Phi hành gia huyền thoại John Glenn qua đời ở tuối 95

John Glenn, phi hành gia huyền thoại người Mỹ, đã qua đời ngày hôm nay (9/12) ở tuổi 95 sau một thời gian nằm viện tại quê nhà Ohio.

Năm 1957, Glenn - vốn là một phi công đã tham chiến trong Thế chiến thứ II và chiến tranh Triều Tiên cũng đã thiết lập kỷ lục về tốc độ xuyên lục địa trong một chuyến bay thử nghiệm. Ngay sau đó, ông đã gia nhập Mercury 7 - lớp phi hành gia hàng đầu của Mỹ.

Ngày 20/2/1962, Glenn đã bước lên chiếc tàu Friendship 7 của NASA và trở thành người Mỹ đầu tiên bay vòng quanh quỹ đạo trái đất. Khi ấy, ông cũng được biết đến với câu bình luận nổi tiếng: "Ôi, quả thật là một tầm nhìn kì vĩ" khi lần đầu tiên được ngắm nhìn trái đất từ ngoài không gian. Ông cũng là người thứ năm bay vào vũ trụ - kế tiếp sau Yuri Gagarin, Gherman Titov, Alan Shepard và Gus Grissom. Trong suốt sự nghiệp đầy thành tựu của mình, John Glenn luôn được xưng tụng là "người anh hùng thực sự của nước Mỹ".

Sự kiện của Glenn đã giúp Mỹ ghi điểm trong cuộc đua chinh phục vũ trụ, bước lên sánh vai ngang với Liên bang Xô Viết. Tới năm 1998, Glenn lại lập một kỉ lục nữa khi tiếp tục bay vào vũ trụ ở tuổi 77 - điều khiến ông trở thành người lớn tuổi nhất bay vào không gian.

Cho tới trước ngày hôm nay, John Glenn cũng là thành viên cuối cùng của Mercury 7 còn sống. Trước đó, phi hành gia Scott Carpenter đã ra đi vào ngày 10/10/2013.

Nguyễn Thúc Hoàng Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Khoa-hoc/857408/phi-hanh-gia-huyen-thoai-john-glenn-qua-doi-o-tuoi-95