Phân hạng F1 chặng 4, GP Thượng Hải: Tuyệt vời Vettel !

Lại là Vettel. Tay đua người Đức lần thứ 3 giành Pole trong 4 cuộc đua phân hạng đầu tiên của mùa F1 2010. Ngày mai, Vettel lại cùng với RedBull chinh phục đường đua Thượng Hải với những kỳ vọng lớn lao.

Cực kỳ ấn tượng. Khó có thể nói khác về phong độ của Vettel trong giai đoạn đầu mùa F1 năm nay. Trước khi bước vào mùa giải 2010 này, Vettel mới 5 lần giành pole (quyền xuất phát ở vị trí đầu tiên) trong sự nghiệp của mình. Nhưng chỉ sau 4 cuộc đua phân hạng ở 4 chặng của mùa F1 2010, Vettel đã giành Pole tới 3 lần. Ở Bahrain, anh là người nhanh nhất trong "kỳ thi sát hạch". Ở Melbourne vẫn là anh chiếm lĩnh vị trí số 1. Và bây giờ ở Thượng Hải, Vettel một lần nữa thể hiện tài năng của mình khi giành "fastest lap" ở cuộc đua phân hạng thứ 3 và cũng là cuộc đua mang tính quyết định để xác định vị trí xuất phát của các tay đua trong cuộc đua chính thức vào ngày mai. 2 tay đua của RedBull là Vettel (giữa) giành Pole và Webber (trái) thứ 2 trong cuộc đua phân hạng GP Thượng Hải, ảnh Getty Chỉ chịu thua Vettel trong "đường tơ kẽ tóc" trong cuộc đua giành pole chính là người đồng đội của anh ở RedBull Mark Webber. Về thứ 3 trong cuộc đua phân hạng hôm nay là Fernando Alonso. Đồng đội của Alonso ở Ferrari là Felipe Massa về thứ 7 trong khi 2 tay đua của McLaren là Button và Hamilton lần lượt xếp thứ 5 và 6 trong cuộc đua phân hạng hôm nay. Như vậy, ngày mai RedBull sẽ bước vào GP Thượng Hải với lợi thế cực lớn để giành chiến thắng cả ở nội dung cá nhân lẫn đồng đội. Trong khi Vettel lần thứ 3 có cơ hội "vàng" để về nhất chặng thì RedBull cũng có cơ hội không thể thuận lợi hơn để giành vị trí số 1 trên BXH đội đua tại đường đua Thượng Hải. RedBull có đủ mọi lí do để tự tin vào chiến thắng trong cuộc đua chính thức ngày mai. Đầu tiên, hãy nhìn vào thành tích tuyệt hảo của Ferrari ở GP Bahrain. Alonso và Massa xuất sắc giành chiến thắng 1-2 sau khi họ về nhì và ba trong cuộc đua phân hạng, nghĩa là vẫn còn kém thành tích của Vettel và Webber bây giờ. Dĩ nhiên, chiến công của chính RedBull trên đường đua Sepang (Malaysia) cách nay 2 tuần càng tiếp thêm cho họ niềm tin chiến thắng. Đội đua "bò đực" đã giành chiến thắng 1-2 trong cuộc đua chính thức với Webber (giành pole) và Vettel xếp thứ 3 ở cuộc đua phân hạng. Xa hơn nữa, cũng ở đường đua Thượng Hải này 1 năm về trước, RedBull đã giành chiến thắng 1-2 cực kỳ ấn tượng với Vettel giành Pole còn Webber xuất phát thứ 3. Thêm nữa, khát vọng chiến thắng của Vettel và RedBull ở Thượng Hải ngày mai càng mãnh liệt vì nếu Vettel vô địch chặng này còn RedBull giành chiến thắng 1-2 như ở Sepang cách nay 2 tuần thì tay đua người Đức sẽ "phế truất" Massa khỏi ngôi đầu trên BXH tay đua để chính anh ngự trị trên đỉnh cao còn RedBull sẽ "lật đổ" ngôi số 1 mà Ferrari vẫn đang chiếm giữ. Hiện RedBull xếp thứ 3 trên BXH tổng dành cho đội đua sau 3 chặng đã qua với 15 điểm kém hơn Ferrari ở ngôi đầu (61 so với 76 điểm). Nếu ngày mai RedBull giành chiến thắng 1-2 thì họ có thêm 43 điểm nữa là 104 điểm trên BXH tổng trong khi tối đa thì Ferrari cũng chỉ có thể có thêm 27 điểm nữa là 103 điểm trên BXH tổng và sẽ bị RedBull truất ngôi bá chủ sau chỉ 4 chặng đua. Dĩ nhiên là để điều đó thành hiện thực thì vẫn phải cần có một chữ "nếu". Nhưng với việc Vettel và Webber chiếm lĩnh 2 vị trí xuất phát đầu tiên trong cuộc đua chính thức ngày mai, RedBull thấy cả bầu trời hy vọng đang hiện ra trước mặt. 5 tay lái xuất phát đầu tiên 1.Vettel RedBull 1:34.558 2.Webber RedBull 1:34.806 3.Alonso Ferrari 1:34.913 4.Rosberg Mercedes GP 1:34.923 5. Jenson Button McLaren 1:34.979 HT

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/158n20100417054110249t158/phan-hang-f1-chang-4-gp-thuong-hai-tuyet-voi-vettel-!.htm