Phần tiền truyện phim xác sống Hàn chính thức ra mắt

Thắng lợi phòng vé lúc này của 'Train to Busan' giúp đạo diễn Yeon Sang Ho có cơ hội giới thiệu tới công chúng 'Seoul Station' - bộ phim hoạt hình mà ông hoàn thành từ năm 2015.

Trailer phim Chuyến tàu sinh tử Bộ phim với sự góp mặt của ngôi sao điển trai Gong Yoo đã tạo ra kỷ lục doanh thu mới cho điện ảnh Hàn Quốc.

Ra mắt hồi trung tuần tháng 7 tại Hàn Quốc, Train to Busan đến nay thu hút hơn 10 triệu lượt người xem nội địa. Bộ phim xác sống cũng mới trình làng khán giả Việt từ 12/8 và lập tức bán được hơn 120.000 vé sau ba ngày trình chiếu.

Lúc này, đạo diễn Yeon Sang Ho đã có thể trình chiếu rộng rãi Seoul Station - tác phẩm hoạt hình xoay quanh những sự kiện xảy ra tại nhà ga Seoul khoảng một giờ trước Train to Busan và sau đó.

Trên thực tế, Seoul Station được Yeon Sang Ho hoàn thành từ năm 2015. Ông đã mang tác phẩm của mình tới nhiều liên hoan phim quốc tế trong khoảng gần một năm qua.

Tạp chí Korea Times nhận định Seoul Station không có kết thúc có hậu như Train to Busan vàmang phong cách khắc nghiệt đặc trưng mà Yeon Sang Ho từng duy trì qua hai bộ phim hoạt hình trước đây là The King of Pigs (2011) và The Fake (2013).

Giới phê bình Hàn Quốc cho rằng Seoul Station khắc nghiệt và sâu sắc hơn Train to Busan. Cả hai đều do đạo diễn Yeon Sang Ho thực hiện. Ảnh: Cine21

Tác phẩm tiền truyện lấy nhân vật chính là những người hạ cấp trong xã hội: một cô gái bán dâm và gã bạn trai ma cô của cô. Cả hai gắng kiếm tìm chỗ trú ẩn khi một thứ virus bùng phát và gây ra đại nạn zombie, biến con người thành loài xác sống đáng sợ.

Chuyện phim bắt đầu khi một ông lão vô gia cư bị thương ở cổ và vai, lang thang tiến thẳng vào nhà ga Seoul trong sự làm ngơ của cảnh sát và nhân viên trạm. Chỉ có một người vô gia cư khác chạy tới giúp đỡ ông già, để rồi bị cắn và biến thành zombie, khiến mọi chuyện trở nên hỗn loạn.

Trailer bộ phim 'Seoul Station' "Seoul Station" được coi như phần tiền truyện của "Train to Busan", kể lại những sự kiện xảy ra khoảng một tiếng trước khi đại dịch xác sống ập lên con tàu KTX.

Cùng lúc đó, Hye Sun vừa trốn khỏi nhà thổ và tranh cãi với gã bạn trai Ki Woong - kẻ luôn tìm cách bòn rút tiền của cô gái. Bước ra khỏi nhà nghỉ, họ bắt gặp “binh đoàn” xác sống đang gieo rắc nỗi kinh hoàng trên đường phố Seoul. Cha của Hye Sun bất ngờ xuất hiện, và ba nhân vật bị kẹt giữa trận chiến của cảnh sát với đám zombie.

Các nhà phê bình điện ảnh tại Hàn Quốc nhận định Seoul Station còn xuất sắc hơn Train to Busan nhờ nội dung mang nhiều tầng ý nghĩa: liệu ai là kẻ chịu trách nhiệm thực sự cho đại nạn zombie? Hay trong thế giới thực, xác sống là ai?

Tờ Korea Times thậm chí còn khẳng định rằng sau khi theo dõi 93 phút của Seoul Station, người ta sẽ thấy Train to Busan chẳng khác nào một “câu chuyện cổ tích”.

Vẫn mang chủ đề xác sống, nhưng Seoul Station hiện còn được đánh giá cao hơn cả Train to Busan. Ảnh: Cine21

Đạo diễn Yeon Sang Ho tiết lộ ông thực hiện hai bộ phim xác sống với cùng chung một từ khóa: “nhà”. Trong khi Seoul Station cho thấy mái ấm và gia đình có ý nghĩa thế nào trong thế giới hiện đại, thì Train to Busan lại tập trung vào những điều mà người ta mơ ước về nó.

Tài tử nổi tiếng Ryu Seong Ryong, người lồng tiếng cho nhân vật cha của Hye Sun trong Seoul Station, nhận xét: “Rốt cuộc, bài học đau đớn mà khán giả có thể rút ra sau bộ phim là những sinh vật tồi tệ nhất chưa chắc đã là xác sống, mà chính là con người”.

Seoul Station khởi chiếu tại Hàn Quốc từ ngày 18/8.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phan-tien-truyen-phim-xac-song-han-chinh-thuc-ra-mat-post674489.html