Phú Thọ: Hội phết Hiền Quan 'vỡ trận' ngay những giây phút đầu tiên

Theo quy chế mới, năm nay hội phết Hiền Quan sẽ giới hạn số người tham gia cướp phết. Chỉ 100 trai tráng được chia thành 2 đội mang đai xanh và đai đỏ mới được ban tổ chức cho phép xuống khu vực cướp phết. Quy định mới này nhằm hạn chế tối đa khả năng xảy ra bạo lực, hỗn loạn trong quá trình cướp phết. Tuy nhiên, người dân trong xã lại không hưởng ứng quy định này.

Chiều 9/2 (tức 13 tháng Giêng), lễ hội cướp phết Hiền Quan 2017 (Tam Nông - Phú Thọ) chính thức diễn ra sau phần lễ được các bậc cao niên trong làng tổ chức linh đình.

Đây là lễ hội được tổ chức để tôn vinh và tưởng nhớ công lao của nữ tướng Thiều Hoa công chúa - Đức Thánh Mẫu Đại Vương, người giúp Hai Bà Trưng đánh giặc cứu nước.

Clip: Cảnh tượng hỗn loạn tại Hội phết Hiền Quan 2017

Cướp phết bắt nguồn từ một trò chơi dân gian nhằm rèn luyện sức khỏe cho binh sĩ thuở xưa. Quả phết và quả chúi (nhỏ hơn) được làm từ gốc tre sơn son thếp vàng.

Mỗi hội phết thường ném ra 3 quả phết và 3 quả chúi. Với quan niệm cho rằng, cá nhân hay thôn xóm nào cướp được phết thì cả năm sẽ gặp nhiều may mắn nên ai cũng mong muốn cướp được quả phết.

Thay vì cướp phết ở bãi sông như mọi năm, năm nay ban tổ chức cho 100 thanh niên cướp phết ở một khoảng ruộng lớn sau đền Thánh Mẫu Đại Vương.

Tuy nhiên, hàng nghìn thanh niên đã phá vỡ hàng rào an ninh, lao vào cướp phết. Trong ảnh: Các bô lão của làng rước 3 quả phết xuống ruộng và chôn lần lượt xuống đất.

Người dân quan niệm rằng nếu ai giành được quả phết và chúi, thậm chí chỉ chạm được tay vào là cả năm sẽ rất may mắn.

Chính vì vậy, bất chấp bùn bẩn hay dẫn tới đánh nhau, nhiều thanh niên vẫn lao vào để sờ bằng được vào quả phết.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại Hội phết Hiền Quan 2017.

Mặc dù BTC đã làm hàng rào nhưng hàng nghìn thanh niên của xã vẫn phá rào để cướp phết.

Các thanh niên của xã Hiền Quan hồ hởi chạy vào khu vực cướp phết.

Các thanh niên dẫm đạp lên nhau để cướp phết.

Đỉnh điểm của màn tranh cướp là khi nghi lễ chính được bắt đầu, 3 quả chúi được tung ra. Đám đông đang hừng hực khí thế từ lúc còn cướp phết như được tiếp thêm“dopping”, ngày càng "cuồng loạn".

Bất chấp thời tiết lạnh giá, hàng trăm thanh niên vẫn lao xuống hùng để tranh nhau quả phết khi 1 người ném ra khu vực khác.

Một nhóm thanh niên bỏ cuộc ngồi bệt trên bờ ruộng nhìn đám đông tranh giành phết

Đến 16h40 vẫn là cảnh tượng hỗn loạn.

Thu Hường

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/phu-tho-hoi-phet-hien-quan-vo-tran-ngay-nhung-giay-phut-dau-tien-d35467.html