Phi Long: "Chết" danh "bóng lộ" vừa mừng vừa lo

(VTC News) - Được biết đến nhiều hơn qua phim ngắn về đề tài đồng tính Trần trụi, diễn viên Phi Long bỗng dưng bị nhiều người gọi là “bóng lộ”. Không thể thanh minh được nên những ngày này Phi Long đi tập tạ như… điên. Hỏi để làm gì, Phi Long cho biết là để khỏe mạnh, ra dáng nam nhi chứ không thì "chết" danh “bóng”.

Không quan tâm cũng không được - Việc gì Phi Long phải quan tâm đến tiếng thị phi nếu như mình không có? - Trời ơi, tôi không quan tâm cũng không được. Chẳng biết từ đâu mà ở trên mạng có đầy đủ thông tin về bộ phim Trần trụi rồi hình ảnh tràn ngập làm nhiều người gọi đến tôi hỏi tôi có… đi khách không. Mấy tuần qua tôi sợ muốn chết. Bây giờ ngày nào tôi cũng đến câu lạc bộ thể hình tập tạ “củng cố” thân thể nam nhi và cũng để… đánh bạt tiếng đồn. - Bị gọi là “bóng lộ” cảm giác của anh thế nào? - Tôi bị gọi “bóng” theo nhân vật mình đã đóng trong bộ phim ngắn Trần trụi của đạo diễn Hoàng Thơ, có nghĩa là vai tôi đóng rất thành công mới "chết danh" như thế nên chẳng có gì phải buồn cả, vui là đằng khác. Chỉ là cách gọi theo nhân vật thôi. Nếu ngoài đời mà tôi bị gọi như thế mới buồn. Nhưng cũng có một số phiền phức nho nhỏ như điện thoại của tôi đổ liên tục đến nỗi tôi không dám nghe. Bây giờ tôi chỉ nghe số quen. - Anh có xem đây là cơ hội để mình được nhiều người biết đến và được nổi tiếng không? - Tôi ở trong hai trạng thái lẫn lộn, vừa vui vì mình thể hiện tốt nhân vật đồng tính nhưng cũng vừa lo ngại sợ người ta không dám mời mình đóng phim nữa. Hình ảnh tôi trong Áo cưới thiên đường và Mùa hè sôi động còn lung linh quá mà đột nhiên sang làm “gay”. (Cười) Tôi không nghĩ đây là cơ hội để mình nổi tiếng mà chỉ là một dịp để khẳng định mình có thể đảm nhận được nhiều loại vai. - Anh biết sợ nhưng vẫn nhận lời đóng Trần trụi? - Thật sự, tôi biết mình là ai, đang ở vị trí nào. Khi đạo diễn Hoàng Thơ đưa kịch bản, vừa đọc sơ qua tôi tá hỏa định từ chối ngay nhưng không dám mở miệng, vì mình chỉ mới vào nghề thôi, đâu có nhiều vai để chọn lựa hay từ chối. Tôi sợ khi mình từ chối thì tiếng dữ đồn xa… Nói chung là tôi sợ đủ điều. Mặc tôi đưa lý do là mệt quá không casting nổi, anh Hoàng Thơ đề nghị tôi cứ diễn một phân đoạn. Diễn vừa xong anh đã kêu lên: “Đây rồi”. Tôi vô thế phải nhận vai. (Cười) Nhưng còn một điều khiến tôi hết do dự là trong những ngày “thâm nhập thực tế”, tôi thấy những người đồng tính vô cùng bản lĩnh và mạnh mẽ. Phim ảnh hay sách báo lâu nay cũng chỉ đề cập đến bề nổi là những điều tốt đẹp, những điều không tốt cần phải cảnh báo rất hiếm khi được đưa lên, nếu có đưa cũng chỉ toàn là những lời hoa mỹ. Tôi thấy kịch bản phim không hề hư cấu mà nó gần với sự thật. "Tôi cứ hay suy nghĩ mông lung" - Nhiều người tưởng rằng Phi Long là “kẻ ngoại đạo” sang ngang làm diễn viên