Phúc Zelo lo trả nợ vì làm vũ công chuyển giới

Chỉ vì muốn là anh chàng vũ công chuyển giới trong Tiếu lâm tứ trụ, Phúc Zelo phải mang nợ và hiện đang "cày" để trả.

Xem Phúc Zelo hoạt náo trên sân khấu, ít tai biết chàng diễn viên có vóc dáng nhỏ bé ấy đã có một tuổi thơ đầy khó khăn.

Phúc Zelo được xem là gương mặt mới của làng hài

Phúc Zelo tên thật là Trần Hồng Phúc, là con út trong gia đình có ba chị em, quê ở Cà Mau. Mẹ bị bịnh khớp chỉ quanh quẩn với việc nội trợ, cả nhà năm miệng ăn trông chờ vào thu nhập từ những chuyến ghe chở vật liệu xây dựng thuê của cha. Mùa nắng cuộc sống còn dễ chịu, nhưng mưa xuống thì khó khăn chồng chất vì khi ấy chẳng mấy ai xây nhà để thuê cha Phúc chở vật liệu.

15 tuổi, Phúc xin gia đình cho lên Sóc Trăng đi học. Thương cha mẹ nghèo, khi đó, Phúc chỉ nghĩ đơn giản mình đi học xa, sống tự lập cha mẹ sẽ đỡ một khoản tiền lo cho mình ăn học, cha sẽ bớt cực hơn. Sau một tháng làm công quả ở chùa, Phúc bắt đầu cuộc mưu sinh bằng công việc phục vụ ở một quán ăn.

Hàng ngày, cứ sau giờ tan học buổi chiều, cậu bé học sinh tuổi mười lăm lại thay bộ đồng phục học sinh bằng bộ đồng phục của phục vụ. Ngày làm việc kết thúc sau 1h sáng, sau khi Phúc đã cùng nhân viên dọn dẹp quán. Nhưng với cậu bé Phúc khi ấy, được chủ quán sắp xếp chỗ ở, nuôi ăn và có một khoản tiền bỏ túi đi học đã là hạnh phúc.

Phúc Zelo (phải) được đặc biệt chú ý ở Làng hài mở hội

Tốt nghiệp cấp ba, quyết định thi vào trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh của Phúc cũng làm nhiều người “choáng”, phần vì nhà Phúc chẳng ai biết gì về nghệ thuật, phần vì ai cũng nghĩ học trường để trở thành nghệ sĩ phải là con nhà giàu, còn Phúc thì… nghèo rớt mồng tơi.

Để qua hết ba năm học diễn viên, Phúc đã phải làm rất nhiều việc: phục vụ, múa đám cưới, đóng quần chúng… để vừa đóng học phí, vừa trả tiền nhà trọ, chi phí sinh hoạt… Có lẽ cuộc sống khó khăn đã cho Phúc Zelo một nghị lực mạnh mẽ để mạnh mẽ đi về phía trước. Tốt nghiệp diễn viên, muốn có thêm nhiều kiến thức để làm nghề tốt hơn, Phúc lại tiếp tục thi vào khoa Đạo diễn. Hiện tại, anh đã là sinh viên năm cuối.

"Tỏa sáng" với lão hà tiện ở Tiếu lâm tứ trụ

Tích lũy nhiều kinh nghiệm diễn xuất từ nhà trường, cộng thêm thời gian tham gia diễn kịch cà phê, diễn kịch ở sân khấu Thế Giới Trẻ, nhưng khi xuất hiện ở cuộc thi Tiếu lâm tứ trụ, Phúc Zelo lại chưa làm nhiều người biết về anh hài lòng. Phúc Zelo chia sẻ: “Tham gia Tiếu Lâm Tứ Trụ tôi chỉ nghĩ mình được trải nghiệm ở một sân chơi chuyên nghiệp. Nhưng những gì diễn ra ở cuộc thi làm tôi … “sốc”. Giám khảo không cần hài theo kiểu cười nhanh mà đòi hỏi mỗi tiểu phẩm phải có thông điệp rõ ràng. Tôi phải mất một thời gian mới thích ứng được với những yêu cầu đó. Tôi cũng phải miệt mài chạy sô kiếm thêm tiền để…. phục vụ chuyện thi cử”.

Phúc Zelo chỉ thực sự tỏa sáng sau tiểu phẩm Chuyện Pattaya ở tập 9 - chủ đề Ứng xử. Câu chuyện về những vũ công chuyển giới đủ sức chinh phục người xem nhưng lại mang đến cho Phúc Zelo một khoản nợ nần không nhỏ do chi phí thuê trang phục, vũ đoàn, đạo cụ biểu diễn… Trước khi lên sân khấu, Phúc Zelo thầm cầu xin cho mình đoạt giải để trả bớt nợ, nhưng đêm đó anh đã không vượt qua được Minh Dũng (đội hoạt hình Minh Nhí).

Đức (áo vàng) - vai chính đầu tiên của Phúc Zelo trên SK Thế Giới Trẻ

Nợ nần làm Phúc Zelo quyết tâm hơn, ở vòng thi tiếp theo chủ đề , Phúc Zelo có sự biến hóa khác biệt khi hóa thân thành tên địa chủ mê tiền hơn cả mạng sống trong tiểu phẩm Giành giải nhất tuần với số điểm 39,6, không chỉ hạnh phúc vì nỗ lực cuối cùng cũng đã được ghi nhận, Phúc Zelo còn thở phào nhẹ nhõm vì đã có tiền để giải quyết nợ nần.

Với Phúc Zelo, con đường vẫn còn rất dài ở phía trước, có chạm đến mơ ước của mình hay không, tất cả tùy thuộc vào sự nỗ lực của chính anh.

Nguyễn Nguyên

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/giai-tri/phuc-zelo-lo-tra-no-vi-lam-vu-cong-chuyen-gioi-91126/