Phụ nữ nên hay không bỏ bao cao su vào ví của chồng

Bởi dù rằng khi làm việc đó họ đã tự nhủ lòng chấp nhận cái không đủ bản lĩnh, hay ‘phút yếu lòng’ gì đó của chồng. Song cái cảm giác hụt hẫng vô cùng sẽ mãi ngự trị trong tim gan họ nếu biết chồng thực sự dùng đến sự chuẩn bị trước đó của vợ.

Dù xã hội có phát triển đến đâu thì ‘mái ấm 1 vợ một chồng’ với ước mơ cả đời có được 1 người đàn ông yêu thương hết mực vẫn là mong ước muôn thủa của chị em phụ nữ.

Vậy nhưng, cuộc sống với đầy rẫy những cám dỗ mà không phải người đàn ông nào cũng đủ bãn lĩnh và tỉnh táo để vượt qua. Chưa nói tới bản tính ham của lạ của đàn ông, chỉ cần những buổi tiếp khách, tăng ca của các đấng mày râu cũng đủ làm chị em đứng ngồi lo lắng sợ các lang quân ‘vui chơi cho ra sản phẩm’. Thực tế, có không ít cặp đôi tan cửa nát nhà cũng chỉ bởi những bữa tiệc tùng, những buổi tiếp khách ‘quên mình với gái lạ’ của các ông chồng. Hay những chuyến công tác dài ngày khiến, các ông chồng không thể ‘nhịn’ thêm nữa. Từ rất nhiều những câu chuyện, những tấm gương ‘không kiểm soát được bản thân’ của đàn ông mà chị em phụ nữ không ít người nghĩ đến việc chủ động bỏ bao su vào ví của chồng. Đề phòng những lúc chồng không đủ bản lĩnh vượt qua cám dỗ thì có cái mà dùng. Như vậy sẽ an toàn cho cả chồng và vợ.

Hiện nay có rất nhiều chị em phụ nữ nghĩ đến việc chủ động bỏ bao bao su vào ví chồng (Ảnh Internet)

Song việc bỏ ‘bao an toàn' vào ví mỗi khi chồng ra ngoài tiệc tùng, nhất là công tác dài ngày đã ây ra không ít tranh cãi trái chiều từ phía các chị em. Người thì cho rằng như vậy là nên, người thì nghĩ rằng như thế là dại dột….

Chị Hân, Đống Đa, Hà Nội chia sẻ: Biết rằng, việc tự mình cầm chiếc bao bỏ vào ví chồng sẽ chẳng có ai cảm thấy vui vẻ dễ chịu gì. Bởi cứ nghĩ đến việc người chồng đầu gối tay ấp với mình lại dùng thứ đó để vui vẻ bên cạnh người đàn bà khác thì làm sao trái tim rung lên, không ghẹt thở vì ấm ức cho được.

Thời buổi này, đàn ông ra ngoài sợ lắm, nhiều khi các ông ấy không ‘hư’ đâu nhưng lại bị lôi kéo, úp sọt bất ngờ. Chưa nói đến, trong công việc đôi khi buộc phải thể hiện bản lĩnh chịu chơi mới giải quyết được.

Mà gu của con gái thời nay cũng không như mình, đàn ông có vợ họ càng thích… nên thôi tốt nhất mình cứ đề phòng, mà thật ra, việc bỏ bao cao su vào ví của chồng mình nghĩ cũng là một cách nhắc nhở khéo, mỗi khi chồng mở ví ra định ‘làm việc gì’ cũng phải nghĩ tới vợ trước đã…

