Quán quân Sing My Song nói gì sau khi đăng quang?

Dù lên ngôi Quán quân Sing my song mùa đầu tiên, nhưng Cao Bá Hưng - chàng trai nhỏ tuổi nhất tại cuộc thi này vẫn không tránh khỏi nhiều luồng tranh cãi.

Sing My Song – Bài hát hay nhất” mùa đầu tiên đã khép lại (tối 22/1) khi tìm ra chủ nhân ngôi vô địch Cao Bá Hưng, theo tin tức trên báo Vietnamplus.

Kết quả này khá bất ngờ khi Cao Bá Hưng chính là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi và cạnh anh có khá nhiều đối thủ nặng ký và có sức hút về tài năng như hiện tượng Phan Mạnh Quỳnh, Trương Thảo Nhi, Lê Thiện Hiếu.

Cao Bá Hưng giành quán quân Sing My Song. Ảnh Vietnamplus.

Đêm chung kết gồm 9 thí sinh: Trương Thảo Nhi - Hoàng Dũng (đội Giáng Son), Cao Bá Hưng - Phạm Hồng Phước - Trương Kiều Diễm (đội Đức Trí), Phan Mạnh Quỳnh - Ưng Đại Vệ -Bùi Công Nam (đội Nguyễn Hải Phong), Thiện Hiếu (đội Lê Minh Sơn) đã được chia làm hai nhóm trình diễn.

Nhóm 1 gồm: Phạm Hồng Phước, Công Nam, Lê Thiện Hiếu, Hoàng Dũng, Cao Bá Hưng. Nhóm thứ hai bao gồm: Trương Thảo Nhi, Ưng Đại Vệ, Trương Kiều Diễm và Phan Mạnh Quỳnh. Sau khi xác định 2 thí sinh có bình chọn từ khán giả cao nhất, ban cố vấn 31 thành viên sẽ quyết định người lên ngôi vô địch.

Kết quả bình chọn đợt thi đầu tiên, với tỷ lệ bình chọn 33.81%, Cao Bá Hưng giành chiến thắng. Thí sinh chiến thắng bình chọn của đợt 2 là Trương Thảo Nhi với 37.2% từ khán giả và chính thức trở thành thí sinh đi tiếp tới vòng cuối cùng. Hội đồng 31 người lần lượt bước lên sân khấu để lựa chọn. Cuối cùng, Cao Bá Hưng đã lên ngôi Quán quân “Sing My Song - Bài hát hay nhất” với tỉ số 17 - 14 trước Thảo Nhi.

Vẫn sử dụng nhạc ngũ cung của âm nhạc cổ xưa cho sáng tác của mình, Cao bá Hưng tiếp tục mang đến những giai điệu quen thuộc của mình với ca khúc “Có vấn đề.” Tuy nhiên với phần lời tươi vui, nhí nhảnh hơn nhiều và được hỗ trợ phần đàn nguyệt từ nhạc sỹ Đức Trí, nghệ sĩ Paranưng Bảo Hiếu, nghệ sỹ sáo Khánh Tường.

Không ít ý kiến cho rằng, anh giành chiến thắng nhờ dựa hơi danh tiếng gia đình, đặc biệt là cái mác "cháu nội 7 đời của Cao Bá Quát". Trước những ý kiến này, chàng trai 18 tuổi cho biết, anh sẽ chứng tỏ cho khán giả thấy rằng Cao Bá Hưng là một nghệ sĩ thực lực, chứ không chỉ là cháu nội của một nhà thơ nổi tiếng, báo Dân việt đưa tin.

Hưng cho biết: "Dù rất tự hào khi được là con cháu trong gia đình của một thi sĩ nổi tiếng, nhưng đúng là ban đầu, tôi đã rất buồn và áp lực, vì bất kể tôi cố gắng thế nào, mọi người cũng chỉ biết đến tôi với cái danh “cháu 7 đời của Cao Bá Quát”. Đó cũng là nguyên do khiến nhiều người có cái nhìn tiêu cực và cho rằng tôi chiến thắng vì dựa hơi gia đình.

Tuy nhiên, tôi sẽ không để điều này ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống và hướng đi sắp tới của mình. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, cho ra nhiều bài hát chất lượng hơn trong tương lai để chứng tỏ cho khán giả thấy rằng, Cao Bá Hưng là một nghệ sĩ có thực lực chứ không chỉ là cháu nội của một nhà thơ."

Dã Quỳ (Tổng hợp theo báo Vietnamplus, Dân việt)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quan-quan-sing-my-song-noi-gi-sau-khi-dang-quang-d90721.html