Phát ngôn của sao: Từ búp bê, rắn độc đến lượn đi cho nhanh

Dân Việt - Thanh Thảo không cần thanh minh là búp bê hay rắn độc; Mr Đàm nói tử vi mình không bao giờ có thứ hạng cao; Quỳnh Hoa không thích chàng nào thì mời “lượn đi cho nhanh”; Tùng Dương tiết lộ về bạn gái…

Những sao Việt sở hữu phát ngôn ấn tượng trong tuần

Thanh Thảo: Không cần thanh minh tôi là búp bê hay rắn độc

Mặc dù liveshow "Chuyện" kỷ niệm 15 năm ca hát của Thanh Thảo vừa diễn ra rất thành công, nhưng cuốn tự truyện "Bí quyết nghề ca - scandal và sự thật" được cô tung ra cùng thời điểm lại vấp phải làn sóng dư luận. Trong cuốn tự truyện này, điều mà cô ca sĩ có biệt danh “búp bê” tâm đắc nhất chính là “cuộc đời thật của ca sĩ Thanh Thảo được kể cho khán giả nghe một cách trung thực nhất, tuyệt đối không một chút dối trá” - như cô bộc bạch trên Bưu điện Việt Nam.

Quả tình là khi đọc những gì Thanh Thảo viết, từ chuyện cô bắt đầu yêu một chàng ca sĩ , đến chuyện trở thành kẻ đến sau tình yêu như thế nào, sự thật gì trong chiếc hộp và cô đã nếm cái giá của sự nổi tiếng ra sao… ta đều có thể hình dùng được rõ nét diễn biến câu chuyện của những người trong cuộc - những nhân vật dù không gọi đích danh nhưng chỉ cần nghe kể qua thì… ai-cũng-biết-là-ai rồi.

Khi bị phản ánh rằng đã lâu khán giả không còn thấy một hình tượng búp bê đáng yêu như thuở ban đầu mà thay vào đó là một tính cách nóng nảy, quyết đoán hơn, Thanh Thảo trả lời:

“Tôi ra sao và tính cách như thế nào cứ để những người bên cạnh hiểu và thương là đủ rồi, không cần thiết phải thanh minh cho cả thế giới biết tôi là búp bê chứ không biết là loài rắn độc”.

Cô cũng trải lòng thêm rằng đường đời còn dài, chẳng ai sống tốt mà gặp xui xẻo hoài và chẳng ai xấu xa mà được yêu thương mãi. Theo Thanh Thảo, hãy cứ để thời gian cho câu trả lời trung thực nhất cho tất cả mọi việc.

Đàm Vĩnh Hưng: Tử vi chấm tôi không bao giờ có thứ hạng cao

Trong khi cặp đôi Đoan Trang - Trấn Thành vẫn tiếp tục "thống trị" điểm số cao nhất trong 4 tuần liên tiếp và đang là một ứng cử viên “nặng ký” cho ngôi vị quán quân “Cặp đôi hoàn hảo” thì Mr Đàm - một người vốn rất quyết liệt và hay thích những cái “nhất” lại vẫn tỏ ra bình thản, không thoáng gợn chút nào về sự hơn-thua.

“Tôi bày trò ra là để tôi vui và khán giả hài lòng chứ không có ý nghĩ hơn thua với các em. Đó là lời danh dự!” - anh trải lòng trên Giáo dục Việt Nam. Chàng ca sĩ họ Đàm cũng khẳng định rằng sẽ hết sức cố gắng và sẽ kêu gọi các fan bình chọn để đưa cặp đôi Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư vào chung kết, sau đó thì thứ hạng nào cũng không còn quan trọng nữa.

Là người luôn biết mình muốn gì cũng như biết cách tốt nhất để đạt được mục đích, nhưng lần này, Mr Đàm lại chia sẻ rất chân tình rằng anh không có ý định thắng cặp đôi Đoan Trang - Trấn Thành và kể cả những cặp còn lại. “Tôi chỉ muốn tung chiêu, trò ở đêm chung kết này”, anh cho biết.

Tuy trong gameshow này, Đàm Vĩnh Hưng với Đoan Trang - Trấn Thành ở vào vị trí “đối thủ cạnh tranh khốc liệt”, nhưng ngoài đời, Mr Đàm vẫn luôn là một đàn anh thân thiện. Anh thường đưa ra cho Đoan Trang, Trấn Thành những lời tư vấn hữu ích và rất có tính khuyến khích, ví dụ như: “Hai em đoạt vị trí hạng 1 thì sẽ khá thuyết phục, với điều kiện là Thành phải hát đúng cao độ hơn nữa”.

