QUAN ĐIỂM: "4 - 5 - 1"

Giadinh.net - Cơ bản, đây không phải là sơ đồ “tủ” của ĐTVN dưới thời HLV Calisto. Ông “Tô” thích 4 – 2 – 3 – 1 hơn, với Tài Em và Minh Châu làm nhiệm vụ đánh chặn phía trước bộ đôi trung vệ.

Phía trên, Tấn Tài, Vũ Phong và Minh Phương đảm bảo tỷ lệ bóng một cách đều đặn cho trung phong cắm Việt Thắng, đồng thời kiêm luôn chức năng dứt điểm từ tuyến 2. ĐTVN đã chơi như “lên đồng” kể từ vòng bán kết AFF Suzuki Cúp 2008, trước khi bước lên bục giành ngôi vương Đông Nam Á. Rất thuyết phục! Nhưng, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức bây giờ không có đủ tinh binh như thời ông “Tô” ở AFF Suzuki Cup. Ngoài Tài Em (quân bài quan trọng nhất trong lối chơi), thì Vũ Phong cũng không thể góp mặt (bận thi đấu cho B.BD ở AFC Cup). Tuyến dự phòng (trước khi có sự bổ sung từ U23 QG) cũng mỏng hơn, với Thành Lương và Trọng Hoàng chỉ có thể có mặt tại TPHCM vào hôm nay (21/10). HLV tạm quyền Lê Huỳnh Đức đã phải liệu cơm gắp mắm, âu cũng dễ dàng thông cảm. Và Huỳnh Đức đã không đi lại con đường của thầy “Tô”. ĐTVN đã tập luyện (từ những ngày đầu) và thi đấu với sơ đồ xuất trận tối ưu 4 – 5 – 1. Nhiều người đã nghi ngờ tính hiệu quả của nó, bởi vào phút cuối, trung phong số 1 ĐTVN là Việt Thắng dính chấn thương và không có tên trong đội hình xuất phát gặp Turkmenistan. Quả đúng như vậy, khi người đóng thế Lê Sỹ Mạnh đã vào vai không đạt. ĐTVN bế tắc trong hơn 2/3 thời gian thi đấu chính, trước khi Việt Thắng rời băng ghế dự bị vào sân. Với Thắng “bế” cực kỳ xông xáo, ĐTVN ngay lập tức thi đấu khởi sắc, và bàn thắng của Quang Hải là một sự đảm bảo. Sơ đồ xuất trận hay chiến thuật (lối chơi) được xây dựng trên nền tảng những con người mà HLV có trong tay. Đó là điều chắc chắn. Có thể sơ đồ 4 – 5 – 1 của HLV Huỳnh Đức đặt nặng tính an toàn, khi đội hình thi đấu rất thấp, nhưng nó cần thiết khi đứng trước các đối thủ mạnh về cơ bắp như Turkmenistan. Ở đó, chúng ta có một Việt Cường đa năng, xuất hiện ở khắp nơi trên sân, chơi như không biết mệt có Quang Hải sắm vai một tiền đạo ảo và có chiến thắng rất quan trọng. Huỳnh Đức đã và đang thổi cái tôi vào lối chơi của ĐTVN. Không phải HLV trẻ nào ở lần đầu tiên dẫn dắt ĐTQG cũng có thể làm được như vậy. Chiến thắng 1 – 0 có phần may mắn trước Turkmenistan (phần nào có sự ưu ái của trọng tài) và không thuyết phục như thắng lợi ở AFF Suzuki Cup 2008, thì cũng rất đáng hoan nghênh. Hà Trần

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/2009102111098314p0c1004/quan-diem-4-5-1.htm