Phương Thanh khóc nghẹn khi chứng kiến Văn Anh mạo hiểm với chính mình

Đến với I can do that - Tôi có thể, Văn Anh khiến bộ ba giám khảo phải nín thở trước phần thi đầy mạo hiểm.

Chung kết 'I can do that - Tôi có thể' mùa đầu tiên diễn ra tối 4/8 là màn tranh tài của Top 3 thí sinh xuất sắc nhất gồm: Minh Hiền, Văn Anh và Jis.

Trong đêm chung kết, các thí sinh sẽ phải thực hiện 2 bài thi, 1 bài với thử thách chương trình đưa ra và 1 bài thi thí sinh tự chọn những tiết mục trước đó mình đã thực hiện, nhưng được làm mới lại, sáng tạo hơn. Tổng số điểm của 2 lượt thi từ phía ban giám khảo và sự bình chọn của khán giả sẽ quyết định người chiến thắng chung cuộc gameshow 'I can do that - Tôi có thể'.

Vượt qua đối thủ đáng gờm Minh Hiền, Jis, Văn Anh trở thành quán quân 'I can do that - Tôi có thể' mùa đầu tiên với điểm số cao nhất.

Đến với đêm chung kết 'I can do that - Tôi có thể', Văn Anh đã khiến khán giả cũng như bộ ba bán giám khảo phải 'nín thở' và 'kinh hoàng' trước màn thi đấu đầy mạo hiểm - Kungfu của chàng diễn viên điển trai này.

Giây phút võ sư dùng búa đập hết sức lên những tấm gạch đang để trên người của Văn Anh, rồi làm vỡ tung các miếng gạch, Kim Lý, Trác Thúy Miêu, Phương Thanh và khán giả có mặt tại trường quay đều nhắm mắt lại không dám theo dõi.

Phương Thanh bật khóc trước phần trình diễn của Phan Anh

Thậm chí nữ ca sĩ Phương Thanh đã bật khóc nức nở vì quá lo sợ cho phần trình diễn của Văn Anh.

Văn Anh chia sẻ: 'Quan trọng tiết mục này là tập khí công, nội công từ bên trong con người. Mình dồn hết nội lực và tinh thần rất quan trọng nhưng Văn Anh nghĩ không bao giờ có thể làm được, dù trong quá trình tập luyện có bị thương nhẹ'.

Trước tinh thần chơi hết mình của nam diễn viên 'Phía trước là bầu trời', Kim Lý đã dành những lời nhận xét đầy ngưỡng mộ: 'Trong suốt những tuần qua, tôi là người hâm mộ lớn nhất của bạn, bởi những gì bạn đã làm được. Bạn đã có những màn trình diễn tuyệt vời từ đầu đến giờ. Đối với màn trình diễn này, tôi còn không dám nhìn, tôi rất sợ nên tôi toàn phải nhìn xuống'.

Trác Thúy Miêu cũng đã hoàn toàn bị chinh phục với phần trình diễn của chàng diễn viên điển trai này: 'Người nghệ sĩ nên được tôn vinh bởi tiết mục hay máu và nước mắt, mồ hôi mà người đó đã đổ. Chính máu, mồ hôi nước mắt đã đem đến hiệu quả cho tiết mục'.

Phần thi của Văn Anh hoàn toàn thuyết phục được bộ ba giám khảo

Trong bài thi thứ 2 của mình, Văn Anh cũng đã khôn khéo khi lựa chọn Tổ hợp võ thuật và nhảy Micheal Jackson khá vui nhộn, hài hước cho phần trình diễn của mình.

Tổng số điểm 2 phần thi, với tỷ lệ bình chọn lên đến 80,4% và 72,2%, Văn Anh chính thức lên ngôi Quán quân.

Đây là kết quả không quá bất ngờ bởi chàng diễn viên điển trai này rất được lòng fan cũng như sự đánh giá cao của bộ 3 ban giám khảo.

Theo Li Pu/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/sao/phuong-thanh-khoc-nghen-khi-chung-kien-van-anh-mao-hiem-voi-chinh-minh.html