Phẫn nộ với hai 'cậu giời' ở Quảng Ninh

Mấy ngày nay, dư luận hết sức xôn xao trước vụ 'quân ta đánh quân mình' ở Quảng Ninh.

Vụ việc như sau: Khoảng 12 giờ ngày 4/9, hai thanh niên chở nhau bằng xe mô tô phân khối lớn nháy đèn xin vượt chiếc ô tô 4 chỗ mang BKS 14A-068.99 đang chạy phía trước cùng chiều. Do đường đang đông người, không an toàn, nên người điều khiển xe ô tô đánh tín hiệu chưa cho vượt.

Thấy vậy, chiếc mô tô ào lên, ép xe ô tô vào bên đường. Thấy hai người ngồi trên mô tô vẻ mặt hung tợn, người điều khiển ô tô chạy vào một cây xăng ven đường, nơi có rất đông người, để tìm sự trợ giúp. Nhưng hai thanh niên vẫn đuổi theo, xông vào hành hung người lái ô tô, bất chấp sự can ngăn của những người xung quanh. Chỉ đến khi người lái ô tô gục xuống, họ mới bỏ đi. Người lái ô tô được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu, với tình trạng đa chấn thương.

Hỏi ra mới biết, người bị đánh là thiếu tá Biện Hùng Cường, đội trưởng đội tham mưu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Công an tỉnh Quảng Ninh. Hai thanh niên đi mô tô, một là Phạm Bảo Linh, cán bộ đội cảnh sát kinh tế công an TP Hạ Long, một là Phạm Bảo Duy, cán bộ đội cảnh sát môi trường, công an TP Hạ Long. Cả hai đều là con trai của thượng tá Phạm Hồng Sinh, phó trưởng công an TP Hạ Long.

Hành vi bất chấp pháp luật, coi thường tính mạng của người khác của hai “ông” công an nói trên, chỉ có thể có ở những “cậu giời” cỡ Đặng Mậu Lân (em trai tuyên phi Đặng Thị Huệ, vợ chúa Trịnh Sâm, người nổi tiếng dâm ác, bất chấp pháp luật). Vụ việc trên cũng hệt như vụ việc đã xảy ra ngày 2/8/2016. Chỉ vì “lỗi” không cho ô tô của mấy kẻ đi sau vượt trên đoạn đê thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, do đoạn đường đó quá chật, lại đông người, mà trung úy Đỗ Tuấn Hoan, công an huyện Quốc Oai, đã bị mấy kẻ ngồi trong ô tô ép xe lại, đánh chết.

Chỉ có điều những kẻ đánh chết trung úy Đỗ Tuấn Hoan là những kẻ côn đồ vô học. Còn hai “cậu giời” hành hung thiếu tá Biện Hùng Cường là hai cán bộ công an, được đào tạo, rèn luyện tử tế, lại xuất thân từ một gia đình truyền thống, có bố đang là lãnh đạo chính đơn vị của mình.

Nhưng, điều khiến dư luận càng bức xúc hơn, là lời “trần tình” của thượng tá Phạm Hồng Sinh, phó trưởng công an TP Hạ Long, bố của hai “cậu giời” nói trên. Rằng Linh và Duy là những người rất hiền lành. Và hôm xảy ra sự việc thì “cả 3 người đều không biết nhau là công an”.

Thật là kỳ lạ, “rất hiền lành” mà chỉ vì người đi trước chưa cho vượt, đã hành hung người ta, thì “hiền lành” ở chỗ nào? Nhất là những kẻ hành hung đó lại là những cán bộ công an, hiểu biết về pháp luật, biết rất rõ nơi nào thì được vượt, nơi nào không. Còn “không biết nhau là công an” nên mới hành hung, thì lại càng lạ hơn nữa. Nếu biết nhau là công an thì thôi. Còn không biết, tức tưởng là dân, thì cứ nện thật lực, hay sao?

Bạn đang đọc bài viết Phẫn nộ với hai 'cậu giời' ở Quảng Ninh tại chuyên mục Lăng kính của Báo Nông Nghiệp Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư baonongnghiepdientu@gmail.com hoặc số điện thoại, Zalo, Viber: 0369024447.

Vũ Hữu Sự

Chia sẻ Facebook

0 0

Quan tâm

Vũ Hữu Sự

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/phan-no-voi-hai-cau-gioi-o-quang-ninh-post175477.html