Phim cổ trang lẫn hiện đại lúc nào cũng đầy rẫy 'sạn' thế này đây

Không khó để có thể phát hiện ra những lỗi sai sơ đẳng trong hàng loạt các bộ phim từ cổ trang đến hiện đại của điện ảnh Trung Quốc.

Được giới thiệu là loại thuốc độc mê hồn này có tên là Vô sắc vô vị, vậy mà khi đổ ra lại có màu xanh là sao?

Trong phim "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" có cảnh Nhị Hỷ đến lớp muộn và len lén đi về phía Tào Quang và được cậu bạn né sang một bên cho vào chỗ ngồi. Chú ý hai cuốn sách giáo khoa trên bàn lúc này nằm ngay ngắn sát nhau. Sau khi Nhị Hỷ vào vị trí và góc máy thay đổi thì hai cuốn sách cũng “tự động” rời xa nhau rõ xa.

Cảnh Triệu Lệ Dĩnh cởi trang phục ngoài để lộ áo yếm bên trong nhưng rõ ràng áo yếm ở cảnh sau hoàn toàn khác so với ban đầu?

Cảnh Trịnh Sướng trong tập đầu của "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" đang chuẩn bị gửi tài liệu thì bị mất điện. Tuy vậy những thánh soi phát hiện bình nước nóng lạnh phía sau vẫn sáng đèn. Phải chăng có máy phát điện riêng cho bình nước?

Một cảnh gợi cảm khoe lưng trần của Angelababy trong "Địch Nhân Kiệt 2" khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ và nhận thấy đây rõ ràng là tấm lưng trần cơ bắp của một người đàn ông.

Trư Bát Giới trong "Tân Tây Du Ký 2011" có những 4 lỗ mũi

Món sashimi thời hiện đại đã kịp “xuyên không” nằm trên bàn nhậu của các anh hùng hảo hán xưa.

Cảnh trong phim "Tân Hồng Lâu Mộng" xuất hiện một vật dụng thời hiện đại là những chiếc lốp xe gắn bên mạn thuyền. Cần phải nói bối cảnh phim diễn ra dưới thời nhà Minh (TK 14) trong khi lốp xe chỉ xuất hiện ở phương Tây cuối thế kỷ 19.

Bộ phim đề tài kháng Nhật "Hoa quang hoa hồng" với bối cảnh Trung Hoa dân quốc (1912-1949), vậy mà trên bàn làm việc của các chiến sĩ dân quốc đã xuất hiện chai nước lọc tương tự Lavie hay Aquafina.

Chú ý ở đáy chiếc bình rượu thời kỳ phong kiến đã xuất hiện mã sản phẩm y chang thời hiện đại.

Lời chiến sĩ này phát biểu hết sức hùng hồn nhưng khiến khán giả cảm thấy có điều gì đó sai sai: “Chúng ta phải bắn hạ được xạ thủ ở cự ly 800 dặm", tương đương ở khoảng cách 1.287km. Thật không thể tin nổi.

Trong một bộ phim cổ trang thời nhà Hán (206 - 220 tr.CN) đã xuất hiện cây cột cờ bằng sắt và sơn màu xanh vô cùng hiện đại thay vì cột gỗ hoặc tre nứa thời xưa.

Trong phim "Họa Bì" khi mọi người bắt đầu hoài nghi thân thế của hồ ly Tiểu Duy (Châu Tấn), cảnh quay Bàng Dũng (Chân Tử Đan) với vết rách khá nổi bật trên vai trái. Qua cảnh sau áo của anh lại trở nên nguyên vẹn như mới.

Nữ nhân viên trường quay mải mê bấm điện thoại di động không ngờ lại bị lọt vào khung hình một bộ phim cổ trang bối cảnh thời nhà Thanh như thế này.

“Ta bị giam tù ở đây 3 năm rồi”, nhân vật tuyên bố rõng rạc, dù vậy chiếc xích giam cầm nhân vật lại khá lỏng lẻo.

Long Hy (Tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/phim-co-trang-lan-hien-dai-luc-nao-cung-day-ray-san-the-nay-day-805920.html