Phản ứng của cộng đồng quốc tế trước thông tin Tổng thống Iran qua đời trong vụ tai nạn máy bay

Các quan chức và truyền thông nhà nước Iran hôm 20/5 xác nhận, Tổng thống Ebrahim Raisi, được coi là người kế nhiệm tiềm năng của nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng ở khu vực đồi núi gần biên giới Azerbaijan.

 Tổng thống Iran Ebrahim Raisi phát biểu trong lễ kỷ niệm 45 năm Cách mạng Hồi giáo ở Tehran, Iran, ngày 11/2/2024. Ảnh: Reuters

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi phát biểu trong lễ kỷ niệm 45 năm Cách mạng Hồi giáo ở Tehran, Iran, ngày 11/2/2024. Ảnh: Reuters

Dư luận quốc tế đã có những phản ứng trước thông tin này.

Cụ thể, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al-Sudani trong một tuyên bố bày tỏ: "Trong tâm trạng đau buồn sâu sắc, chúng tôi đã nhận được tin tức bi thảm về việc Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran, Ibrahim Raisi, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Hossein Amir Abdollahian, và những người đồng hành của họ đã qua đời do vụ tai nạn máy bay không may xảy ra ở miền Bắc Iran. Chúng tôi gửi lời chia buồn và sự đồng cảm chân thành tới nhà lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Ali Khamenei, cũng như đất nước Iran, chính phủ và người dân nước này. Chúng tôi bày tỏ tình đoàn kết với người dân Iran anh em và các quan chức của Cộng hòa Hồi giáo trong thảm kịch đau đớn này".

Trong khi đó, lực lượng Hamas cũng ra tuyên bố, gửi "lời chia buồn và tình đoàn kết sâu sắc nhất" của Hamas tới Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei, Chính phủ Iran và người dân Iran trước "sự mất mát to lớn này".

Hamas cũng ca ngợi các nhà lãnh đạo Iran đã qua đời vì đã ủng hộ sứ mệnh của người Palestine và cuộc kháng chiến chống lại Israel, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng rằng "các thể chế có gốc rễ sâu xa" của Iran sẽ giúp nước này vượt qua "hậu quả của sự mất mát to lớn này".

Mohammed Ali Al-Houthi, Chủ tịch Ủy ban Cách mạng Tối cao của Houthi tại Yemen, viết trên mạng xã hội X: "Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới người dân Iran, Ban lãnh đạo Iran và gia đình của Tổng thống Raisi cùng phái đoàn tháp tùng về nỗi đau như tin đã đưa. Chúng tôi cầu xin Chúa trời ban cho gia đình họ sự kiên nhẫn và niềm an ủi. Quả thực, chúng ta thuộc về thánh Allah và chúng ta sẽ quay về lại với Ngài. Người dân Iran sẽ tiếp tục tôn trọng, tuân theo những nhà lãnh đạo trung thành của nhân dân”.

Quốc vương Sheikh Tamin Bin Hamad Al-Thani của Qatar chia buồn trên mạng xã hội X: “Chân thành gửi lời chia buồn tới chính phủ và người dân Cộng hòa Hồi giáo Iran về sự qua đời của Tổng thống Ebrahim Raisi, Bộ trưởng Ngoại giao Hossein Amir Abdullahian, và các quan chức tháp tùng trong vụ tai nạn trực thăng đau thương…".

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng chia sẻ trạng thái với nội dung: "Tôi cùng với chính phủ và người dân Pakistan gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc nhất tới đất nước Iran trước sự mất mát khủng khiếp này. Cầu mong các linh hồn được yên nghỉ trên thiên đường. Đất nước Iran vĩ đại sẽ vượt qua thảm kịch này bằng lòng dũng cảm vốn có”.

Nhà lãnh đạo này cho biết thêm: "Pakistan để tang và treo cờ rủ 1 ngày để thể hiện sự tôn trọng đối với Tổng thống Raisi và những người đồng hành của ông cũng như tình đoàn kết với người anh em Iran”.

Cũng trên X, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết: "Vô cùng đau buồn và bàng hoàng trước cái chết bi thảm của Tiến sĩ Seyed Ebrahim Raisi, Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran. Đóng góp của ông trong việc củng cố mối quan hệ song phương Ấn Độ-Iran sẽ luôn được ghi nhớ. Tôi gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình ông và người dân Iran. Ấn Độ sát cánh cùng Iran trong thời điểm đau buồn này”.

Hoàng Bách (Theo Reuters)

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/phan-ung-cua-cong-dong-quoc-te-truoc-thong-tin-tong-thong-iran-qua-doi-trong-vu-tai-nan-may-bay-post289624.html