Phan Như Thảo: 'Tôi thấy may mắn khi lấy được chồng già'

Phan Như Thảo nói cô rất hạnh phúc và may mắn khi lấy được người chồng lớn tuổi như doanh nhân Đức An.

Bởi thế dù có sóng gió, có bị lôi ra bàn tán khi làm vợ 4 của “đại gia” thì cô cũng không lấy làm phiền lòng. PV báo Gia đình Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với người đẹp để hiểu rõ hơn về cuộc sống của cô sau lễ đính hôn nhiều thị phi.

Sau khi đính hôn, cuộc sống của Phan Như Thảo thay đổi như thế nào?

Thông thường thì sau khi đính hôn, cuộc sống của một người phụ nữ sẽ thay đổi nhiều, nhưng với tôi thì không. Tôi vẫn tiếp tục cuộc sống như trước kia, hàng ngày đi đóng phim và chụp hình. Có khác chăng là bây giờ có người ở bên cạnh chăm sóc, động viên, chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Công việc của tôi rất thất thường, đi sớm về muộn. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có người đang chờ đợi ở nhà mỗi khi đi diễn về muộn. Vậy nên tôi thấy mình hạnh phúc và may mắn hơn nhiều người. Tôi luôn cảm ơn tình yêu mà chồng dành cho mình.

Với cặp đôi nào cũng vậy, lúc yêu thì mọi thứ đều lung linh nhưng khi đã về sống chung nhà thì không thể tránh khỏi đôi lúc “vỡ mộng”. Với chị thì sao?

Tôi nghĩ đa số các cặp đôi đều như nhau, nghĩa là khi yêu thì bất chấp tất cả, những gì xấu xa cũng thấy là đẹp nhưng đã đến lúc ghét thì đem bó hoa đẹp tặng nhau cũng sẽ thấy bó hoa xấu. Và hiện tại, chúng tôi đang rất yêu nhau nên chưa thấy vấn đề gì. Nhưng tôi dám chắc một điều rằng, hai vợ chồng luôn cố gắng để không đưa đến tình trạng… ghét nhau. Mặt khác, anh An là người quá từng trải trong cuộc sống hôn nhân nên cũng biết cách để tôi không “vỡ mộng”.

Theo dõi đời sống riêng tư của Phan Như Thảo có thể thấy chị đang rất được chồng cưng chiều?

Mỗi buổi sáng thức dậy, anh An đều đăng một tấm hình và viết một dòng tâm trạng của anh trên trang cá nhân về cuộc sống của hai đứa. Thêm vào đó, anh còn đếm từng ngày hai đứa hạnh phúc bên nhau. Lúc đầu thì tôi cũng thấy lạ và nghĩ anh làm vậy có hơi trẻ con. Nhưng sau đó, tôi thấy rất vui vì mỗi ngày chồng đều nghĩ đến mình đầu tiên. Bây giờ, tôi lại có thói quen là mỗi sáng khi thức dậy mở facebook và hy vọng đọc được gì đó từ anh.

Sau khi đính hôn, Phan Như Thảo đã gặp không ít áp lực từ phía vợ cũ của chồng. Chị đã xử lý chuyện này ra sao?

Anh An vẫn thường hay nhắc nhở tôi rằng trên đời ai cũng có bè có đảng, có người tốt, có kẻ xấu. Anh nói “ở hiền thì gặp lành”, thế nên cứ an nhiên mà sống thôi. Tôi có anh An bên cạnh nên khi mọi việc xảy ra, anh đã giải quyết mọi chuyện rất nhẹ nhàng, che chắn và nhận mọi việc vào mình thay cho tôi. Tôi cảm thấy rất may mắn khi lấy được “chồng già”, bởi anh có sự chín chắn và từng trải để giải quyết mọi chuyện theo hướng tốt nhất.

Chị có tò mò về không gian riêng của chồng không?

Thật ra là đàn bà, ai cũng có tính tò mò, muốn xem chồng làm gì và nói chuyên với những ai. Thảo cũng không ngoại lệ nhưng tôi nghĩ là nếu biết được thì mình sẽ làm gì? Bởi vậy mỗi lúc muốn tìm hiểu chuyện gì đó của chồng, tôi lại cân nhắc và cuối cùng chọn rẳng chẳng việc gì phải tự đặt mình vào thế khó. Tôi không bao giờ lục điên thoại của chồng. Ngược lại, chồng cũng không giấu tôi điều gì cả, anh chủ động chia sẻ mọi việc nên tôi luôn thấy mọi chuyện rất tốt.

Còn phía gia đình thì sao, ba mẹ chị phản ứng như thế nào khi thấy con gái lấy người đàn ông lớn tuổi và nhiều lần hôn nhân đổ vỡ?

Từ khi anh An yêu và chăm sóc tôi, gia đình cũng nhận ra rằng tôi may mắn vì đã chọn được người chồng tốt. Ba mẹ không lo lắng nhiều vì tin tưởng vào anh An. Họ tin anh là người sống luôn có trách nhiệm với gia đình và những người xung quanh. Điển hình là sau các cuộc hôn nhân tan vỡ, anh vẫn có trách nhiệm với con cái. Giờ ba mẹ chỉ mong tôi có con để chăm sóc giúp.

Cảm ơn Phan Như Thảo, chúc chị luôn hạnh phúc!

Theo Giadinhvietnam

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/phan-nhu-thao-toi-thay-may-man-khi-lay-duoc-chong-gia-215361.html