Pháp và Hà Lan cùng thắng

Rạng sáng qua, Pháp đã giành chiến thắng 2-1 trước Costa Rica tại Lens. Đội khách là người mở tỷ số vào phút 12 nhờ công của tiền vệ Carlos Hernandez.

Bàn thua này có một phần sai lầm của thủ môn Mandanda do anh phản ứng hơi chậm trước cú sút xa của Hernandez. Nhưng với đẳng cấp cao hơn, Pháp đã san bằng tỷ số ngay sau đó 8 phút nhờ công của Ribery, người được xếp đá tiền đạo trái. Tám phút trước khi hết giờ, tiền vệ Valbuena ghi bàn thứ 2 giúp Pháp lội dòng nước ngược. HLV Raymond Domenech tỏ ra rất vui mừng với trận thắng này. Phát biểu trên TF1, vị HLV 58 tuổi này cho biết: “Màn trình diễn này chính là những gì mà chúng ta luôn trông đợi. Các cầu thủ đã thể hiện sự cố gắng, sự khao khát khi thi đấu. Đó là những gì mà chúng ta muốn ở họ trong mọi trận đấu”. Sở dĩ Domenech hài lòng vì tuyển Pháp đã thắng ngay trong trận đầu tiên mà ông chuyển đổi chiến thuật từ 4-2-3-1 sang 4-3-3. Các cầu thủ được Domenech bất chấp dư luận gọi vào tuyển đều ghi được dấu ấn. Khi ông Domenech triệu tập Ribery vào tuyển, cả bộ trưởng lẫn thứ trưởng thể thao Pháp đều không đồng tình vì tiền vệ đang chơi cho Bayern Munich đang dính scandal quan hệ với gái mại dâm vị thành niên. Nhưng Ribery chứng tỏ các rắc rối đời tư không ảnh hưởng đến phong độ của anh bằng bàn gỡ hòa 1-1. Việc gọi tiền vệ Valbuena vào tuyển Pháp khiến vị HLV người Lyon bị báo giới nước này nghi ngờ vì họ cho rằng Valbuena không xứng thay chỗ của Nasri hay Ben Arfa. Nhưng ngay lần đầu tiên khoác áo đội tuyển, Valbuena đã lập công. Trên sân Freiburg (Đức), Hà Lan cũng đã giành thắng lợi 2-1 trước Mexico. Trong trận thua Anh 1-3, hàng tiền vệ Mexico làm chủ trận đấu và kiểm soát bóng rất nhiều còn trước Hà Lan, hàng tiền vệ Mexico tê liệt. “Cơn lốc màu da cam” đã tạo ra rất nhiều cơ hội trong hiệp 1. Chỉ riêng 16 phút đầu, Hà Lan đã có 4 cơ hội để ghi bàn nhưng các tiền đạo của họ là Afellay và Kuyt đều không tận dụng được. Phải đến phút 17, Van Persie mới ghi bàn phá thế bế tắc cho Hà Lan và cuối hiệp 1, Van Persie hoàn thành cú đúp. Cả hai bàn đều được Van Persie thực hiện sau khi nhận các đường chuyền dài và dứt điểm bằng pha chạm bóng đầu tiên. Đây cũng là những bàn đầu tiên của anh cho Hà Lan sau 8 tháng vắng mặt vì chấn thương. Trong khoảng thời gian Van Persie nghỉ, Hà Lan đã lâm vào giai đoạn khủng hoảng hàng công khi họ không ghi bàn ¾ trận giao hữu. Sang hiệp 2, khi Hà Lan chủ động giảm nhịp độ thi đấu thì Mexico mới có bàn danh dự. Việc khâu ghi bàn của Hà Lan phụ thuộc vào Van Persie cho thấy chất lượng hàng công của họ đang xuống rất thấp so với trước đây. Chỉ cách đây 7-8 năm, các HLV Hà Lan luôn phải đau đầu trong việc lựa chọn trung phong số 1 cho đội tuyển vì họ có nhiều tiền đạo xuất sắc như Makaay, Nistelrooy, Kluivert. Giờ HLV Van Marwijk không có nhiều sự lựa chọn ngoài cái tên Van Persie. Trong hai trận giao hữu đáng chú ý khác, các đội bóng Nam Mỹ đều có những chiến thắng ấn tượng trước khi lên đường sang Nam Phi. Uruguay đã đánh bại Israel 4-1 với 1 bàn của tiền đạo Diego Forlan còn Chile cũng hạ Zambia 3-0. Nhật Minh

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/pages/201022/20100528083548.aspx