Phút trải lòng của người phụ nữ gây ra cái chết cho thím vì bênh bà nội

Thăm bà và thấy bà kể bị chú đánh, đuổi ra khỏi nhà khiến Vũ Thị Oanh, SN 1987, trú tại phường Tràng Thi, TP Nam Định, tỉnh Nam Định bức xúc.

Nghĩ bà có tuổi, Oanh động viên và nói sẽ đưa bà lên phường kiện chú. Câu chuyện nghe đi nghe lại, em con chú và thím đã buông lời thách thức để rồi cuộc ẩu đả giữa Oanh và hai người ấy xảy ra. Đến giờ phút này, khi ngồi trong trại giam, Oanh vẫn không nghĩ rằng mình gây ra tội nặng đến thế.

Đang cải tạo tại trại giam Ninh Khánh với mức án 7 năm tù giam về hành vi “ Cố ý gây thương tích”, Vũ Thị Oanh, SN 1987, trú tại phường Tràng Thi, TP Nam Định, tỉnh Nam Định vẫn không ngờ việc xô sát ngày hôm đó đã gây ra cái chết cho thím. Do quá bức xúc với cách đối xử của chú thím với bà nội, nghe bà kể bị đánh trán vẫn còn sưng mà Oanh không giữ được bình tĩnh, thương bà nhìn bà như vậy Oanh thấy xót...

Mâu thuẫn gia đình bắt nguồn từ cách ứng xử của người lớn

Gặp Oanh vào buổi chiều đông tại trại giam Ninh Khánh (Tổng cục 8, Bộ Công an). Với dáng người nhỏ nhắn cùng nước da trắng, Oanh bẽn lẽn bước vào hội trường của trại giam. Sau những câu chuyện không đầu, không cuối, Oanh nói chuyện mạnh dạn hơn. Tâm sự với chúng tôi cô ấy bảo lấy chồng cách nhà nội không xa, Oanh và chồng thường hay về nhà thăm bố mẹ và bà nội. Cũng nghe thấy mọi người đồn ra đồn vào vợ chồng chú thím đối xử không tốt với bà, đánh đập bà. Hai vợ chồng Oanh về thăm bà nội nghe bà kể bị đánh vào trán vẫn còn sưng. Thấy vậy, Oanh đã không kìm chế được dẫn đến xô xát.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 19h20 ngày 13-1-2015, Vũ Thị Oanh cùng chồng là Trần Thủ Độ đi xe máy từ nhà lên nhà chú ruột là ông Vũ Đình Minh để thăm bà nội là cụ Bùi Thị Tính. Lúc đó trong nhà ông Minh có cụ Tính, bà Nguyễn Thị Thành (vợ ông Minh), chị Vũ Thị Thu Hà (con gái ông Minh, bà Thành) và cháu Lưu Vũ Anh Quân 4 tuổi (con chị Hà). Khi vào trong nhà Oanh ngồi cạnh cụ Tính, anh Độ đứng ở cửa ra vào. Chị Hà, bà Thành và cháu Quân đang ăn cơm và ngồi đối diện cụ Tính và Oanh.

Trong lúc nói chuyện, cụ Tính có kể với Oanh về việc cụ bị ông Minh đánh và đuổi cụ ra khỏi nhà. Bực tức vì chú dám đánh bà nội, Oanh buông lời: “Để mai cháu dẫn bà lên huyện, phường kiện”. Khi nghe Oanh nói, chị Hà thách Oanh đi kiện và hai bên xảy ra xô sát. Oanh tay trái nhặt được điều khiển ti vi trên mặt bàn đánh chị Hà, nhưng chị này cũng dùng tay giật tóc Oanh.

Thấy con gái bị đánh, bà Nguyễn Thị Thành vừa chửi vừa xông vào túm cổ áo của Oanh. Oanh dùng tay phải giật tay bà Thành ra nhưng không được nên Oanh đã chuyển chiếc điều khiển ti vi sang tay phải, tay trái túm tóc bà Thành còn Hà đứng sau mẹ. Chồng Oanh thấy vậy đã vào can ngăn nhưng bất thành. Oanh và bà Thanh xô nhau đến cửa sổ. Oanh vẫn dùng tay trái túm tóc bà Thành, tay phải cầm điều khiển ti vi đánh liên tiếp vào đầu và người bà Thành. Oanh và bà Thành tiếp tục xô xát và bà Thành đẩy Oanh ra cửa. Do bà Thành vẫn dùng hai tay túm cổ áo của Oanh và đẩy Oanh ra nên Oanh đã dùng tay trái túm tóc bà Thàn giật làm bà Thành cúi khom người về phía Oanh. Oanh cầm điều khiển tivi từ trước trên tay phải đập về phía gáy của bà Thành nhiều nhát.

