Phong độ nghèo nàn, Ronaldo bị miệt thị là ‘lính đánh thuê’

Thi đấu kém ấn tượng, thậm chí còn ngạo mạn chê trách đồng đội, CR7 đang trở thành tâm điểm hứng chịu cơn thịnh nộ của các Madridista.

Sau chuỗi 8 trận đầu bất bại (thắng 6, hòa 2), rốt cuộc Zinedine Zidane đã phải nhận trái đắng đầu tiên ở trận thứ 9 ngồi ghế HLV Real Madrid. Thua đối thủ cùng thành phố Atletico ở vòng 26 La Liga không chỉ là cái tát trời giáng dành cho bầy Kền Kền mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tham vọng lên ngôi vương của họ ở mùa giải này.

Kém Barcelona 12 điểm trên BXH thực sự là một khoảng cách xa vời vợi, nhất là khi giải đấu chỉ còn 12 vòng nữa là kết thúc.

Ronaldo lại một lần nữa bị chỉ trích dữ dội.

Trận thua bạc nhược của Real trước Atletico có sự đóng góp không nhỏ của Ronaldo. Chính siêu sao người Bồ Đào Nha đã bỏ lỡ không dưới 3 cơ hội ghi bàn, qua đó, gián tiếp khiến đội nhà đành phải cúi đầu rời sân.

Vấn đề sẽ chỉ dừng lại ở đây, nếu như CR7 “biết thân biết phận”. Tuy nhiên, sau trận, ngôi sao 31 tuổi còn lớn tiếng chỉ trích, chê bai đồng đội. Anh cho rằng, với thành tích 22 bàn ở La Liga từ đầu mùa đến giờ, anh xứng đáng được tôn vinh:

“Nếu các đồng đội có thể chơi tốt như tôi, Real đã đứng nhất rồi. Những con số thống kê không bao giờ biết nói dối cả. Tôi không coi thường bất cứ ai, nhưng một khi họ không chơi với phong độ cao nhất, chiến thắng sẽ không thể đến một cách dễ dàng.

Tôi thích chơi cùng Karim, Bale và Marcelo. Điều này không có nghĩa là Jese Rodríguez, Lucas Vazquez và Mateo Kovacic không tốt, họ đã chơi rất hay, nhưng để giành kết quả khả quan, chúng tôi cần những người tốt nhất. Đây chính là vấn đề của chúng tôi ở mùa giải này.”

CR7 không sai. Bởi ở Real, lâu nay anh vẫn được xem là linh hồn của đội bóng. Tuy nhiên, thái độ chỉ biết mình nói trên của tiền đạo này đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phía các CĐV, ban huấn luyện đội bóng.

Mới nhất, theo tờ Bleacherreport, sau buổi tập sáng thứ 2 vừa rồi, Ronaldo đã bị đám đông CĐV Real Madrid vây quanh, chửi bới thậm tệ khi rời khu huấn luyện Valdebebas.

Trong khi các nhân vân an ninh cố gắng làm chủ tình hình thì những lời miệt thị vẫn không thôi hướng về cựu cầu thủ của MU. Một số người hâm mộ quá khích thậm chí còn gọi CR7 là "tên lính đánh thuê".

Đây không phải là lần đầu tiên Ronaldo đứng trước những áp lực, sự chê trách kiểu như này. Song, rõ ràng, niềm tin mà các CĐV dành cho anh đang bị mai một từng ngày.

Trần Anh

(Theo Bleacherreport)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/phong-do-ngheo-nan-ronaldo-bi-miet-thi-la-linh-danh-thue-a229496.html