Phút nóng giận của ông lão đâm chết người

Thấy em trai thách thức đánh nhau, ông lão 72 tuổi lấy dao ra mở cổng rồi đâm nạn nhân tử vong. Bị cáo bị tòa tuyên 18 năm tù can tội Giết người.

Sáng 7/12, trước vành móng ngựa phòng xử của TAND Hà Nội xuất hiện ông lão tóc bạc trắng, móm mém. Ông là Nguyễn Văn Soi (72 tuổi, ở huyện Thanh Oai), hầu tòa tội Giết người. Nạn nhân trong vụ việc tên Hùng, em cùng cha khác mẹ với bị cáo.

Do ông Soi nặng tai nên tòa cho phép người cháu gái lên ngồi cạnh bị cáo để nhắc lại các câu hỏi của vị chủ tọa.

Theo cáo buộc, do tranh chấp đất với em dâu, trung tuần tháng 5/2015, gia đình ông Soi bị cha con ông Hùng và nhiều người khác đến đập phá tường bao.

Ông Soi tố cáo sự việc tới công an khiến anh Dũng (con trai ông Hùng) vướng lao lý. Sau sự việc này, gia đình 2 bên liên tục xảy ra mâu thuẫn.

Bị cáo Soi tại tòa. Ảnh: Vân Thanh.

Trưa cuối năm 2015, ông Hùng đến nhà ông Soi hỏi việc tại sao đẩy con mình vào tù. Thấy em trai thách thức đánh nhau, ông lão 72 tuổi lấy dao, ra mở cổng rồi đâm nạn nhân. Gây án xong, hung thủ tới cơ quan công an đầu thú. Ông Hùng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.

Trình bày tại tòa, người đâm chết em trai nói chỉ cầm dao đe dọa, không có ý định giết người.

Trả lời câu hỏi “bị cáo nhận thức thế nào về hành vi đâm chết em trai”, ông lão đáp “thấy mình hơi sai”.

Nghe vậy vị chủ tọa truy tiếp: “Ông giết một mạng người mà chỉ thấy mình hơi sai”. Đáp lời, ông Soi bảo “lúc đó tôi hơi nóng, hơi sai”.

Tại phiên xử, con trai người đã khuất xin tòa cho bác được hưởng án nhẹ nhất để sớm về với gia đình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên ông Soi 18 năm tù.

Vân Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phut-nong-gian-cua-ong-lao-dam-chet-nguoi-post703888.html