Quần vợt Công an nhân dân vô địch đồng đội

Sau nhiều năm vắng bóng, đội nam quần vợt Công an nhân dân với các tay vợt chủ lực Hoàng Thành Trung, Ngô Đức Dương, Lê Minh Tuấn và Hoàng Thế Anh đã xuất sắc đánh bại ĐKVĐ Quân đội 1 đoạt chức vô địch giải đấu vừa kết thúc tại Gia Nghĩa, Đắk Nông.

Trên bản đồ quần vợt Việt Nam thời hiện tại, “tân binh” Công an nhân dân đến với giải không được đánh giá cao bằng Quân đội, TP.HCM hay đơn vị có lực lượng trẻ kế thừa hùng hậu như Bình Dương. Thế nhưng chỉ với hai cựu binh chủ lực Hoàng Thành Trung - Ngô Đức Dương, họ đã khiến các đối thủ phải ngả mũ thán phục đón chào “vị vua” mới của làng banh nỉ xứ Việt.

Cựu binh Hoàng Thành Trung cùng các đồng đội Công an nhân dân đăng quang chức vô địch đồng đội nam 2016. Ảnh: ĐẶNG HOÀNG DŨNG.

Cựu binh Hoàng Thành Trung cùng các đồng đội Công an nhân dân đăng quang chức vô địch đồng đội nam 2016. Ảnh: ĐẶNG HOÀNG DŨNG.

Trên đường tiến vào trận chung kết, Công an nhân dân đã rất vất vả mới loại được ứng cử viên sáng giá của chức vô địch Bình Dương 1 sau ba trận đấu nghẹt thở, giàu chất cống hiến tại bán kết.

Ở trận chung kết, việc đối đầu Quân đội 1 với các hảo thủ Huỳnh Chí Khương, Trần Hoàng Anh Khoa, Trần Thanh Hoàng và Lê Công Tiễn, Công an nhân dân bị xếp ở thế “kèo dưới” bởi Thành Trung, Đức Dương đã bước qua tuổi 35 và nhiều năm không còn thi đấu quần vợt đỉnh cao.

Theo nhìn nhận của chúng tôi, có lẽ đội trưởng đội Quân đội 1 Tatakazu Sato (Nhật Bản) đánh giá chưa thấu đáo tình hình khi xếp Anh Khoa xung phong trận đơn 1 đối đầu Ngô Đức Dương (!?). Và với kinh nghiệm dày dạn, Đức Dương đã hai lần vượt qua Anh Khoa cùng điểm số 7/5 đưa Công an nhân dân vượt lên dẫn 1-0.

Sức ép sau đó tiếp tục đặt lên vai Lê Công Tiễn - tay vợt thường không có sự ổn định tại trận đánh đơn thứ hai khi đối đầu cựu binh lão luyện Hoàng Thành Trung. Vì không vượt qua được sức ép này, Công Tiễn dễ dàng thất thủ trước Thành Trung 1/6, 2/6, trao luôn chiến thắng chung cuộc 2-0 cho Công an nhân dân.

Sau chức vô địch đồng đội nữ thuộc về các tay vợt TP.HCM 1, ngôi vương đồng đội nam là danh hiệu hoàn toàn xứng đáng đánh dấu sự trở lại ngọt ngào của các cựu binh Thành Trung, Đức Dương. Tuy nhiên đấy cũng là tín hiệu đáng buồn cho quần vợt Việt Nam bởi các tài năng trẻ chưa theo kịp đàn anh!

MINH QUANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/quan-vot-cong-an-nhan-dan-vo-dich-dong-doi-629149.html