Còn về phần mình, anh hóm hỉnh tiết lộ: “Tử vi chấm rằng tôi không bao giờ có thứ hạng cao ở các cuộc thi. Tôi đã kiểm chứng lại điều này nhiều lần và đưa ra kết quả chính xác: Cái gì mà có liên quan đến cuộc thi thì cứ y như rằng… khó khi nào hạng 1 lắm!”.

Theo dự đoán của Mr Đàm, cặp đôi Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư tại “Cặp đôi hoàn hảo” có thể là điểm số ở hạng 3 nhưng được khán giả “cứu vớt” thì sẽ leo lên hạng 2.

Quỳnh Hoa: Tôi mà không thích thì… lượn đi cho nhanh

Nổi tiếng với những vai diễn đầy góc cạnh của một Hạ Liên trong “Vòng nguyệt quế”, Thục Anh trong “Vệt nắng cuối trời”, Quỳnh Hoa ngoài đời cũng cá tính không kém các vai diễn trên phim. Cô gái đã có thâm niên 5 năm trong showbiz này sẵn sàng bày tỏ quan điểm rất thẳng, thật và không chút nể nang về vai trò của đàn ông đối với phụ nữ.

Chia sẻ trên Mốt & Cuộc sống, Quỳnh Hoa không giấu nỗi bức xúc khi lên tiếng “tố” đàn ông bây giờ, đặc biệt là những chàng trai mới lớn được gọi là thiếu gia, có thói xấu là coi thường phụ nữ kinh khủng: “Chỉ cần mình không chủ động sẽ bị biến thành trò chơi của họ và bị coi thường”. Vậy nên không chỉ cho rằng “đàn ông cũng bình thường thôi”, Quỳnh Hoa còn thốt lên một lời cảnh tỉnh: “Tại sao các cô gái lại cứ để đàn ông nghĩ mình rẻ rúng như vậy”.

Khẳng định “tôi không hơn ai cả nhưng tôi tự hào về bản thân mình”, cô diễn viên chuyên những vai cá tính này tự tin rằng cô có thể tự tạo lập được cho mình một cuộc sống vui vẻ mà không cần đến “đại gia chống lưng”.

Quỳnh Hoa tuyên bố: “Quan trọng là tôi phải thích. Người đàn ông kể cả nghèo kiết xác mà tôi thích thì vẫn cứ thích. Tôi mà không thích, có đến thế nào thì cũng đừng mơ,… lượn đi cho nhanh. Tôi ghét nhất là ép mình làm cái gì đó”.

Tùng Dương: Bạn gái tôi yêu nghệ thuật…

Bất chấp những tin đồn giới tính, Tùng Dương cuối cùng đã chính thức “khoe” bạn gái. Hóa ra, họ đã có thời gian đi cùng nhau được tận hai năm trời, nhưng chàng ca sĩ thời gian qua vẫn cứ mãi “kín tiếng”.

Bạn gái Tùng Dương là một cô gái yêu nghệ thuật, hiểu được giá trị mà Tùng Dương luôn muốn cống hiến. “Cô ấy là một khán giả khó tính, cao cấp. Khi tôi hát, người ấy ngồi dưới phải chăm chú, say đắm nhìn mình thì xúc cảm mới đến dào dạt được”, chàng ca sĩ của “Những chuyến đi” tâm sự trên VnExpress.

Mặc dù đầy tự hào khi miêu tả về bạn gái - một người “rất hiểu Tùng Dương, mê Tùng Dương, yêu con người và cả sự nghiệp của Tùng Dương, chăm sóc Tùng Dương rất kỹ”, nhưng anh cũng giải thích cho việc ít khi xuất hiện cùng người yêu mình tại các sự kiện là vì không muốn mọi người săm soi cô ấy, bởi với anh, cuộc sống riêng phải là sự thiêng liêng không ai chạm vào.

Không chỉ tiết lộ về chuyện tình cảm của mình, Tùng Dương thậm chí còn như một “sứ giả tình yêu” khi lên tiếng ngợi ca tình yêu nam nữ và kêu gọi người ta yêu nhau: “Tình yêu nam nữ luôn gắn kết hai người và chính sự gắn kết đó giữ cho con người ta cân bằng mọi thứ trong cuộc sống. Thế nên bạn hãy cứ yêu đi - để có những giận hờn, chờ đợi, đau khổ, hạnh phúc”.

Khánh Thương (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/67217p1c30/phat-ngon-cua-sao-tu-bup-be-ran-doc-den-luon-di-cho-nhanh.htm