Pháp sư tuyên bố sở hữu sức mạnh siêu nhiên bị cá sấu dìm chết

Một người tự xưng pháp sư có khả năng điều khiển cá sấu, đã bị chính một trong những loài bò sát ở Kutai Kartanegara, East Kalimantan, giết vào hôm 16/9.

“Vị pháp sư” Suprianto đã triển khai việc tìm kiếm xác của một cậu bé đã mất tích ở cửa sông Muara Jawa hôm 20/9.

Đoạn video cho thấy Suprianto bơi và “tụng kinh” trong vùng nước của cửa sông này trước khi bị kéo xuống dưới.

Cảnh sát trưởng Kutai Kartanegara Fadillah Zulkarnaen nói với báo chí địa phương rằng, hai thi thể đã được kéo lên hôm 16/9. Thi thể của Suprianto đã được phát hiện nổi vào lúc 9h40 đồng thời vẫn còn nguyên vẹn.

Ông Zulkarnaen nói thêm: "Tôi nghĩ ông ta bị một con cá sấu dưới nước kéo xuống và sau đó mất oxy. Từ những hình ảnh tôi thấy, thi thể anh ta vẫn nguyên vẹn, cánh tay và chân của anh vẫn còn".

Thân thể của cậu bé mất tích Arjuna, cũng còn nguyên vẹn.

(Theo Straits Times)

Gia Bảo

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/phap-su-tuyen-bo-so-huu-suc-manh-sieu-nhien-bi-ca-sau-dim-chet-a202649.html