Phụ nữ dù nhan sắc kém nhưng có khí chất thì luôn là phụ nữ đẹp!

Hãy tự tin vào chính mình và thể hiện con người mình một cách tự nhiên và chân thật nhất có thể. Như thế, các mẹ sẽ trở thành một người phụ nữ đầy khí chất và luôn thu hút ánh nhìn thiện cảm...

Các mẹ chắc hẳn thường cảm thấy khó hiểu khi có dịp quen biết một cặp đôi so le nào đó, ông chồng thành đạt bảnh bao còn bà vợ nhan sắc tầm thường. Lẽ thường thì một người đàn ông tốt có cả sự nghiệp, năng lực, ngoại hình, gia sản nếu không phải là gay thì cũng là kiểu đàn ông yêu thích mẫu phụ nữ xinh đẹp rực rỡ. Nhưng nếu chị em chịu khó ngó nghiêng đây đó sẽ thấy: trên đời không thiếu những chàng “ưu thế” đầy mình chết mê chết mệt những nàng nhan sắc chỉ thuộc loại “thường thường bậc trung”.

Với các mẹ có điều kiện gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều kiểu người thì sẽ chẳng thấy lạ trước các cặp so le như thế này vì các mẹ sẽ dễ dàng nhận ra “À, đây là một người phụ nữ có khí chất”. Không khó hiểu khi một người đàn ông có chiều sâu và bản lĩnh thường lựa chọn một người phụ nữ có khí chất mà không có nhan sắc, vì một người phụ nữ chỉ có nhan sắc mà không có khí chất cũng giống như một loài hoa chỉ có thanh sắc mà không có hương thơm, nhìn lâu sẽ khiến người ta cảm thấy chán.

Mọi người thường bị một người phụ nữ xinh đẹp thu hút ngay trong giây phút gặp gỡ đầu tiên. Đó là một trạng thái tâm lý rất bình thường, não bộ chúng ta sẽ phát “tín hiệu” ngay khi bắt gặp một cái gì đó rực rỡ, chói sáng (như màu đỏ chẳng hạn), nhưng những giây tiếp sau, người ta có còn nhìn đến thứ đó nữa hay không, có tiếp tục bị thu hút nữa hay không thì còn tùy thuộc thứ đó có điều gì đặc biệt để chiếm lấy tâm trí hay xao nhãng và sự tò mò ngắn ngủi của chúng ta không.

Và các mẹ hãy tin tôi đi, một người phụ nữ đẹp chỉ có thể làm choáng ngợp cái nhìn của người khác trong giây lát, còn một người phụ nữ có khí chất sẽ chiếm lĩnh tâm trí của mọi người.

Hẳn sẽ có chị em thắc mắc là phụ nữ không đẹp thì làm sao mà có khí chất được? Thực ra sắc đẹp chẳng có can hệ gì với khí chất cả. Việc chị em chúng ta hay hiểu lầm là khí chất phải song hành cùng sắc đẹp bắt nguồn từ hình ảnh của những người phụ nữ vừa có nhan sắc, vừa có khí chất mà ta thường thấy khắp nơi trên các trang báo mạng, chẳng hạn cô Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Tăng Thanh Hà. Nếu những người phụ nữ này chỉ có nhan sắc mà không có khí chất thì họ đã không thể thành công và nổi tiếng trong một thời gian dài đến thế, và hình ảnh của họ cũng không xuất hiện nhan nhản trên các phương tiện truyền thông (báo chí họ tinh lắm, họ rất biết chọn những “đóa hoa” vừa có sắc lại vừa có hương).

Một trường hợp đơn cử là Lý Nhã Kỳ, cô ấy không thật sự có vẻ đẹp hoàn hảo (thân hình hơi tròn trịa) nhưng lại có một gương mặt hài hòa cùng khí chất tự nhiên, thân thiện toát ra từ trong biểu cảm gương mặt, ánh mắt, nụ cười và lời nói. Lý Nhã Kỳ thường xuất hiện đầy hút hồn trong những bộ cánh hàng hiệu đắt tiền nhưng hình ảnh cô ấy đọng lại trong tâm trí người khác là gương mặt tươi tắn, nụ cười thân thiện, trìu mến cùng ánh mắt lan tỏa một vẻ thông minh và tự tin. Đó là một người phụ nữ lúc nào cũng tươi mát như một luồng gió, khiến ta khi nhìn vào sẽ cảm thấy thật dễ chịu và có cảm tình ngay tức khắc. Hay như vợ của nam diễn viên Bình Minh chẳng hạn, tuy không thật xinh đẹp nhưng mỗi khi xuất hiện, cô đều toát lên một vẻ tự tin của người phụ nữ tài giỏi, bản lĩnh và thấu tỏ.

