Philippines đau đầu với cuộc chiến chống phiến quân

Một thập kỷ sau khi được thả khỏi tù, Abu Jihad, cựu phần tử IS tại Châu Á dự đoán cuộc chiến đang diễn ra ở thành phố Marawi, miền nam Philippines sẽ không dừng lại ở đây. Abu Jihad tiên đoán cuộc vây hãm Marawi chỉ là sự khởi đầu của một cuộc chiến rộng hơn của phiến quân.

“Không kết thúc ở Marawi”

Dưới sự chỉ huy chung của Isnilon Hapilon, thủ lĩnh nhóm phiến quân Abu Sayyaf, đồng thời là phần tử đứng đầu tổ chức cực đoan IS tại Philippines, các phiến quân chiếm được Marawi - thành phố có 200.000 người - trong hơn một tháng, thách thức quân đội chính phủ và tiến hành các cuộc không kích hàng ngày.

Các cuộc giao tranh dữ dội và đẫm máu khiến hơn 70 binh sĩ thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải chạy trốn. Phần lớn thành phố chỉ còn lại những đống đổ nát khi lực lượng Philippines nỗ lực đuổi các phiến quân ra khỏi đường phố. Gần 30 thường dân cũng thiệt mạng trong cuộc chiến. Khoảng 300 phiến quân từ 14 nhóm thánh chiến khác nhau bị tiêu diệt trong cuộc vây hãm.

Là thành viên lâu năm của Abu Sayyaf - một trong những tổ chức phiến quân tàn nhẫn nhất ở Philippines được biết đến với lịch sử chủ nghĩa cực đoan lâu dài - và một người anh em của Hapilon, Abu Jihad lo rằng, những thành công gần đây của nhóm chiến binh sẽ khuyến khích chúng thực hiện thêm các cuộc tấn công khác. Abu Jihad cho rằng, sự tàn bạo của Hapilon “sẽ không kết thúc ở Marawi”.

Abu Jihad hiện giờ đã từ bỏ bạo lực sau khi ra tù. Ông đang nỗ lực cảnh báo người dân về sự dã man của Abu Sayyaf.

Binh sĩ Philippines tuần tra đường phố sau cuộc giao tranh hôm 6-6 tại Marawi. Ảnh: CNN

Thủ lĩnh Abu Sayyaf - Độc ác, khôn ngoan

Abu Jihad đã chiến đấu bên cạnh Hapilon trong các trận đánh chống lại Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP). Ông cho biết, thủ lĩnh Abu Sayyaf là một người đầy tham vọng và là một trong những “phiến quân tàn bạo nhất trong nhóm”. “Khi AFP sắp chiếm trang trại của nhóm, các lãnh đạo nhóm họp hội đồng để quyết định nên bỏ trại hay chiến đấu đến cùng. Chỉ có Hapilon quyết định sẽ chiến đấu dù có chết trong trại”, Abu Jihad cho biết.

IS thiêu sống giáo sĩ tiết lộ cái chết của thủ lĩnh

Tờ Iraq News ngày 3-7 dẫn nguồn tin từ Alsumaria News cho biết: giáo sĩ Abu Qutaiba, một trong các lãnh đạo tôn giáo hàng đầu của IS, đã bị thiêu sống vì tội vô tình xác nhận thông tin thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt.

Trong lúc thuyết pháp tại Tal Afar, gần thành phố Mosul ở miền bắc Iraq, giáo sĩ Qutaiba bật khóc khi nhắc tới tên của thủ lĩnh IS. Y còn đọc kinh cầu nguyện cho người đã mất, đồng thời cho biết cái chết của thủ lĩnh IS đã gây ra những rối loạn đáng kể và làm dấy lên rất nhiều vấn đề liên quan. Việc hành quyết Qutaiba diễn ra không lâu sau khi y bị bắt ở thị trấn Tal Afar với cáo buộc gây hoang mang nội bộ, kích động tâm lý mất đoàn kết. Chính tiết lộ của Qutaiba và cách IS “xử” nhân vật này càng làm gia tăng những đồn đoán về khả năng thông tin al-Baghdadi thiệt mạng trong một cuộc không kích của Không quân Nga là sự thật.

A.BÌNH

Abu Jihad cũng cho rằng, Hapilon là một kẻ độc ác. “Tôi đã sốc khi nói chuyện với ông ta cách đây nhiều năm. Ông ta luôn nghĩ rằng giết người không theo đạo Hồi sẽ làm thỏa mãn thần thánh - làm cho Thánh Allah hạnh phúc”. Hiện chưa thể xác định Hapilon có bỏ chạy khỏi Marawi hay không, song Abu Jihad cho rằng không có khả năng xảy ra điều này. “Nhiều lần Hapilon nói với tôi rằng nếu chết... ông ta muốn chết trong một khu đô thị”.

Theo Abu Jihad, Hapilon là một kẻ khôn ngoan. Điều này được chứng minh qua khả năng tập hợp các nhóm phiến quân khác nhau dưới cờ đen của IS, qua đó chứng tỏ thành công của Hapilon trong vai trò thủ lĩnh nhóm phiến quân.

Ẩn náu tại Marawi

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 3-7 cho rằng, Hapilon đang ẩn náu trong một thánh đường Hồi giáo tại thành phố Marawi, chứ không phải là đã bỏ chạy khỏi nơi đây.

AP dẫn lời ông Lorenzana cho biết, chính phủ Philippines nhận được thông tin phần tử Hapilon đang ẩn náu tại Marawi. Ông còn nhấn mạnh tin tức tình báo cho thấy phần tử Hapilon không nằm trong số 3 tay súng bỏ chạy khỏi Marawi và đến hòn đảo Basilan, thành trì của Hapilon. Tuy nhiên, địa điểm ẩn náu chính xác của phần tử này vẫn đang được lực lượng tình báo tìm cách xác định.

AN BÌNH (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/122_168537_philippines-dau-da-u-vo-i-cuo-c-chie-n-cho-ng-phie.aspx