Quan điểm của chúng tôi

(HNM) - * Bóng chuyền nam Giải Vô địch quốc gia năm nay mang lại nhiều bất ngờ thú vị. Nhưng thú vị nhất chắc chắn là hiện tượng Sao Vàng Biên phòng. Đánh bại hàng loạt anh hào như Khánh Hòa, Thể Công, Ninh Bình… đội bóng chưa bao giờ được liệt vào hàng "đại gia" này đã lần đầu vô địch quốc gia, điều không ai ngờ tới trước giải.

Vẫn nhưng con người ấy nhưng sự ổn định về tổ chức, nhân sự đã làm nên chức vô địch cho Sao Vàng Biên phòng. Có thể năm sau điều kỳ diệu trên sẽ không lặp lại với Sao Vàng Biên phòng nhưng như thế cũng đủ để đội bóng này chứng minh rằng, không phải cứ có thật nhiều tiền mới với tới được chức vô địch. Nguyễn Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) * Sông Lam Nghệ An trong trận đấu với Thể Công hồi giữa tuần qua tại Cúp quốc gia đã thể hiện rõ sự không mặn mà với giải đấu này khi chỉ tung đội hình 2 vào sân. Thế nên họ thua Thể Công một cách dễ dàng với tỷ số cách biệt 1-4. Nhưng trong tình cảnh chất lượng cầu thủ không đồng đều của Sông Lam Nghệ An hiện nay, "buông" Cúp quốc gia để tập trung vào việc giành huy chương tại Giải Vô địch quốc gia cũng là giải pháp tốt, phù hợp với thực lực của đội. Căng mình ở trận bán kết với Thể Công nhỡ đâu lại có vài cầu thủ trụ cột bị chấn thương, khi ấy mục tiêu tại Giải Vô địch quốc gia cũng khó hoàn thành. Thế lại chẳng hóa ra là "xôi hỏng bỏng không". Hoàng Minh (Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/45/215517/