QK4 chia tay một biểu tượng

(Zing) - "Tôi còn nợ bóng đá QK4 nhiều lắm khi chưa đưa được tên tuổi vững mạnh...", đó là những lời nghẹn ngào của "ông bầu" Tư lệnh Đoàn Sinh Hưởng trong buổi làm việc cuối cùng trước khi về hưu.

Chiều 12/10, Bộ Quốc Phòng đã chính thức ký quyết định cho Trung tướng tư lệnh Đoàn Sinh Hưởng nghỉ hưu và người được bộ nhiệm làm Tư lệnh QK4 là ông Nguyễn Hữu Cường nguyên phó tư lệnh, tham mưu trưởng QK4. Có ở QK4 mới hiểu, các cầu thủ buồn đến mức nào khi nghe quyết định trên. Nhiều cầu thủ QK4, bây giờ vẫn nhớ rõ như in những lời động viên chân thành mà mộc mạc của “ông bầu “ đặc biệt này. Họ hồi tưởng lại hình ảnh cùng ông “nếm mặt nằm gai” ở chuyến tập huấn tại Quảng Trị, hay đơn thuần chỉ là những buổi cơm đạm bạc cùng tướng Hưởng. Có lần, sau trận thắng Ninh Bình ở giải hạng nhất, ông một mình ra ngoại ô TP Vinh, đứng đón cầu thủ rồi thưởng cho mỗi người một tô phở ven đường gọi là chúc mừng chiến tích. Ông bảo: "Làm thế để anh em hiểu, chúng tôi luôn đồng cảm với họ. Rồi có trận thua, tôi cũng xuống tận sân, động viên anh em chứ không chỉ trích ai cả. Thậm chí còn thưởng nếu thua nhưng đá tốt, tôi nghĩ họ đã thi đấu hết sức mình rồi". Có lẽ, không nơi đâu người ta lại cảm thấy tình "tướng-lính" thân thiết đến thế. Ở QK4, ông được coi là một biểu tượng, cũng phải thôi. Vì chính ông là người quyết tâm gây dựng QK4 từ một đội bóng làng nhàng chơi giải phong trào và đang đứng trước nguy cơ giải thể, bỗng “lột xác” hoàn toàn khi ông nắm quyền quản lý, để rồi trong năm 2004, QK4 thăng hạng và 4 năm sau vô địch giải hạng nhất. Nhiều người bảo, nếu không có ông, thì giờ này những tuyển thủ như Đình Luật, Ngọc Tân hay HLV Vũ Quang Bảo… chỉ là người vô danh. Ngày chia tay, Tư lệnh Đoàn Sinh Hưởng nói trong nghẹn ngào: "Tôi còn nợ bóng đá QK4 nhiều lắm khi chưa đưa được tên tuổi vững mạnh, chuyên nghiệp. Tôi chỉ có nguyện vọng, ai thay tôi thì đừng để đội bóng vì lý do gì đó bị xóa tên. Cấp trên cũng nên quan tâm hơn nữa về vật chất, tinh thần cho QK4. Đặc biệt, trao cho đội một cơ chế thoáng hơn để không lạc lõng trong xu thế bóng đá chuyên nghiệp. Thực ra vấn đề của QK4 chốt lại vẫn chỉ là ít tiền. Có tiền chúng tôi đá không thua ai đâu.” Dù đã chính thức nghĩ hưu, nhưng ông vẫn chưa dứt "duyên" hẳn với bóng đá. Hiện tại, ngoài QK4 thì một số CLB khác cũng đang ngỏ lời mời ông về làm cố vấn. Tuy nhiên, ông đang phân vân trước những lời mời từ các phía. HLV Vũ Quang Bảo ở lại QK4 Sau buổi lễ tổng kết mùa giải 2009, lãnh đạo CLB QK4 đã có buổi làm việc riêng với HLV Vũ Quang Bảo. Sở dĩ, trong thời gian vừa qua, ông Bảo chưa quyết định tương lai của mình là do vướng bận khóa học huấn luyện viên bằng B tại Huế. Theo thông tin có được, bước đầu CLB QK4 và HLV Vũ Quang Bảo đã thống nhất được những điểm chung về bản hợp đồng. Theo đó, ông Bảo sẽ tiếp tục làm HLV trưởng đội bóng áo lính QK4 thêm một năm. Hợp đồng chi tiết chưa được tiết lộ. Nhưng hai bên có thống nhất "sẽ không gây khó dễ và tạo điều kiện thuận lợi cho ông nếu có nguyện vọng ra đi khi đã thực hiện xong hợp đồng”. HLV Vũ Quang Bảo ở lại QK4 Sau buổi lễ tổng kết mùa giải 2009, lãnh đạo CLB QK4 đã có buổi làm việc riêng với HLV Vũ Quang Bảo. Sở dĩ, trong thời gian vừa qua, ông Bảo chưa quyết định tương lai của mình là do vướng bận khóa học huấn luyện viên bằng B tại Huế. Theo thông tin có được, bước đầu CLB QK4 và HLV Vũ Quang Bảo đã thống nhất được những điểm chung về bản hợp đồng. Theo đó, ông Bảo sẽ tiếp tục làm HLV trưởng đội bóng áo lính QK4 thêm một năm. Hợp đồng chi tiết chưa được tiết lộ. Nhưng hai bên có thống nhất "sẽ không gây khó dễ và tạo điều kiện thuận lợi cho ông nếu có nguyện vọng ra đi khi đã thực hiện xong hợp đồng”.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/the-thao-viet-nam/qk4-chia-tay-mot-bieu-tuong/a67785.html