Phạm nhân Vũ Thị Oanh trong trại giam

Tuy nhiên, quá trình điều tra, cảnh sát cũng xác định, nhát va chạm cuối cùng đã trúng vào đầu của bà Thành khiến nạn nhân buông thõng, không còn túm được cổ áo của Oanh nữa. Lúc này tay trái của Oanh cũng buông tóc bà Thành ra. Bà Thành loạng choạng đi đến bên cột điện ngay gần đấy ngồi bệt tựa lưng vào cột điện. Thấy mẹ có biểu hiện mệt, chị Hà hô hoán nên hàng xóm đến đưa mẹ đi cấp cứu, còn Oanh và chồng bỏ ra về. Bà Thành được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó. Theo kết luận giám định pháp y, bà Thành tử vong do xuất huyết nội sọ, nguyên nhân do phình vỡ động mạch não giữa, sau tác động vào vùng đầu. Ít ngày sau, Oanh cũng bị cơ quan CSĐT CA tỉnh Nam Định bắt.

Phút trải lòng của người phụ nữ gờ rối không đúng cách

Những ngày đầu vào trại Oanh bảo như người mất hồn, tâm trí lúc nào cũng nghĩ về chuyện vừa xảy ra: “Cầm bát cơm ăn mà sao khó nuốt, nó cứ khô nghẹn lại trong họng”. Rồi mất một khoảng thời gian đầu, Oanh mất ngủ cứ đặt mình xuống nhắm mắt không thể nào ngủ nổi, cứ trằn trọc. Rồi lại nghĩ vẩn vơ, nghĩ về chuyện vừa xảy ra, nghĩ thương bà, thương chồng con ở nhà.

Phạm nhân Vũ Thị Oanh bảo rằng: “Thương hai đứa con ở nhà, không biết chúng nó có biết đường bảo ban nhau không, chồng thì lái taxi đi suốt ngày, không có thời gian nhiều cho con”. Ngày chưa vào trại Oanh là người quán xuyến gia đình, bảo ban các con ăn học vì công việc của chồng lái xe bận bịu. Giờ tất cả gánh nặng cơm áo gạo tiền, rồi con cái đều một tay chồng Oanh lo cả.

Cải tạo tại trại giam Ninh Khánh cách nhà không xa, bố đẻ và các con cũng hay thường xuyên lên thăm. Nhắc đến bố, Oanh nhìn chúng tôi rơm rớm nước mắt, giọng nói run run. Oanh bảo: “Mỗi lần bố lên thăm là động lực cho tôi cải tạo, bố kể chuyện, nói tình hình mọi người trong ra đình cho tôi nghe động viên, khích lệ tinh thần làm tôi yên tâm hơn để cải tạo”. Thương bố, đã nhiều tuổi, con gái đã đi lấy chồng rồi mà bố mẹ vẫn còn thăm nuôi. Mỗi lần bố lên thăm, Oanh lại nhờ cậy ông bà quan tâm tới các cháu, chúng đang tuổi ăn tuổi lớn sẽ có nhiều thay đổi trong tâm sinh lý.

Về cải tạo tại trại giam Ninh Khánh, Oanh được phân công cải tạo tại đội 11, đội chuyên làm về may mặc. Với công việc ấy, Oanh bảo rằng cũng rất phù hợp với khả năng của cô. Vì trước ở nhà, Oanh làm công nhân may nên công việc không khó khăn, cô không cần mất nhiều thời gian để học mà có thể bắt tay ngay vào làm việc.

Giờ đây, Oanh thoải mái tư tưởng hơn. Nhưng cô bảo rằng, ở trong trại, vẫn nghĩ đến bà. Vì nhìn bà đã già rồi mà vẫn bị người thân đối xử không ra sao, khiến một cô cháu gái như Oanh nông nổi. Giờ đây, khi bản án vẫn còn ở trước mắt, đồng nghĩa với việc, Oanh sẽ phải cố gắng cải tạo để ngày về được ngắn lại, để về bên chồng và các con, làm lại cuộc sống.

Tuy nhiên, trong sâu thẳm, Oanh bảo rằng, việc xảy ra với thím là việc ngoài mong muốn của cô. Vì vậy, khi ra trại, Oanh cũng mong được gia đình chú và các em tha thứ, để có cơ hội đến thắp cho người thím xấu số nén hương tạ lỗi. Hỏi Oanh về dự định ra trại sẽ làm gì! Oanh bảo chắc lại xin đi làm may, nếu không được nhận Oanh lại mở cửa hàng may tư nhân ở nhà để có nhiều thời gian cho gia đình. Đó là mong muốn của người phạm nhân trót mang lỗi lầm với người thân và chúng tôi tin rằng, nếu Oanh quyết tâm, cô sẽ làm được...

Nguyễn Vũ – Hương Vũ

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/phut-trai-long-cua-nguoi-phu-nu-gay-ra-cai-chet-cho-thim-vi-benh-ba-noi-103350/