Phá cầu phục vụ xe quan, ăn chặn tiền của liệt sĩ

Ấp có 8 cây cầu thì 7 cây bị đập hết lan can để xe cán bộ đi dễ dàng, khỏi bị xước sơn, đó là chuyện ở Cần Thơ.

Cây cầu bị đập vỡ lan can để cho xe của cán bộ dễ đi. Ảnh: Báo Giao thông

Nếu có câu chuyện nào gây ngạc nhiên nhất trên báo chí ngày hôm qua thì đó chính là câu chuyện “Phá hàng loạt lan can cầu để ô tô của cán bộ đi” trên báo Giao thông. Bài báo cho biết, 7/8 cây cầu tại ấp Thới Thạnh và Bình Thạnh thuộc xã nông thôn mới Giai Xuân (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) bỗng nhiên bị chính quyền đập lan can, bẻ cong hình chữ V với lý do để ô tô của cán bộ ra vào dễ dàng.

Theo người dân địa phương, sở dĩ 7 cây cầu này bị đập lan can do đã “lỡ” nằm trên lối vào nhà một số “quan” của huyện Phong Điền. Một người dân kể lại: Cách đây chừng hơn hai tháng, nhà một cán bộ huyện Phong Điền có đám tiệc và mời nhiều quan chức, cán bộ cấp cao của huyện đến dự. Xe của một nữ cán bộ tên K., là lãnh đạo huyện khi đi vào nhà "quan" này dự tiệc bị va quệt trày xước sơn khi qua cầu.

Tất cả những cây cầu này mới được xây dựng cách đây 1 năm, nằm trong chương trình nông thôn mới, tuy nhiên ông trưởng ấp nói huy động đập cầu là do người dân đồng tình chứ không phải vì phục vụ các “quan”. Tuy nhiên, ông này cũng thừa nhận ông Trương Nhựt Quang, Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Phong Điền có gọi điện yêu cầu đập lan can để “mở rộng” cầu.

Chiếc xe của ông Trương Nhựt Quang Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Phong Điền. Ảnh: Báo Giao thông

Thế là đã rõ, chỉ vì 1 số tư dinh của các cán bộ nằm phía bên kia cây cầu, mà cán bộ thì phải đi ô tô, cầu hẹp thì xước sơn của xe, thành thử ấp mới huy động người ra đập bỏ lan can, dẫn đến hư hỏng kết cấu của thân cầu, người qua lại vào đêm tối rất nguy hiểm.

Nếu nói về độ liều lĩnh và bất chấp thì có lẽ các cán bộ có nhà bên kia mấy cây cầu ở Phong Điền thuộc đội “chơi lầy” nhất huyện. Cầu xây từ tiền ngân sách trong chương trình nông thôn mới, thế nhưng họ xem như đó là cầu xây từ tiền túi của mình, thích đập thích phá kiểu gì mặc sức, miễn là xe qua lại không xước sơn. Lý do thật là… hết biết!

Trong khi đó, bao nhiêu địa phương vùng sâu vùng xa, dân phải đu dây qua sông như làm xiếc thì ở đây, cán bộ lại có chủ trương đập lan can cầu cho ô tô dễ đi. Thật là một kiểu suy nghĩ chỉ có những kẻ quen lối hành xử trên tiền mới nghĩ ra được.

Một câu chuyện khác, gây bức xúc không kém, đó là việc hôm qua, 2/8, công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thành (37 tuổi, trú thôn Lạc Thành Nam, xã Điện Hồng) nguyên cán bộ phụ trách LĐ-TB&XH xã Điện Hồng, đã có nhiều sai phạm nhằm chiếm đoạt tiền thờ cúng liệt sĩ.

Ông cán bộ này đã tự ý giả mạo chữ ký của 33 thân nhân nhằm chiếm đoạt 38 triệu đồng tiền thờ cúng của 40 liệt sĩ, đồng thời giả mạo chữ ký của những người đã chết nhằm nhận tiền điều dưỡng của họ.

So với những đại án tham nhũng đang xét xử như vụ thất thoát 9000 tỷ Ngân hàng Xây dựng thì số tiền mà Lê Văn Thành chiếm đoạt chỉ là mắt muỗi, nhưng nó gây bức xúc bởi sự táng tận lương tâm. Thành đã ăn chặn cả tiền máu xương của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Vì sao cán bộ ở các địa phương lại có lối hành xử coi trời bằng vung như vậy? Nơi thì ngang nhiên phá cầu cho khỏi xước sơn ô tô, nơi thì ăn chặn tiền thờ cúng của liệt sĩ. Có phải vì những người dân thấp cổ bé họng bị xem thường, có thế nào thì phải chịu vậy?

Chính quyền cấp cơ sở là nơi gần dân nhất, thế mà họ hành xử như vậy, thì người dân còn biết trông vào đâu, kêu với ai?

Mi An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/nguoi-viet/pha-cau-phuc-vu-xe-quan-an-chan-tien-cua-liet-si-3315447/