Nguồn: Internet

Tôi nhớ mình từng đọc một câu chuyện rất thú vị trong Liêu trai chí dị về sức mạnh của khí chất nơi người phụ nữ. Chuyện kể về một người vợ đầu bù tóc rối lúc nào cũng cau có quạu quọ cố tìm cách tách ông chồng của mình ra khỏi nàng thiếp xinh đẹp, nhưng cuối cùng đành bất lực trước cảnh hú hí và dính lấy nhau như sam của họ. Một ngày nọ, người vợ thấy xuất hiện trong phòng mình một con hồ ly. Hồ ly hóa thành một cô gái đẹp và chỉ dạy cho người phụ nữ cách giành lại sự chú ý của chồng.

Đầu tiên, con hồ ly dạy người vợ cách chải chuốt, vấn tóc sao cho trông thật ấn tượng, dạy cả cách đi đứng sao cho yểu điệu thanh tao, dạy cả cách đảo mắt sao cho có ánh nhìn phong tình vạn chủng, và cuối cùng, quan trọng hơn hết thảy là tâm thế sống, cách đối nhân xử thế. Hồ ly dặn dò người vợ chớ quá quan tâm đến chồng mà phải quan tâm, chăm chút cho bản thân mình, cứ để chồng tự do với nàng thiếp, lúc nào cũng phải tỏ ra ung dung thong thả. Người vợ làm theo lời hồ ly căn dặn, và sau một thời gian thì người chồng bắt đầu dời ánh mắt sang vợ mình, cảm thấy bị vợ mình thu hút và rốt cuộc là mải mê theo vợ mà bỏ bê nàng thiếp kia. Như thế, người vợ giành lại chồng mình mà không cần có bất kỳ hành động quá đáng nào. Tôi nghĩ câu chuyện này khá thú vị, nó cho thấy là người xưa đã đánh giá cao khí chất hơn là nhan sắc ở người phụ nữ. Sự thay đổi của người vợ không phải là sự thay đổi trong nhan sắc mà là trong khí chất, trong cử chỉ, điệu bộ, ứng xử và phong thái.

Cho nên các mẹ nào đang cảm thấy tự ti vì nhan sắc của bản thân thì nên ngừng tự ti đi, cũng chẳng cần phải bỏ ra bộn tiền để tu chỉnh nhan sắc làm chi, chỉ cần đầu tư rèn luyện và dung dưỡng cho khí chất của riêng mình. Dĩ nhiên là một người phụ nữ có khí chất không thể nào là một người phụ nữ xuềnh xoàng đầu bù tóc rối được nhưng có thể là một người phụ nữ giản dị. Các mẹ chỉ cần chăm chút cho bề ngoài của mình tươm tất, chỉn chu một chút, tìm hiểu cơ thể và làm nổi bật ”ưu thế” trên cơ thể mình (thí dụ như các mẹ nào có đôi môi đẹp có thể đầu tư vào son môi nhiều một chút). Nhưng hơn cả là phải giữ cho thần thái của mình thật tươi tỉnh, tự nhiên và hiểu rõ bản thân mình. Khí chất không liên quan nhiều đến nhan sắc nhưng liên hệ chặt chẽ với tính cách.

Thế nên, để trở thành một người phụ nữ có khí chất, các mẹ phải biết tự khám phá bản thân, không phải chỉ có cơ thể mà còn cả tâm hồn, để tự rèn luyện cho mình một khí chất riêng (dịu dàng, quyến rũ, cá tính mạnh mẽ, trầm tĩnh…). Hãy tự tin vào chính mình và thể hiện con người mình một cách tự nhiên và chân thật nhất có thể. Như thế, các mẹ sẽ trở thành một người phụ nữ đầy khí chất và luôn thu hút ánh nhìn thiện cảm của mọi người xung quanh.

Lời cuối, các mẹ phải luôn luôn nhớ phụ nữ đẹp chưa chắc là phụ nữ có khí chất nhưng phụ nữ có khí chất luôn là người phụ nữ đẹp.

Theo WTT

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/phu-nu-du-nhan-sac-kem-nhung-co-khi-chat-thi-luon-la-phu-nu-dep-270556.html