Premier League 2013-14: Man Utd, dưới cái bóng của Fergie

David Moyes đang bắt nhịp với công việc mới tại Man United, nhưng chỉ khi mùa giải mới bắt đầu, HLV này mới hiểu được áp lực dưới cái bóng khổng lồ của người tiền nhiệm - Sir Alex Ferguson.

Xem lịch thi đấu của Man United

Chiến thắng 2-0 trước Wigan tại Community Shield mang đến cho David Moyes nhiều hơn một danh hiệu. Ít nhất, ông đã phần nào xóa bỏ được những nghi ngờ đến sau chuỗi trận giao hữu bết bát trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Thứ hai, Moyes cho thấy ông đang kiểm soát và điều chỉnh rất tốt lối chơi của Quỷ đỏ. Về cơ bản, dấu ấn của Moyes là chưa tạo ra… dấu ấn nào khiến M.U khác hẳn với thời Sir Alex Ferguson.

Vẫn những con người đấy, với một HLV khác, nhưng lối chơi không thay đổi. Thực dụng và khó chịu là hình ảnh Quỷ đỏ thể hiện trước Wigan, một đối thủ yếu hơn họ về mọi mặt. Với những đội bóng có lực lượng không tương xứng với tham vọng (đội hình vừa thiếu vừa yếu trong khi phải cạnh tranh chức vô địch ở mọi mặt trận) thì sự thực dụng là điều bắt buộc phải có. David Moyes hiểu điều đó.

Tuy nhiên, hiểu là một chuyện, cụ thể hóa nó bằng những kết quả tốt trên sân đấu lại là một chuyện khác. Wigan, một đội bóng mới rớt hạng, mất HLV và một số cầu thủ trụ cột, rõ ràng không phải là “thuốc thử” đủ mạnh để đánh giá chất lượng kỹ chiến thuật của Quỷ đỏ dưới thời David Moyes.

Thực tế, chiến thắng trước Wigan đã vô tình che lấp đi rất nhiều vấn đề của M.U, và những vấn đề này sẽ sớm được phơi bày khi mùa giải mới chính thức khởi tranh, đặc biệt khi Champions League bắt đầu. Những vấn đề nổi cộm và dễ thấy nhất đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các chuyến du đấu mùa Hè này của Quỷ đỏ, nằm ở trung tâm hàng phòng ngự và hàng tiền vệ, nhưng chưa được giải quyết.

Trung vệ là nơi Moyes có nhiều người nhất, nhưng số lượng không đi kèm chất lượng. Vidic chấn thương liên tục và chưa lấy lại phong độ, trong khi Ferdinand đã sắp bước sang tuổi 35 và chậm đi trông thấy. Những tài năng trẻ như Jones, Smalling lại quá thiếu kinh nghiệm ở vị trí này sau khi thường xuyên phải đá như một cầu thủ đa năng dưới thời Sir Alex Ferguson. Moyes chỉ có duy nhất Evans là đáng tin cậy, tuy nhiên, anh chàng hậu vệ “điển trai” này lại chưa đạt đến tầm Vidic hay Ferdinand trước đây (vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình, vừa bọc lót dẫn dắt cầu thủ đá cặp).

Đây cũng là lý do chính mà M.U được cho là đã liên hệ với trung vệ Garay của Benfica suốt mùa Hè này.

Trong khi đó, bài toán ở hàng tiền vệ đang dần trở nên nan giải với David Moyes, khi mục tiêu số 1 của ông là Cesc Fabregas đã cam kết ở lại Barcelona. Đảo một vòng quanh châu Âu, rất khó để HLV người Scotland kiếm được một tiền vệ trung tâm có khả năng dẫn dắt lối chơi như Fabregas. Không có ngôi sao người TBN, Moyes buộc phải mạo hiểm đặt niềm tin vào Anderson và Cleverley, những “tài năng trẻ” mãi chưa chịu lớn.

Tất nhiên, Moyes vẫn còn hơn 2 tuần nữa trên TTCN để bổ sung những vị trí mình cần. Nhưng ngay cả khi có thêm ngôi sao, Quỷ đỏ vẫn cần thêm thời gian để thích ứng với kế hoạch mới của David Moyes (xây dựng song hành với những mục tiêu ông đưa về). Mà thời gian thì không đợi Quỷ đỏ, 5 vòng đấu đầu tiên tại Premier League, họ phải gặp liền 3 đối thủ mạnh là Chelsea, Liverpool và Man City.

Các mùa trước, M.U có thói quen “khởi động” chậm chạp để rồi bứt phá sau đó. Tuy nhiên, với lịch thi đấu thuộc diện “khoai” như mùa này cộng với thời chuyển giao ở Old Trafford, nếu sớm xảy chân, Quỷ đỏ sẽ khó có cơ hội lật ngược thế cờ. Đơn giản, bởi mỗi lần bước hụt, Moyes sẽ lại thấy cái bóng của Sir Alex Ferguson phủ kín phía trên mình.

Ngôi sao: Robin van Persie

Van Persie là sự khác biệt lớn nhất ở Premier League mùa trước, đến mùa giải này, anh vẫn nhận được niềm tin trọn vẹn của M.U và David Moyes. HLV người Scotland từng thẳng thừng tuyên bố, Rooney sẽ phải chấp nhận làm “kép phụ” cho Van Persie cho đến khi nào tiền đạo này dính chấn thương.

2 bàn thắng vào lưới Wigan ở Community Shield cho thấy Van Persie vẫn giữ nguyên sự sắc bén của mình, dù đã bước sang tuổi 30. Tuy nhiên, một mình anh khó lòng giúp Quỷ đỏ băng băng về đích như mùa giải trước, sau khi các đối thủ chính là Chelsea và Man City đều đã có những sự thay đổi tích cực về mặt con người.

Tân binh sáng giá: Wilfried Zaha

Zaha đã ký hợp đồng với M.U từ tháng Giêng, nhưng đến Hè này anh mới chính thức gia nhập đội chủ sân Old Trafford, vì vậy, có thể coi anh là một tân binh của David Moyes.

20 tuổi, nhưng đầy tự tin, sở hữu kỹ thuật và cả sức mạnh, Zaha cho thấy tiềm năng to lớn của mình. Anh được dự đoán sẽ bùng nổ trong màu áo M.U ở mùa giải này và trở thành một mũi nhọn tấn công đáng chờ đợi của Quỷ đỏ dưới thời David Moyes.

Dự đoán vị trí: 3/20.

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/premier-league-2013-14-man-utd%2c-d%c6%b0%e1%bb%9bi-c%c3%a1i-b%c3%b3ng-c%e1%bb%a7a-fergie-_art_126413.aspx