Phút trải lòng về nghề giáo của thầy giáo trẻ Vũ Ngọc Anh

Lại một năm học sắp trôi qua, tôi được gặp gỡ và trò chuyện với thầy giáo Vũ Ngọc Anh (1997, Nam Định) – Giám đốc Hệ thống học trực tuyến Mapstudy. Những chia sẻ, tâm sự của thầy Ngọc Anh đã giúp tôi cũng như bao người hiểu hơn về nghề giáo – công việc nhọc nhằn nhưng đầy ý nghĩa.

Thầy Vũ Ngọc Anh là cái tên không còn xa lạ với các bạn trẻ bởi đây là người thầy dạy Vật lý nổi tiếng tại thủ đô

Tại sao trong muôn ngàn công việc anh lại chọn trở thành người “lái đò”?

Thầy Vũ Ngọc Anh: Hồi bé tôi từng có rất nhiều ước mơ như: làm bác sĩ, hướng dẫn viên du lịch…trong đó có giáo viên. Thi đại học, tôi trúng tuyển thủ khoa Viện Vật Lý trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tình yêu nghề cầm phấn vẫn nhen nhóm trong tôi lúc đó. Mãi cho đến những năm thứ 2, thứ 3 đại học, sau khi tôi gắn bó hơn với công việc gia sư và trợ giảng, tôi mới quyết tâm theo đuổi nghề “lái đò”.

Theo học ĐH Bách khoa Hà Nội nhưng chàng trai trẻ Vũ Ngọc Anh lại có duyên với nghề giáo và thành công bằng chính đam mê này

Từ cậu sinh viên Bách khoa trở thành người thầy giáo, anh đã gặp những khó khăn gì ạ?

Thầy Vũ Ngọc Anh: Có thể nói sự phạm hoàn toàn là môi trường mới với tôi. Bản thân tôi cũng gặp khá nhiều khó khăn trong thời gian đầu thích nghi. Mỗi ngày tôi đều cố gắng tự trau dồi kiến thức chuyên môn và kỹ năng dạy học. Với tôi, thái độ với công việc là điều hết sức quan trọng bởi nó không chỉ giúp bản thân tốt hơn mà cũng mang đến cơ hội gắn bó lâu dài.

Say mê sáng tạo, đam mê với nghề, hết lòng vì học sinh là cảm nhận của tôi khi tiếp xúc với thầy giáo trẻ

Trong suốt quãng thời gian gắn bó với nghề, chắc hẳn sẽ đong đầy kỉ niệm, nhưng với anh kỷ niệm nào là đáng nhớ nhất cho đến tận bây giờ?

Thầy Vũ Ngọc Anh: Suốt 5 năm gắn bó với nghề đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm. Vui có mà buồn cũng có, nhưng đáng nhớ nhất có lẽ là những ngày học trò thông báo kết quả sau các cuộc thi. Đồng hành với học sinh từ những ngày đầu tiên, chứng kiến quá trình miệt mài học tập của các bạn, đến ngày nhận được điểm số cao, tôi rất xúc động. Một phần là sự tự hào vì học trò đã có thành tựu, một phần là lo lắng cho những bước chân tiếp theo của các bạn trên chặng đường sau này.

Với sự nhiệt huyết, kiên trì của thầy, các em dần ngày càng có thành tích cao

Để tiếp tục với sự nghiệp trồng người anh đã vạch ra những định hướng gì cho bản thân trong những chặng đường tiếp theo?

Thầy Vũ Ngọc Anh: Một nhà giáo tốt cần có những yếu tố: chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và có tâm với nghề. Đặc biệt, mỗi yếu tố cần được bồi đắp để nuôi dưỡng và phát triển hơn. Trong thời gian tới, tôi sẽ tích cực tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn.

Thầy Ngọc Anh còn được nhiều người biết đến là một nhà giáo có tấm lòng nhân ái

Quan điểm riêng của anh về vai trò của giáo viên/người làm giáo dục là gì ạ?

Thầy Vũ Ngọc Anh: Với cá nhân tôi, người làm giáo viên phải luôn lấy học trò làm trung tâm, giáo viên nên đóng vai trò là người hướng dẫn, giúp đỡ học sinh để khơi dậy, bồi dưỡng những tiềm năng của các bạn.

Cảm ơn thầy Ngọc Anh đã dành thời gian để trò chuyện và chia sẻ về câu chuyện nghề. Chúc anh sẽ luôn giữ mãi ngọn lửa yêu nghề và gặt hái nhiều thành công trong quá trình công tác.

T.H

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/guong-mat-thuong-hieu/phut-trai-long-ve-nghe-giao-cua-thay-giao-tre-vu-ngoc-anh-202405101700289337.html