chứ ít người biết rằng anh có dính dáng ít nhiều tới nghệ thuật? - Đúng là vậy. 9 tuổi tôi học múa, 13 tuổi đã tự lập, vừa học vừa nuôi thân mình. Hiện tại tôi làm trưởng nhóm múa Sao xanh, thường múa minh họa cho Phi Thanh Vân, Hồ Bích Ngọc… Đam mê đóng phim từ nhỏ nhưng tôi không tự tin mình sẽ làm được mặc dù đã đoạt giải khuyến khích cuộc thi Diễn viên điện ảnh triển vọng năm 2006. Lần nào đi thử vai tôi cũng về tay không nên quen với cảm giác đó rồi. Vai diễn đầu tiên của tôi là Hoàng thiếu gia trong Kiều nữ và đại gia. Rồi tôi đi casting phim Áo cưới thiên đường, tưởng rớt mà không ngờ lại được đạo diễn Duy Ngọc trao cho vai Thái làm thiết kế, đứa con trai ngoan hiền của mẹ mình. Sau đó thì vào vai Quân “nghiện” trong Mùa hè sôi động. - Phi Long được đánh giá khá cao qua vai Quân của Mùa hè sôi động? Đó cũng là một thành công? - Tôi thích vào vai Nam du học từ Anh về hơn, nhưng đạo diễn kêu vai đó không hợp vì tôi hơi già. Tôi nhận vai Quân, nghiện ma túy, gia đình bố mẹ lục đục. Thật ra vai này tôi như không diễn vì hoàn cảnh gia đình mình cũng na ná như Quân. - Có vẻ như anh hơi kém tự tin trong bất cứ chuyện gì? - Tôi thuộc hàng sinh sau đẻ muộn, mới vào đời nên có nhiều chuyện mình không dám tự quyết định, cứ suy nghĩ tới lui và đi hỏi ý kiến của những người đi trước rồi mới quyết. Khi tham gia Áo cưới thiên đường cùng dàn sao như Huy Khánh, Bằng Lăng, Đinh Ngọc Diệp… tôi bị áp lực kinh khủng, sợ mình không làm tròn vai diễn. Bây giờ thì tôi khá hơn nhiều rồi, tự tin hơn vì biết là khi đạo diễn nhắm mình vào vai nào đó là họ đã nhìn ra khả năng của mình. - Xem ra anh được rất nhiều người thương mến và hỗ trợ trong công việc? - Tôi đã từng làm mất lòng nhiều người vì sự nông nổi của tuổi trẻ. Nhưng bây giờ thì họ là những người giúp đỡ tôi nhiều nhất. Tôi luôn trân trọng và biết ơn họ. Có lẽ mọi người hiểu tôi chưa đủ khôn ở thời điểm đó. - Nếu nói về mình anh sẽ nói như thế nào? - Tôi là người của tương lai, lúc nào cũng nghĩ ngợi về chuyện phía trước. Tôi luôn đặt ra cho mình câu hỏi là vì sao mình có quá nhiều nghề, tại sao mình không chọn một nghề để tập trung phát triển mà cứ đi lòng vòng… Dạo này đêm nằm tôi cứ hay suy nghĩ mông lung. Nói gì thì nói mình cũng phải sống, phải lao động nghệ thuật để kiếm thật nhiều tiền trang trải cuộc sống. - Có nghĩa là con đường làm diễn viên chuyên nghiệp vẫn đang ở phía trước với anh? - Tôi vẫn đang đi, đích đến còn xa lắm nhưng tôi hy vọng mình sẽ tới đích. - Nghe nói anh đang sắp sửa tham gia một phim truyền hình nào đó? - Tôi sắp vào một vai trong Thiên thần xui xẻo của đạo diễn Mỹ Khanh. Hết làm thiết kế, nghiện, đồng tính, bây giờ là đến… thiên thần. (Cười) - Xin cảm ơn Phi Long! Thanh Phúc (thực hiện)

Nguồn VTC: http://vtc.vn/13-228871/van-hoa/phi-long-chet-danh-bong-lo-vua-mung-vua-lo.htm