Philippines: Trận chiến chống ma túy đẫm máu

Mạnh tay và quyết liệt, là cách Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đương đầu với ma túy. Chiến dịch thẳng thừng diệt trừ tội phạm ma túy của ông Rodrigo Duterte đang là tâm điểm khiến khu vực và quốc tế chú ý.

Mạnh tay và quyết liệt, là cách Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đương đầu với ma túy

Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Rodrigo Duterte mạnh mẽ tuyên bố sẵn sàng diệt trừ những kẻ buôn bán ma túy: “Tôi không hề kiên nhẫn, tôi cũng không trung dung. Hoặc các người giết tôi hoặc tôi sẽ giết lũ ngốc các người”. Từ khi ông Rodrigo Duterte tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines ngày 30/6 đến nay, khoảng 400 người đã thiệt mạng trong các đợt truy quét tội phạm ma túy khốc liệt chưa từng có. Số liệu từ các tổ chức nhân quyền còn chỉ ra có đến hơn 700 người thiệt mạng.

Bà Leila de Lima, cựu Bộ trưởng Tư pháp đã phát biểu trước Thượng viện: “Chúng ta không thể chống lại ma túy bằng máu. Nếu tiếp tục làm vậy, chúng ta sẽ khiến tội phạm ma túy thêm nguy hiểm”. Theo bà Leila de Lima, có khả năng rất cao là cảnh sát đã bắn chết nhiều người vô tội. Tổ chức Theo dõi nhân quyền, Hiệp hội Ngăn chặn HIV/AIDS quốc tế là hai trong số 300 tổ chức xã hội dân sự ký tên trong bức thư gửi đến Hội đồng Kiểm soát ma túy quốc tế (INCB) và Văn phòng LHQ về ma túy và tội phạm (UNODC) kêu gọi lên tiếng về cuộc chiến chống ma túy đang diễn ra ở Philippines.

Bất chấp mọi chỉ trích, Tổng thống Philippines vẫn thể hiện thái độ cứng rắn: “Tôi không quan tâm đến vấn đề nhân quyền”. Ông khẳng định sẽ theo đuổi chủ trương “bắn để diệt” cho đến ngày cuối cùng của nhiệm kỳ nếu ông vẫn còn sống.

Truyền thông quốc tế đã đưa đậm hình ảnh chị Jennelyn Olaires (26 tuổi) đang ôm thi thể người chồng Michael Siaron (29 tuổi) bị bắn chết trên đường phố, bên cạnh là dòng chữ ghi vội trên tấm bìa “đây là kẻ bán lẻ ma túy”. Chị Jennelyn vừa khóc vừa lặp đi lặp lại là chị không tin điều này. Chẳng ai cho chị câu trả lời là dựa vào bằng chứng nào mà người ta bắn chết chồng chị, ngoài việc chị xác nhận chồng mình là con nghiện.

Người bị tình nghi bán ma túy phơi thây trên đường phố Philippines khiến nhiều người bàng hoàng. Hầu hết những người bị bắn chết đều là người nghèo. Câu hỏi nhiều người đặt ra là có phải Tổng thống Philippines đang thẳng tay tiêu diệt những đối tượng “thấp cổ bé miệng” này? Tính đến cuối tháng Bảy, 60.000 người nghiện ma túy đã đầu thú.

Anh Thông (Theo Getty Images, EPA, Inquirer)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/tin-tuc/philippines-tran-chien-chong-ma-tuy-dam-mau-80725/