Pháo thủ lại gặp thú dữ

Dù đã cố gắng đứng nhất sau vòng bảng nhưng cơ hội đi tiếp của Arsenal gặp thách thức lớn khi đối thủ ở vòng 1/8 Champions League là Bayern Munich. Một cặp đấu cũng đáng chú ý không kém đó là cuộc đối đầu giữa đội bóng nhà giàu PSG và gã khổng lồ Barca.

Không có gì phải bàn cãi nhiều khi cặp đấu giữa Arsenal và Bayern Munich là trận đại chiến đáng quan tâm nhất của vòng 1/8 Champions League. Không chỉ là những tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu, hai đội bóng này tỏ ra rất có duyên nợ ở đấu trường châu Âu trong những năm gần đây.

Ba mùa giải trong bốn mùa giải vừa qua họ đều gặp nhau. Mùa giải 2012/13 và 2013/14, họ gặp nhau ở những vòng đấu loại trực tiếp và chiến thắng đều thuộc về đội bóng của nước Đức. Ở mùa giải 2015/16, hai đội nằm chung vòng bảng và tính tổng tỉ số sau hai lượt trận thì Bayern Munich vẫn là đội thắng (thua 0-2 ở Emirates, thắng 5-1 tại Allianz Arenal).

Vận đen có vẻ vẫn chưa thôi bám đuổi "Pháo Thủ".

Tuy vậy, người ta luôn nhìn thấy những điều tích cực từ thách thức và trên thực tế là Bayern Munich của HLV Carlo Ancelotti cũng không tỏ ra áp đảo như dưới thời Pep Guardiola. Hơn nữa, với thành tích đứng đầu bảng, Arsenal sẽ có đội chút lợi thế khi được chơi trận lượt về trên sân nhà.

Một cặp đấu khác cũng đáng chú ý không kém đó là cuộc đối đầu giữa PSG và Barca. Sai lầm tai hại ở lượt cuối vòng đấu bảng khi để Ludogorets cầm hòa trên sân nhà, khiến đội bóng nhà giàu nước Pháp thấu hiểu được nỗi khổ của một đội nhì bảng là như thế nào. Lá thăm may rủi đã đưa đội bóng này đụng độ Barcelona, một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch Champions League năm nay.

Barca cũng chính là đội đã loại PSG trong cả 2 lần 2 đội này gặp nhau ở vòng knock-out Champions League, đều ở Tứ kết. Trong lần gần nhất gặp nhau ở Tứ kết mùa 2014-15, PSG đã thua thảm 1-5 sau 2 lượt trận. Mở rộng hơn nữa, trong 9 lần gặp nhau trước đó, PSG thua đến 4 và chỉ thắng được có 2 lần. Không những vậy, HLV hiện tại của PSG, Unai Emery mới chỉ thắng 1 sau 23 lần đối (thua 16, hòa 6) đầu Barca trên cương vị HLV.

Real với lá thăm có phần "nhẹ nhàng" liệu có phá bỏ được lời nguyền Champions League.

Trong khi đó, Real và Man City dù cũng nằm trong nhóm nhì bảng nhưng lại có phần may mắn hơn nhờ bốc được những lá thăm có phần "nhẹ nhàng". Real Madrid gặp Napoli đội bóng chẳng mấy khi được thi đấu ở Champions League. Trong quá khứ hai đội mới gặp nhau ở đấu trường châu Âu một lần, đó là mùa giải 1987/88, khi đó họ đối đầu với nhau ở cúp C1

Trong khi Man City đối đầu với Monaco, đội bóng xứ công quốc trong những năm gần đây cũng không phải là tên tuổi lớn của đấu trường châu Âu. Hai đội chưa từng gặp nhau ở đấu trường châu Âu. Điều này cũng dễ hiểu bởi Man City mới nổi bật lên được tám năm nay trong khi thời gian qua Monaco cũng không tham dự giải đấu này thường xuyên và dù có thì cũng thường bị loại sớm.

Ở các cặp còn lại cũng hứa hẹn rất nhiều điều thú vị. Leicester trong lần đầu tiên lọt tới vòng loại trực tiếp Champions League, "Bầy Cáo" phải đương đầu đối thủ đầy khó chịu Sevilla. Benfica gặp Borussia Dortmund, hai đội gặp nhau đúng một lần ở lần ở C1 và cách đây hơn nửa thế kỷ (1963/14). Đội bóng của Bồ Đào Nha Porto sẽ đối đầu với Juventus, trong khi Bayer Leverkusen đối đầu Atletico Madrid. Đoàn quân của Simeone năm ngoái lọt vào chung kết C1, nhưng các đội bóng Tây Ban Nha thường khá kị giơ với các đối thủ đến từ Đức nên Atletico Madrid cũng không thể mỉm cười khi lá thăm may rủi cho họ đối thủ Bayer Leverkusen.

Q.Đ

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/phao-thu-lai-gap-thu-du-46490.html