Phi công trẻ giết U50: Xinh đẹp, giao thiệp nhiều đàn ông

Người phụ nữ hơn 40 tuổi bị phi công trẻ giết hại rồi giấu xác trên giường được nhận xét ưa nhìn.

Phi công trẻ giết người tình là Trần Văn Lộc (38 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, Vĩnh Long). Nạn nhân là bà Lê Thị Bé Chín (42 tuổi, ngụ ấp Bình Phước, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Chiều ngày 12/12, trao đổi với PV, Trưởng ấp Bình Lương, xã An Bình cho biết: "Chị Chín trước đó đã có chồng và một người con gái lớn, hiện người này cũng đã lập gia đình. Cũng không rõ vì lý do gì mà vợ chồng chị Chín lại bỏ nhau.

Khi còn sống với nhau chị Chín cũng được lắm, nhưng từ hồi vợ chồng bỏ nhau chị Chín quan hệ giao lưu với nhiều người nhưng chưa cặp với người địa phương bao giờ.

Sau này chị mới qua cặp với người đàn ông bên xã Hòa Ninh rồi chuyển hẳn sang ấy ở, từ đó cũng ít thấy chị ấy về nhà thăm mẹ già".

Nghi phạm Lộc tại cơ quan công an.

Theo vị trưởng ấp, không chỉ cặp với nhiều người mà chi Chín hay uống rượu, giao thiệp với đàn ông. Chị ấy uống rượu cũng khá, nhìn hình thức bên ngoài cũng ưa nhìn nữa, nói chung khá gái lắm.

"Tôi cũng nghe nói người đàn ông giết hại chị Chín ghen vì chị Chín có người mới. Chắc trông chị ấy bóng bẩy này kia thì ghen.

Nhìn bên ngoài thì chị ấy trông cũng hiền lành, chỉ có điều hay nhậu nhẹt rồi giao lưu với đàn ông thôi.

Hôm trước tôi cũng có nghe người anh của chị Chín kể lại, do hôm đó Chín say rượu nên mới bị dìm chết chứ không bình thường không dễ gì giết được. Hai người cũng ngang nhau, vì thế nếu có đánh nhau thì cũng chạy hay né được. Đây là chị ấy bị dìm xuống nước, khi say rượu mà bị dìm như vậy sẽ dễ chết ngạt" -Trưởng ấp nhận định.

Công an khám nghiệm hiện trường

Được biết tại cơ quan công an, Lộc khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lộc cho biết sau khi vợ bỏ đi lên nhà mẹ đẻ thì cặp với chị Chín rồi hai người sống với nhau như vợ chồng hờ.

Vào tối 1/12, Lộc về nhà rồi xảy ra cự cãi với bà Chín. Trong lúc cãi nhau, Lộc cầm con dao rồi túm tóc bà Chín và dọa sẽ cắt cổ bà. Hoảng sợ, bà Chín khóc lóc van xin Lộc tha.

Lộc bỏ con dao xuống dưới đất rồi kéo bà Chín ra con mương phía sau ngôi nhà, rồi tìm cách nhấn bà Chín xuống dưới con mương cho đến khi nạn nhân tắt thở thì mới chịu dừng lại. Lộc kéo lên bờ, rồi đưa vào nhà để trên giường rồi lấy bao nilông phủ lại.

Ngay sau khi thực hiện xong tội ác của mình, Lộc khóa cửa ngôi nhà rồi bỏ trốn. Trong hơn 1 tuần bỏ trốn nhiều nơi, Lộc đắm chìm trong men rượu. Mỗi lần như thế, Lộc lại nhớ lại hình ảnh giết bà Chín nên không có đêm nào Lộc ngủ được.

Không chịu nổi ám ảnh, khoảng 15h ngày 9/12, Lộc đã gọi điện thoại cho con gái mình ở TP.HCM kể lại toàn bộ sự việc. Người con gái đã điện thoại cho bà Phạm Thị Bé Em (mẹ bà Chín, ở tỉnh Vĩnh Long) kể lại và trình báo công an sau đó.

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm Lộc khai nhận toàn bộ hành vi giết người tình của mình. Hiện Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra mở rộng vụ việc.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/phi-cong-tre-giet-u50-xinh-dep-giao-thiep-nhieu-dan-ong-3324918/