Phân tích: Nếu Man City đưa ra lời mời, Pepe có đồng ý rời Real Madrid?

(BongDa.com.vn) - Hậu vệ Real Madrid Pepe đã tiếp tục im lặng khi được hỏi về một vụ chuyển nhượng đến đội bóng giàu có thành Manchester và điều này càng làm các tin đồn được dịp bùng lên dữ dội.

Tân HLV Manuel Pellegrini, ngay từ khi mới nhận nhiệm vụ ở City, đã thể hiện rằng mình là một thuyền trưởng thích lối chơi tấn công khi mang về hàng loạt cầu thủ có thiên hướng lao về phía trước như Stevan Jovetic, Alvaro Negredo hay Fernandinho.

Tuy nhiên, ở hàng thủ thì ông lại tỏ ra khá chểnh mảng khi vừa để cho Kolo Toure sang Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do và có vẻ như sẽ tiếp tục làm điều đó với tuyển thủ Anh Joleon Lescott.

Giữa lúc đó, trung vệ Matija Nastasic, một trong những cầu thủ chơi hay nhất Man City mùa trước, đã bị chấn thương trong trận giao hữu với Sunderland trong tour du đấu vừa qua của Citizens và điều này càng khiến cho tuyến trung vệ của họ càng mỏng hơn nữa.

Hiện tại, City chỉ còn Kompany là một trung vệ có đẳng cấp đủ để bắt đầu mùa giải. Chính vì thế mà việc người ta đồn đại ông muốn mua thêm một trung vệ nữa từ La Liga cũng là điều dễ hiểu. Bởi lẽ kinh nghiệm lâu năm ở giải đấu này đã khiến ông nhìn ra được những cầu thủ tài năng để bổ sung vào đội hình Man xanh.

Biệt danh "đồ tể" khiến người ta quên đi rằng Pepe cũng có những pha tranh bóng đẳng cấp

Và theo nhiều tờ báo lớn thì cầu thủ đó chính là trung vệ Real Madrid Pepe. Vốn được "cưng" nhất nhì đội thời HLV Jose Mourinho, Pepe nổi tiếng với lối chơi "chặt chém" và không khoan nhượng đã từng gây ra không ít chấn thương cho các cầu thủ đối phương.

Với "ác danh" đó, tuyển thủ Bồ Đào Nha khó có thể trụ lại được dưới thời tân HLV Carlo Ancelotti, vốn chuộng lối chơi thanh thoát và kỹ thuật. Thêm vào đó, người Madrid, sau khi đã thẳng tay "phủi" HLV Jose Mourinho đi thì cũng không mặn mà gì trong việc giữ lại một "tàn dư" có thể nhắc họ đến thời kỳ đáng quên này.

Tuy nhiên, chính sự phóng đại quá mức của báo giới cũng đã khiến nhiều người quên rằng Pepe cũng là một trung vệ đẳng cấp và trong sự nghiệp Real Madrid của mình, cựu cầu thủ Porto đã không ít lần cứu thua cho đội bóng áo trắng bằng những pha xoạc bóng "sạch sẽ" khiến đối phương phải tức tối.

Sau trận thắng 2-1 trước Everton ở Mỹ, Pepe đã trả lời phỏng vấn đài Sky Sport với thái độ "nửa kín nửa hở" khi tuyên bố: "Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp. Họ đã cố xóa bỏ đi nhiều điều hồi cuối mùa trước nhưng tôi có một bản hợp đồng và tôi sẽ tiếp tục tuân thủ nó. Tôi đã trò chuyện cùng ngài chủ tịch và các đại diện. Tôi sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra."

Tuy nhiên, ai cũng sẽ phải thấy rằng Pepe đã nhận ra rằng mình đang bị "ghét" đến đâu ở Real Madrid, bằng chứng là anh đã biết rằng "người ta đang muốn xóa bỏ nhiều thứ". Và biết thân biết phận mình, rõ ràng Pepe hy vọng rằng mình có thể ở lại, nhưng xa hơn, anh chắc chắn cũng muốn ra đi để tiếp tục phát triển sự nghiệp bởi lẽ anh biết rằng nếu ở lại, anh sẽ chỉ là một cầu thủ hạng hai, và sự nghiệp coi như sẽ chấm dứt ở đó.

Trong khi đó, ở tuổi 30, Pepe sẽ mang đến hàng tấn kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cho đội bóng vẫn còn non trẻ là Manchester City. Thêm vào đó, cơ hội được chinh phục những đỉnh cao mới cùng với khoản lương thưởng "khủng" luôn là một điều cám dỗ, với bất kỳ ai. Mà Pepe cũng chẳng phải là một ngoại lệ.

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/285865_Phan_tich_Neu_Man_City_dua_ra_loi_moi_Pepe_co_dong_y_roi_Real_Madrid_.aspx