Phải giữ lòng tự trọng trong 'thế giới phẳng'!

Đĩa đơn mới "Lollipop" của ca sĩ Bảo Thy vừa ra mắt đã dính nghi án “đạo” music video. Ca sĩ Bảo Thy không phải trường hợp đầu tiên trong giới biểu diễn bị công chúng lên án về hành vi này.

Thế nhưng, ca sĩ Bảo Thy có vẻ không may mắn lắm, khi chính ca sĩ Tinashe - người có bản gốc “Superlove” phát hiện và lên tiếng một cách giận dữ: "Bắt chước đến cả cái khuyên tai cherry luôn, thật là điên quá mà. Không biết xấu hổ!”

Ca sĩ Bảo Thy trong video music bị mắng “đúng là không biết xấu hổ”!

Dân sành nhạc khi xem music video “Lollipop” của ca sĩ Bảo Thy đều lập tức thấy rằng rất nhiều hình ảnh được dàn dựng dựa theo sản phẩm "I Luh Ya Papi" của Jennifer Lopez và sản phẩm "Superlove" của Tinashe.

Ca sĩ Jennifer Lopez có thể không biết hoặc không thèm chấp một đàn em ở một nền âm nhạc nghiệp dư như ca sĩ Bảo Thy, nhưng ca sĩ Tinashe thì lập tức bày tỏ thái độ.

Rõ ràng, từ khung hình, đạo cụ cho đến diễn xuất, ca sĩ Bảo Thy đều nhái theo ca sĩ Tinashe, dù có chút khác biệt là ca sĩ Bảo Thy đã đổi cái khuyên tai hình quả cherry thành cái khuyên tai hình… quả dâu.

Không chỉ ăn cắp giai điệu hoặc hòa âm, rất nhiều sản phẩm âm nhạc của giới ca sĩ nước ta thường xuyên ăn cắp cả phần music video của các ca sĩ quốc tế. Nhiều nhất là ăn cắp ý tưởng, kế đến là ăn cắp bối cảnh, sau nữa là ăn cắp vũ điệu minh họa.

Tuy nhiên, trước đây phần lớn những music video “cầm nhầm” đều được các đồng nghiệp xuê xoa bỏ qua cho nhau. Từ khi có kênh Youtube thì mọi chuyện đã khác. Ca sĩ nào đưa clip lên đều dễ dàng bị dòm ngó và so sánh với các music video đã từng gây ấn tượng với công chúng.

Trong thời đại nghe nhìn, music video được mặc định như một sản phẩm sáng tạo độc lập. Sức lan tỏa của công nghệ số đã cho phép nhiều music video tồn tại độc lập và có phần vượt trội hơn ca khúc ghi âm.

Nhiều ca sĩ nhạy bén như Hồ Ngọc Hà hoặc Đông Nhi nhờ đầu tư hợp lý cho music video mà có sự ảnh hưởng sâu rộng vào giới trẻ trong và ngoài nước. Do đó, để làm music video thì phải có đạo diễn trực tiếp tham gia.

Music video “Lollipop” của Bảo Thy do đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư trực tiếp thực hiện. Cảnh quay ca sĩ Bảo Thy cùng các chàng trai mặc đồ trắng tiệc tùng trên du thuyền hoàn toàn sao chép từ "I Luh Ya Papi" của Jennifer Lopez.

Còn cảnh quay ca sĩ Bảo Thy diện áo tắm hai mảnh đỏ, đứng giữa dàn vũ công 4 người mặc áo tắm màu đỏ một mảnh thì nhái y chang "Superlove" của Tinashe. Những hình ảnh khác như 5 cô gái nằm đá chân trên tấm trải sọc trắng đỏ trên cát, hay cảnh chạy dọc bờ biển và nhảy trên tấm kính khổng lồ giữa bãi cát càng đều không phải do đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và ca sĩ Bảo Thy nghĩ ra, mà mô phỏng của Tinashe.

Khi bị ca sĩ Tinashe mắng “đúng là không biết xấu hổ”, nữ đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư phân bua rằng sự việc này không quá nghiêm trọng để sử dụng đến những từ "xấu hổ" hay "đạo cả nguyên music video".

Và nữ đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư cũng thừa nhận bản thân cô và ca sĩ Bảo Thy đều rất hâm mộ Tinashe cũng như đã theo dõi thường xuyên những sản phẩm của nữ ca sĩ người Mỹ nên chịu ảnh hưởng những cảnh quay ngoài biển trong sản phẩm “Superlove”.

Dù nữ đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư vớt vát “nếu khán giả xem hết trọn vẹn, sẽ hiểu chúng tôi chỉ đi theo layout của Tinashe, nhưng kể một câu chuyện hoàn toàn khác”, còn ca sĩ Bảo Thy chống chế “những ý tưởng quay trên bãi biển, sử dụng du thuyền,... đều đã có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng như Britney Spears, Beyoncé,... và hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi khác từng thực hiện chứ không phải một người.

Tôi và ekip đã dành rất nhiều thời gian, tâm huyết lẫn tiền bạc để hoàn thiện MV này nên cảm thấy rất buồn trước những lời phán xét tiêu cực”, nhưng sự thật ăn cắp music video đã phơi bày rất rõ ràng. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những ca sĩ khác, phải giữ lòng tự trong trong “thế giới phẳng”!

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/phai-giu-long-tu-trong-trong-the-gioi-phang-post183365.html