Quá đau đớn, mẹ ngất xỉu khi nhìn thấy thi thể con trai đuối nước

Nghe thông báo có 2 học sinh bị đuối nước trên loa phát thanh, người mẹ đã lập tức chạy ra hiện trường và đau đớn khi thấy con trai nằm bất động.

Tin nhanh, khoảng 17h ngày 9/10, có 6 nam sinh sau khi đi học về đã rủ nhau đến tại một cây cầu đang thi công chưa xong tại địa bàn phường Nghi Hòa, TX Cửa Lò (Nghệ An) để đốt lửa sưởi ấm và trò chuyện.

Tại đây, 2 nam sinh là Mai Trung Hiếu (trú phường Nghi Hòa) và Hoàng Thành Công (cùng lớp 9, trú phường Nghi Hương) không may bị rơi xuống hố nước bên chân cầu.

Thấy vậy, em Nguyễn Văn Tài (trú phường Nghi Hòa) đã nhảy xuống cứu nhưng do nước sâu quá nên cũng bị chới với, may mắn đã được các bạn trên bờ dùng gậy đưa ra để em Tài nắm lấy. Riêng em Công và Hiếu đã bị nước nhấn chìm.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Khoảng 30 phút sau, người dân mới vớt được thi thể đầu tiên là em Mai Trung Hiếu.

Hay tin về vụ đuối nước, chị Đặng Thị Yến (SN 1963, mẹ em Hiếu) đã lập tức chạy ra hiện trường. Nhìn thấy thi thể con trai, chị Yến không đứng vững, khóc ngất.

Hiện trường xảy ra vụ đuối nước

Đến khoảng 20h cùng ngày, thi thể em Hoàng Thành Công cũng được tìm thấy.

Được biết, hố nước nơi chân cầu xảy ra sự việc sâu hơn 5m, lớp bùn dưới nước sâu 2m. Đây là hố để lại trong quá trình thi công cầu. Dù việc thi công đã dừng đến nay là 3 năm nhưng nơi đây không có biển cảnh báo nguy hiểm.

Anh Ngọc

Xem thêm video:

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/qua-dau-don-me-ngat-xiu-khi-nhin-thay-thi-the-con-trai-duoi-nuoc-a308854.html