Phố Hàng Mã vào Thu

Không chỉ là nơi buôn bán đồ trung thu nhộn nhịp nhất Thủ đô, Hàng Mã còn là địa điểm cuốn hút rất nhiều các độ tuổi, khách du lịch đến thưởng ngoạn.

Đến hẹn lại lên, phố Hàng Mã luôn là điểm đến quen thuộc của người dân Hà Nội cũng như du khách nước ngoài đến chơi dịp Tết Trung thu. Ngày này, con phố lại được trang hoàng bởi những chiếc đèn lồng và đồ chơi đủ sắc màu. Người dân Hà thành nhộn nhịp đi mua sắm khiến nơi đây trở nên đông đúc, tấp nập hơn hẳn.

Thời điểm giữa trưa phố Hàng Mã vẫn đông đúc, tấp nập

Theo ghi nhận, người dân chủ yếu đổ dồn về khu vực Hàng Mã để thưởng ngoạn không khí Tết Trung thu, đồng thời chụp ảnh cùng bạn bè, gia đình và mua sắm những món đồ chơi yêu thích. Năm nay, các đồ chơi truyền thống như đèn lồng giấy, đầu sư tử, đèn ông sao, trống cơm,… vẫn rất đắt hàng.

Những mặt hàng đồ chơi truyền thống, như đèn lồng, đèn ông sao, mặt nạ bồi... chiếm chủ yếu.

Những đồ chơi "quái dị" cũng tràn ngập trên phố, thu hút khá nhiều bạn trẻ tò mò.

Các bạn trẻ hào hứng chụp ảnh để lưu lại kỉ niệm.

Những em nhỏ thích thú khi được phụ huynh mua đồ chơi.

Dòng người nô nức mua sắm khi dịp Tết Trung thu đã cận kề.

Công Đức

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/pho-hang-ma-nhon-nhip-mua-trung-thu-a258047.html