Plymouth 0-1 Liverpool: Lucas Leiva giúp những đứa trẻ của Klopp đi tiếp

Bàn thắng duy nhất của cầu thủ cầu thủ "già nhất" Lucas Leiva là đủ để Liverpool giành chiến thắng trước đội bóng nhược tiểu Plymouth trong trận đá lại vòng 3 FA Cup để giành vé đi tiếp.

Lucas Leiva ghi bàn duy nhất giúp Liverpool giành vé đi tiếp

Ở trận đấu tại Anfield, Liverpool dù ra sân với đội hình trẻ nhất lịch sử đội bóng nhưng họ hoàn toàn áp đảo trước đội bóng đang chơi tại League Two Plymouth. Mặc dù vậy, lối chơi tử thủ của đội bóng đến từ giải hạng Tư Anh đã thành công khi họ cầm hòa không bàn thắng và buộc The Kop phải hành quân tới sân Home Park để đá lại.

Tuy nhiên, có lẽ, mục tiêu cầm hòa của thầy trò Derek Adams nhằm hướng tới việc phân chia bản quyền (khoảng 1 triệu bảng) ở trận đá lại, còn tấm vé đi tiếp có lẽ không quá quan trọng. Vì vậy mà ở trận lượt về, Liverpool đã nhẹ nhàng đánh bại 1-0 sau bàn thắng ở ngay phút 18 của Lucas Leiva.

Coutinho được tung vào sân ngay từ đầu

Trong sự nghiệp cầm quân, HLV Jurgen Klopp chưa bao giờ coi thường bất kỳ giải đấu cúp nào, nhưng với mật độ thi đấu dày đặc ở Anh, cùng với việc lò đào tạo trẻ Liverpool đang sở hữu nhiều tài năng mà ông đánh giá là "tài không đợi tuổi", nên những trận đấu ở vòng ngoài League Cup hay FA Cup là cơ hội để chiến lược gia người Đức thử nghiệm lứa cầu thủ trẻ. Trong trận lượt về đêm qua cũng vậy, giống như lượt đi, những Benjamin Woodburn, Kevin Stewart, Ovie Ejaria, Trent Alexander-Arnold, Joseph Gomez đều được sử dụng, nhưng HLV Klopp vẫn thận trọng khi dùng các cầu thủ trụ cột như Origi, Coutinho và Daniel Sturridge.

Cũng như trận lượt đi, Liverpool gây sức ép lớn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ khác là The Kop đã biết cách tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút 18, từ pha đá phạt góc của Coutinho, Lucas Leiva đã băng vào đánh đầu dũng mãnh, tung lưới đội chủ nhà.

Lucas Leiva đánh đầu mở tỉ số ở phút 18

Việc bị thủng lưới sớm khiến ý đồ chơi tử thủ của Plymouth bị sụp đổ, họ buộc phải dồn lên tấn công, thay vì dựng "xe bus" trước khung thành nhà. Trong khi đó, HLV Jurgen Klopp đã chỉ đạo các học trò chơi chậm, chắc để giữ thế trận.

Tất nhiên, với đẳng cấp vượt trội, The Kop biết hướng trận đấu theo ý mình. Thậm chí, vào cuối trận, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đã có thể ghi được bàn thắng thứ 2 nếu như Origi không đá hỏng quả phạt đền.

Origi bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt từ chấm 11m

Tuy vậy, 1-0 cũng là quá đủ để Liverpool chấm dứt mạch 4 trận liên tiếp không nếm mùi chiến thắng, qua đó giành quyền vào vòng 4 FA Cup gặp đội bóng hạng Nhất Wolverhampton.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Plymouth: McCormick, Threlkeld, Songo'o, Bradley, Purrington, Fox, Jervis, Donaldson (Tanner 67), Carey, Slew (Bulvitis, 80), Garita (Rooney, 72)

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Gomez, Lucas, Moreno, Coutinho (Wilson, 65), Stewart, Ejaria, Sturridge (Ojo, 76), Origi, Woodburn

Châu Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/plymouth-01-liverpool-lucas-leiva-giup-nhung-dua-tre-cua-klopp-di-tiep-171-224318.html