Phim thảm họa hạt nhân Hàn thu hút gần 1,5 triệu lượt khách

Sau bốn ngày trình chiếu, bộ phim giả tưởng 'Pandora' mang chủ đề thảm họa hạt nhân đang là chủ đề điện ảnh được bàn tán nhiều nhất tại xứ kim chi.

Khởi chiếu từ 7/12, Pandora là tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất Hàn Quốc tuần qua khi thu 10,1 triệu USD từ 1,46 triệu lượt vé, đồng thời chiếm 46% tổng doanh thu ngành công nghiệp điện ảnh xứ kim chi trong ba ngày cuối tuần.

Đây là bộ phim tiếp theo thuộc dòng thảm họa của hãng Next Entertainment World. Hồi mùa hè, họ chính là đơn vị đứng sau bom tấn zombie Train to Busan - Chuyến tàu sinh tử thu hút 11,56 triệu lượt khán giả nội địa.

Pandora là bom tấn mang đề tài thảm họa hạt nhân ra mắt dịp cuối năm của điện ảnh Hàn Quốc. Ảnh: Next Entertainment World.

Pandora xoay quanh thảm họa hạt nhân hư cấu xảy ra tại Hàn Quốc. Trọng trách đặt nặng lên vai chính phủ với những quyết định gây ảnh hưởng đến sự tồn vong của người dân. Nhân vật chính trong phim là Jae Hyeok (Kim Nam Gil), một nhân viên đang làm việc tại nhà máy hạt nhân khi tai nạn xảy ra.

Có tài tử Kim Nam Gil sắm vai chính, Pandora đồng thời đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Park Jeong Woo sau bốn năm. Hồi 2012, ông thực hiện một tác phẩm khác cũng thuộc thể loại thảm họa là Deranged và nhận nhiều lời khen ngợi từ báo chí nước nhà. Hiện kênh Netflix đã mua quyền phát hành Pandora của nhà làm phim trong thời gian tới.

Trở lại phòng vé Hàn Quốc, đứng thứ hai sau Pandora La La Land. Tác phẩm ca vũ nhạc của đạo diễn Damien Chazelle thu 4,19 triệu USD từ 427.000 lượt vé. Tại Bắc Mỹ và Việt Nam, ứng cử viên sáng giá của giải thưởng Oscar 2017 phải tới 16/12 mới chính thức khởi chiếu.

Sau khi giành ngôi quán quân hồi tuần trước, bộ phim hài My Annyoing Brother tụt xuống vị trí thứ ba. Trong ba ngày cuối tuần qua, tác phẩm chỉ còn thu được 1,85 triệu USD. Song, sau ba tuần ngoài rạp, My Annoying Brother đã kịp mang về cho CJ tổng cộng gần 18 triệu USD.

Trong My Annoying Brother, Doo Sik (Cho Jung Seok) nhận án tù vì tội lừa đảo. Cùng lúc đó, cậu em trai kế của anh là Doo Young (D.O.) bị chấn thương nặng khi thi đấu judo. Doo Sik quyết định lợi dụng chuyện đó để xin chính quyền được tại ngoại và chăm sóc Doo Young trong vòng một năm.

My Annoying Brother đã thu được gần 20 triệu USD tại quê nhà Hàn Quốc và chuẩn bị ra mắt khán giả Việt Nam trong những ngày đầu năm 2017. Ảnh: CJ E&M.

Tuy ghét nhau, nhưng hai anh em họ Doo buộc phải tìm cách chung sống sau 15 năm xa cách. Xen giữa cuộc sống hai người còn có Soo Hyun (Park Shin Hye) - cô huấn luyện viên xinh đẹp của Doo Young.

Tại Việt Nam, My Annoying Brother dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ 6/1/2017 dưới tựa đề Anh tôi vô số tội.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phim-tham-hoa-hat-nhan-han-thu-hut-gan-1-5-trieu-luot-khach-post705144.html