Phút sinh tử, chấp nhận bỏ tàu cá cứu 12 ngư dân bị bão đánh chìm tàu

Sáng 15.9 tại Nhà khách Bộ tư lệnh Vùng 3 hải quân (đường Yết Kiêu, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), 12 ngư dân thoát chết sau khi 3 tàu cá bị bão đánh chìm được xe đưa về Quảng Ngãi.

12 ngư dân thoát chết trở về, nhưng 3 con tàu trị giá gần 10 tỉ đồng nằm lại biển khơi

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sáng 14.9, tàu cá QNg 98687 của ông Phan Văn Tiến (53 tuổi, ngụ xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) chạy vào bờ tránh bão thì bị hỏng máy.

Tàu QNg 94628 của ông Phan Minh Tuấn (32 tuổi, con ông Tiến) chạy đến lai dắt nhưng sóng cao 3-4 mét nhanh chóng ập nước vào khoang tàu ông Tiến, động cơ không hoạt động nên không thể bơm nước ra ngoài, sức nặng kéo tàu chìm dần.

Lực lượng hải quân vùng 3 thăm hỏi, động viên ngư dân

Không thể cứu kéo, ông Tiến quyết định chặt dây, bỏ tàu QNg 98687 vì nếu không, sóng dữ quật cả 2 tàu lật úp.

Lúc này, ông Tiến tâm niệm “còn người là còn của”, đồng thời tàu QNg 98687 nhỏ hơn nên ông chấp nhận bỏ để giữ tàu lớn QNg 94628 với hi vọng sẽ gầy dựng lại vốn liếng để sắm tàu.

Tuy sống sót nhưng ai cũng buồn rầu vì mất trắng

Nhưng ngay sau đó, tàu QNg 94628 cũng không thể chống chịu với sóng dữ, tiếp tục hỏng máy, 9 ngư dân chỉ còn chờ bị sóng lớn đánh úp tàu khi tàu chao đảo tự do trong biển động.

Nhận tin báo, tàu 360 Bộ tư lệnh Vùng 3 hải quân sử dụng 3 máy vận tốc cao nhất rời Đà Nẵng, sau 1 tiếng rưỡi đã tiếp cận được tàu ông Tuấn.

Mất hơn 1 giờ đồng hồ, tàu cứu nạn mới làm dây xong, bắt đầu cứu kéo, nhưng một lần nữa, tàu bị phá nước không thể di chuyển.

Ông Tiến lại thêm lần đau đớn tự tay chặt đứt dây tàu, bỏ lại 2 con tàu hơn 6 tỉ đồng, cùng số hải sản đánh bắt trị giá gần 900 triệu đồng dưới đáy biển.

Cùng cảnh ngộ với cha con ông Tiến là thuyền trưởng đồng hương Nguyễn Hoài Thanh (32 tuổi) của tàu cá QNg 44011.

Trên đường vào bờ, tàu 360 nhận tin tàu ông Thanh bị phá nước đã đến ứng cứu nhưng chỉ có thể cứu 3 ngư dân, còn tàu ông Thanh bị tràn nước, buộc phải bỏ lại biển khơi.

Ông Phan Văn Tiến ký vào biên bản bàn giao, từ thuyền trưởng thì nay ông trở lại làm ngư dân

Sáng 15.9, mặc trong người bộ quần áo mới và được Bộ tư lệnh Vùng 3 hải quân tặng quà, nhu yếu phẩm, bố trí xe về quê Quảng Ngãi, nhưng 12 ngư dân chẳng ai vui.

“Con tàu và ngư cụ trị giá khoảng 1,2 tỉ đồng, mới mua lại, đi chưa được bao nhiêu chuyến biển nay trắng tay”, ông Nguyễn Hoài Thanh nghẹn ngào.

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/phut-sinh-tu-chap-nhan-bo-tau-ca-cuu-12-ngu-dan-bi-bao-danh-chim-tau-875958.html