Phim hay: Người chỉ điểm

Người chỉ điểm (The Informant) là câu chuyện có thật về “vị anh hùng” tâm lý bất ổn của công ty thực phẩm Archer Daniels Midland (ADM) là Mark Whitacre.

Sau nhiều năm tận tụy làm việc trong dây chuyền sản xuất chất phụ gia lysine, Mark đã tìm ra cách để thăng tiến lên chức vụ quản lý cao cấp. Tuy nhiên, kế hoạch của Mark lại đưa ông đến với một nhiệm vụ bất khả kháng: làm gián điệp cho FBI. Càng dấn sâu vào vai trò người chỉ điểm để vạch trần vụ bê bối của ADM, Mark dần ảo tưởng mình là một đặc viên thực thụ. Và khi những dối trá của Mark được dựng lên ngày càng cao, mọi thứ xung quanh ông bắt đầu sụp đổ. Người chỉ điểm được đánh giá là một tác phẩm điện ảnh mang tính trí tuệ cao, vì phim được “chăm sóc” bởi một êkíp từ biên kịch đến đạo diễn, diễn viên đầy danh tiếng. Tác giả của nguyên tác văn học The Informant là nhà báo, nhà văn Kurt Eichenwald chuyên viết về đề tài điều tra hình sự và các vụ tham nhũng - đã từng ba lần được đề cử giải thưởng Pulitzer. Biên kịch Scott Z. Burns (từng viết kịch bản các phim The Bourne Ultimatum, An Inconvenient Truth) đã chuyển thể cuốn sách của Kurt Eichenwald thành một kịch bản đầy hóm hỉnh. Đạo diễn Steven Soderbergh từng làm sêri phim Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve, Ocean’s Thirteen và siêu phẩm Traffic (đoạt giải Oscar). Nhân vật Mark Whitacre được giao cho diễn viên Matt Damon tài năng. Matt Damon phải béo thêm 15kg, đeo một cái mũi và chòm râu giả để trở thành một Whitacre vừa già, vừa lập dị, vừa ngô nghê, nhưng lại rất tinh quái. Với độ dài 108 phút, bộ phim Người chỉ điểm ra mắt khán giả Việt Nam từ hôm nay (16/10/2009).

Nguồn Doanh nhân 360: http://doanhnhan360.com/Desktop.aspx/Cuoc-song-360/Giai-tri-360/Phim_hay_Nguoi_chi_diem/