Premier League vòng 32: Nan truy tam mã

Với khoảng cách ít nhất là 12 điểm so với Tottenham, tam mã M.U - Chelsea - Arsenal phóng về đích như tên bắn, bỏ lại sau lưng những ước mơ bé nhỏ.

Manchester United đang giữ ngôi đầu, họ nhỉnh hơn không chỉ về điểm số mà còn ở cái cách tìm kiếm chiến thắng trước mọi đối thủ. Sau cú sẩy chân 1-3 trước Everton ngày 20/2, M.U thắng liền một mạch 6 trận trên cả 3 chiến trường Champions League (CL), Premier League (PL) và Carling Cup. Cuối tuần này, họ sẽ làm khách của Bolton, đội có phong độ thi đấu thất thường bậc nhất hiện nay. Cái kiểu thắng, hòa, thua xen lẫn nhau từng trận như thế khiến cho vị trí 14 hiện tại trên bảng xếp hạng của đội chủ sân Reebok là chấp nhận được. 10 lần gặp gỡ gần đây nhất thì M.U đã thắng đến 9, bởi vậy nói Bolton sợ M.U như sợ cọp cũng không sai và việc "Quỷ đỏ" sẽ có thêm 3 điểm vào cuối tuần này là đều dễ đoán. MU hơn hẳn Liverpool trong cuộc đua đường trường Sau trận thua tan nát 2-4 ngay tại sân nhà ngày 27/2, Chelsea dường như vẫn chưa gượng dậy được. Hết bị loại khỏi CL bởi Inter Milan của cựu thù Mourinho lại bị Blackburn của "Big Sam" cầm hòa 1-1, dường như ông Ancelotti đã hết "phép" để khuấy đảo nước Anh. Họ ngoi lên nhì bảng nhờ thắng một Portsmouth đang vật vã ở khu vực xuống hạng. Những vị khách của Stamford Bridge cuối tuần này là một Aston Villa khó chơi. Tuy phong độ gần đây của Aston Villa không tốt với 2 trận thắng và 3 trận hòa nhưng họ vẫn còn đó một mục tiêu phải đạt được: chiếc vé tham dự CL mùa sau. Từ nay đến hết mùa giải, Aston Villa chỉ còn phải gặp một đội trong nhóm "tứ đại gia" là Chelsea. Đoàn quân của chiến lược gia Martin O’Neil tuy sẽ cố gắng giật 1 điểm từ tay "The Blues" nhưng hơn 40 ngàn khán giả ở Stamford Bridge sẽ níu chân họ, đó là điều chắc chắn. Thế nhưng Arsenal mới là đội đáng lưu tâm. Sau trận thua Chelsea 0-2 ngày 7/2, họ thắng một mạch 6 trận tại PL. Tuy những kẻ bại trận không mạnh nhưng những chiến thắng cần thiết vào thời điểm quan trọng này đã khiến mọi người có cái nhìn khác hẳn đối với "Các pháo thủ". "Lũ trẻ" của Wenger nay đã lớn, từ thủ lĩnh Fabregas đến "chân gỗ" Bendtner đều biết cách phát huy khả năng. Hơn nữa, từ nay đến cuối mùa giải họ chỉ phải đụng Tottenham và M.City là đáng kể. Trở ngại duy nhất của họ là… Barcelona, chính đấu trường CL này sẽ góp phần đáng kể trong việc bào mòn sức lực của các cầu thủ Arsenal. Cuối tuần này, họ sẽ có chuyến làm khách của Birmingham, đội bóng tuy 3 trận gần đây chưa biết thắng nhưng vị trí thứ 9 đã quá an toàn với chủ sân St. Anderws. Chính vì thế, khát khao chiến thắng trước Arsenal là không nhiều trong khi Birmingham đã từng thua 1-3 ở lượt đi. Nếu Chelsea không sẩy chân, cả 3 "ông lớn" sẽ tịnh tiến về phía ngôi vô địch. Các CLB còn lại cũng chẳng nên tiếc làm gì mà cần tập trung vào những mục tiêu trước mắt của mình và ngồi xem ai sẽ bước lên bục cao nhất vào cuối mùa. Kim Chao

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20100326044340812t129/premier-league-vong-32-nan-truy-tam-ma.htm