Phát huy giá trị truyền thống cội nguồn của dân tộc

Ngày 18/4, nhằm mùng 10 tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn, cùng với cả nước hướng về cội nguồn dân tộc, đất và người Cà Mau nghiêng mình tưởng nhớ, tri ân và trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Di tích Đền thờ Vua Hùng, ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú, huyện Thới Bình.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh cùng dòng người hành hương đông đảo từ khắp nơi hội tụ về vùng đất địa đầu cực Nam Tổ Quốc tri ân công đức các Vua Hùng cùng các bậc tiền nhân đã khơi mạch nguồn dân tộc, đặt nền móng cho sự phát triển trường tồn của đất nước Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo tỉnh, các huyện, thành phố cùng dòng người hành hương từ khắp nơi hội tụ về Giỗ Tổ tại Cà Mau.

Nghi thức phần Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tổ chức theo đúng truyền thống văn hóa dân tộc, súc tích, trang trọng với các phần dâng hương, dâng lễ vật; phát biểu tri ân các vị Vua Hùng; Chúc văn và nghi thức đánh trống khai lễ.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt bày tỏ lòng thành kính tri ân các vị Vua Hùng.

Phát biểu tri ân công lao trời biển của các vị Vua Hùng, đồng chí Huỳnh Quốc Việt nghiêng mình thành kính: “Trước anh linh các Vua Hùng, chúng con xin nguyện: Tiếp nối truyền thống tiên rồng, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; ra sức rèn đức, luyện tài, cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn. Phát huy trí tuệ, sức mạnh tổng hợp, tập trung chỉ đạo với tinh thần quyết liệt hơn, đổi mới, sáng tạo hơn, xây dựng đô thị và nông thôn Cà Mau ngày càng văn minh, hiện đại”.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt đánh ba hồi trống khai lễ.

Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày lễ trọng đại của cả dân tộc, đã in sâu trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam; là biểu tượng của giá trị văn hóa tinh thần vô cùng sâu sắc, thể hiện tinh thần đại đoàn kết, đạo lý truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”; nhớ về tổ tông, về nghĩa đồng bào để cùng nhau làm nên sức mạnh Việt Nam, trong tiến trình dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta.

Lân sư rồng biểu diễn chào mừng ngày Giỗ Tổ.

Tại Cà Mau, Giỗ Tổ Hùng Vương đã thực sự lan tỏa khí thiêng sông núi, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, để người người cùng nhau hướng về cội nguồn và truyền thống lịch sử dựng nước, giữ nước, phát triển đất nước hào hùng, vẻ vang.

Hoạt cảnh tưởng nhớ công đức của các vị Vua Hùng và tiền nhân.

Nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức thành kính, trang nghiêm trên vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ Quốc, tỉnh Cà Mau trân trọng nhận được lễ vật từ tỉnh Phú Thọ - vùng đất Tổ thiêng liêng và được cung thỉnh dâng lên vua Hùng, cùng bày tỏ tấm lòng tri ân, luôn hướng về nguồn cội của các thế hệ con cháu mang dòng máu Lạc Hồng.

Các vị chủ lễ thành kính tiến hành nghi thức dâng hương lên các vị Vua Hùng.

Cung thỉnh lễ vật của tỉnh Phú Thọ và tỉnh Cà Mau dâng lên các vị Vua Hùng.

Dòng người đông đảo tề tựu về Đền thờ Vua Hùng tại ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú, huyện Thới Bình, để thành kính tưởng nhớ, tri ân công ơn trời biển của các vị Vua Hùng.

Dòng người thành kính dâng hương trong chính điện Đền thờ Vua Hùng.

Quốc Rin - Hoàng Vũ

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/phat-huy-gia-tri-truyen-thong-coi-nguon-cua-dan-toc-a32160.html