Còn chị Hòa, Hoàng Mai, Hà Nội, lại mang tâm sự khác: Chồng mình làm lái xe đường dài, nên không tránh hết được những lần ‘xả tress dọc đường’. Nói thật, lúc đầu mình gay gắt với chuyện đó của chồng lắm. Lần đầu phát hiện ra chồng có quan hệ ngoài luồng là khi mình bị nhiễm bệnh do ông ấy mang về. Bàng hoàng đau khổ, mình đòi ly hôn ngay lập tức. Nhưng ông ấy giải thích cũng vì do lâu ngày xa vợ nên bí bích quá mới phải đi ‘xả’ chứ không có tình cảm gì. Rồi mình cũng dần nguôi ngoai, và qua tâm sự bạn bè, mọi người cũng nói đàn ông xa vợ lâu ngày chẳng mấy ông chịu nổi nên họ phải tìm cách giải quyết cũng là chuyện bình thường. Vậy nên, mình quyết định bỏ sẵn bao cao su vào trong ví anh nhà từ ngày đó, dù thâm tâm cũng khó chịu lắm, tay bỏ thứ đó vào ví chồng mà lòng thì vẫn hi vọng chồng sẽ không bao giờ dùng tới nó… Mà thú thực đến giờ này, mình cũng không biết anh ấy đã bao giờ dùng đến ‘sự chuẩn bị’ của vợ chưa, nhưng thôi, mình cứ làm cho yên tâm, không đến lúc anh ấy không ‘cầm cự nổ’ rồi lại mang bệnh về cho vợ thì khổ.

Trái ngược lại với suy nghĩ của chị Hòa và chị Hân, chị Lan Anh cho rằng:

Mình không thể đồng ý với việc phụ nữ bỏ bao cao su vào ví chồng, làm như vậy khác gì “nối giáo cho giặc”, bỏ thứ đó vào ví các ông ý đúng là ‘vẽ đường cho hươu chạy’. Đàn ông vốn ham của lạ, giờ vợ lại tự tay bỏ ‘áo an toàn’ vào ví chồng giống như lên tiếng đồng ý cho chồng ngoại tình, ra ngoài tìm của lạ vậy.

Mà cứ nghĩ tới việc chồng đi với phụ nữ khác bên ngoài là mình đã nổi khùng rồi, bảo làm sao làm được việc đó.

Chị Trúc Lam (Gia Lâm, HN) cũng gay gắt phản đối:

Gì chứ, bỏ ‘áo mưa’ vào ví chồng thì nhất định không, mình nghĩ, đàn ông đã có gia đình rồi, ra ngoài phải có lập trường và bản lĩnh để vượt qua cám dỗ. Còn nếu có quan hệ bên ngoài, kể cả chỉ là nhu cầu sinh lý mình cũng sẽ không chấp nhận, nên sẽ không có chuyện mình bỏ ‘áo phòng hộ’ vào ví cho chủ động ra ngoài đâu.

Quả thật, việc tự tay bỏ bao cao su vào ví chồng sẽ không dễ chịu gì với bất kì người vợ yêu chồng nào, tay bỏ mà lòng không muốn là tâm trạng chung của nhiều chị em. Bởi dù rằng khi làm việc đó họ đã tự nhủ lòng chấp nhận cái không đủ bản lĩnh, hay ‘phút yếu lòng’ gì đó của chồng. Song cái cảm giác hụt hẫng vô cùng sẽ mãi ngự trị trong tim gan họ nếu biết chồng thực sự dùng đến sự chuẩn bị trước đó của vợ.

Vì lẽ đó, mà việc bỏ bao cao su vào ví chồng mãi là vấn đề gây nhiều tranh cãi của các bà vợ trên mọi diễn đàn. Vậy còn theo bạn, phụ nữ nên hay không khi bỏ bao cao su vào ví của chồng?

Quý độc giả có thể nêu ý kiến bằng bình luận cuối bài hoặc gửi qua địa chỉ email: phununews@nguoiduatin.vn .

Những bình luận và ý kiến hay sẽ nhận được phần quà từ tòa soạn.

Linh Anh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/dien-dan-phu-nu-nen-hay-khong-bo-bao-cao-su-vao-vi-cua-chong-179306/