Quận Hai Bà Trưng,TP Hà Nội đưa tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ

QĐND Online - Sáng 6-9, tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ, Ban CHQS quận Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội) đã tổ chức Lễ giao, nhận quân đợt 2 năm 2013. Đến dự có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Hồ Quang Lợi, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Trung tướng Phí Quốc Tuấn, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

QĐND Online - Sáng 6-9, tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ, Ban CHQS quận Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội) đã tổ chức Lễ giao, nhận quân đợt 2 năm 2013. Đến dự có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Hồ Quang Lợi, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Trung tướng Phí Quốc Tuấn, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Đợt này, quận Hai Bà Trưng có 125 thanh niên lên đường nhập ngũ về ba đơn vị: Tổng cục Hậu cần; Lữ đoàn 299 Binh chủng Công binh, Quân đoàn 1 và Lữ đoàn 86, Binh chủng Hóa học.

Do thực hiện tuyển quân “tròn khâu” với phương châm tuyển người nào chắc người đó, không tiến hành bù đổi nên công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2013 của quận Hai Bà Trưng đã hoàn thành chỉ tiêu đặt ra.

Được biết, đợt 2 năm 2013, TP Hà Nội có 2.300 thanh niên nhập ngũ ở 13/29 quận, huyện. Trong đó, gần 70% tốt nghiệp THPT; 12% tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp.

Phóng viên Báo QĐND Online trân trọng gửi đến độc giả những hình ảnh trong Lễ giao nhận quân đợt 2 năm 2013 tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Mặc dù thời tiết xấu nhưng ngay từ 7 giờ sáng, tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ, các thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này đã gọn gàng trong bộ quân phục. Nét mặt ai cũng háo hức. Em Phạm Ngọc Hải (SN 1995) chia sẻ: Ngay khi nhận được giấy gọi nhập ngũ, em và gia đình đã rất phấn khởi. Đây là cơ hội để em cống hiến sức mình cho đất nước. Em hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đơn vị giao cho.

Người nhà đội mưa đến đưa tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Bà Nguyễn Thị Sảo (77 tuổi), bà ngoại của Phạm Ngọc Hải không giấu nổi xúc động: Biết tin cháu lên đường nhập ngũ, tôi đã từ Phú Thọ lên đây thăm và động viên cháu. Gia đình tôi từng có nhiều người là bộ đội nên khi biết cháu sắp trở thành một chiến sĩ tôi mừng lắm. Tôi mong cháu sẽ chú tâm học tập, huấn luyện để ngày càng tiến bộ.

Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh trống hội tòng quân.

Đồng chí Phạm Quang Nghị tặng hoa, quà và động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Chỉnh trang quân phục trước giờ lên đường.

Người cháu gửi lời chào ông của mình trước giờ lên đường nhập ngũ.

Một vài thanh niên chia tay người thân trong nước mắt…

có những thanh niên lại hồ hởi, sẵn sàng để bố mẹ an lòng.

Những giây phút chia tay luôn cảm động...

... nhưng các thanh niên quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ.

THU THỦY (Thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/90/90/260895/Default.aspx