Phim Sắc đẹp ngàn cân: nội dung nhạt, thiếu điểm nhấn

Dự án điện ảnh remake 200 Pounds Beauty (2006) gây thất vọng bởi nội dung kém hấp dẫn, cách xây dựng lạc hậu, lời thoại nhạt.

200 Pounds Beauty (2006) là tác phẩm xuất sắc nói lên nỗi lòng của những cô gái kém may mắn tìm đến giải phẫu thẩm mỹ. Bộ phim đã đạt rất nhiều giải thưởng điện ảnh lúc bấy giờ, đưa tên tuổi người đẹp Kim Ah Joong vụt sáng lên hàng sao hạng A của làng giải trí Hàn Quốc. Năm 2017, bản remake 200 Pounds Beauty ra đời dưới sự dẫn dắt của đạo diễn James Ngô, cùng với sự tham gia của Minh Hằng, Rocker Nguyễn, Jolie Phương Trinh,...

Sắc đẹp ngàn cân chính thức khởi chiếu từ ngày 04/08/2017 trên các cụm rạp cả nước.

Sắc đẹp ngàn cân chính thức khởi chiếu từ ngày 04/08/2017 trên các cụm rạp cả nước.

Sắc đẹp ngàn cân là câu chuyện “vịt hóa thiên nga” của Hà My (Minh Hằng). Có giọng hát ngọt ngào trời phú nhưng vì ngoại hình mập ú, xấu xí, Hà My phải đứng sau cánh gà hát thay cho Jolie (Jolie Phương Trinh), cô ca sỹ gợi cảm, quyến rũ nhưng lại… không biết hát. Giọt nước làm tràn li, Hà My quyết định tìm tới phẫu thuật thẩm mỹ để có thể bước lên sân khấu, cũng như tới gần hơn với người mà cô thầm yêu…

Nội dung kém hấp dẫnBản remake của James Ngô có nội dung y hệt bản gốc, giống từ nhân vật tới cách xây dựng triển khai tình huống. Có những khung hình khiến người xem phải “giật mình” vì độ giống nhau tới 90%. Thậm chí phim không hề có điểm nhấn nào khác biệt so với bản gốc năm 2006. Bên cạnh đó, đề tài phẫu thuật thẩm mỹ cũng không còn “hot” như xưa, bởi xã hội giờ đã bớt định kiến với những người tìm tới giải pháp chỉnh dung này.

Chính vì nội dung không khác gì bản gốc nên độ hấp dẫn của bộ phim cũng giảm hẳn, bởi người xem đã biết trước tình tiết, đường đi nước bước của kịch bản. Hệ quả tiếp theo chính là điểm cao trào của bộ phim trở nên mờ nhạt, cảm xúc không tới, và toàn bộ bộ phim cũng trôi tuột theo chẳng để lại cảm xúc gì.
Diễn xuất hời hợt, tạo hình nhân vật hơi lốĐiều đầu tiên phải nói về bộ phim này chính là kỹ xảo nghèo nàn, giả đến mức khó tin. Kỹ xảo điện ảnh giờ đã tiến bộ rất nhiều, thế nhưng kỹ xảo của Sắc Đẹp Ngàn Cân lại vô cùng tệ. Nếu như nhân vật của Kim Ah Joong thời béo ú nhìn vẫn có nét của cô ấy, thì khán giả hoàn toàn không thể nhận ra nàng Minh Hằng "ngàn cân" trước khi phẫu thuật bởi gương mặt rất giả, chưa kể đến đi đứng, cử chỉ cũng không hề tự nhiên.

Một vài góc quay khiến Hà My (Minh Hằng) trông như... Trư Bát Giới. Minh Hằng đã mất hàng giờ để đắp sillicone trên mặt nhưng kỹ xảo vẫn còn rất non.

Minh Hằng trong Sắc Đẹp Ngàn Cân có diễn xuất khá thụt lùi so với trước đây, những shot quay cận cảnh lại càng làm rõ cách diễn gượng gạo của Minh Hằng. Bên cạnh đó, Minh Hằng cũng không có vẻ đẹp trong sáng mong manh như Kim Ah Joong vậy nên hiệu quả thị giác không được tốt như bản gốc. Khẩu hình miệng của Minh Hằng lúc hát nhép cũng không tương ứng với phần nhạc.

Minh Hằng rất dễ thương, nhưng lại không đẹp đến mức độ như trong phim miêu tả.

Tổng thể thì phần thể hiện của nữ chính chỉ ở mức trung bình, thế nhưng những nhân vật khác lại khá tròn vai, đặc biệt là Rocker Nguyễn. Mặc dù chỉ mới tập tễnh bước lên màn ảnh rộng, Rocker Nguyễn gây ấn tượng mạnh bởi vẻ đẹp trai hơi “đểu” và diễn xuất bằng ánh mắt khá ổn. Lời thoại trong phim còn có cảm giác kịch và hơi lỗi thời. Một số phân đoạn thậm chí còn hơi “sến”.

Tạm kết

Sắc đẹp ngàn cân là một bộ phim được nhà làm phim Việt mua bản quyền làm lại. Nếu bạn mong chờ sự khác biệt thì Sắc đẹp ngàn cân phiên bản Việt sẽ không thể đem lại điều đó, nhưng đây vẫn là một bộ phim giải trí đáng xem với dàn trai xinh gái đẹp, vài tình huống hài nhẹ nhàng, nhạc phim cực ổn và thông điệp về gia đình, bạn bè khá ý nghĩa.

Kiều Trinh

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tu-van/phim-sac-dep-ngan-can-noi-dung-nhat-thieu-diem-nhan-29516.html