Quảng Bình: 7 thuyền viên mất tích trên biển đã đoàn tụ với gia đình

Khi anh Lâm cùng 7 thuyền viên về đến nhà, người thân ai cũng đến ôm chầm, nước mắt lăn xuống trong niềm hạnh phúc, bà con lối xóm đến chung vui.

Sau hơn chục ngày lênh đênh trên biển và nước ngoài, chiều ngày 15/7, bảy thuyền viên trên tàu cá QB 93917TS đã về với quê nhà trong sự xúc động và vui mừng khôn xiết của người thân.

Sáng 14/7, Phóng viên Pháp Luật Plus nhận được điện thoại từ chị Trịnh Thị Hà, vợ anh Lâm. Chị Hà vui mừng thông báo, chồng chị cùng 6 thuyền viên khác đang trên chuyến bay từ Philippines về Việt Nam.

Bà Lâm với dáng vẽ hao gầy vì những ngày đợi tin con đã không giấu được niềm vui khi anh Lâm trở về.

Đến chiều ngày 15/7, Anh Lâm và 6 thuyền viên khác đã về đến nhà, tất cả đều khỏe mạnh và tinh thần rất tốt.

Có mặt tại nhà thuyền trưởng Hoàng Mạnh Lâm, chúng tôi đã chứng kiến những giọt nước mắt vui mừng của người thân và cả anh Lâm sau những ngày xa cách với những giây phút sinh tử.

Hoàng Mạnh Lâm – Thuyền trưởng tàu cá QB 93917TS kể lại giây phút tàu anh bị đâm chìm: “Khoảng 14h chiều ngày 4/7 anh Duy dậy uống nước mới nhìn thấy tàu hàng nước ngoài đang tiến gần tàu cá, anh ấy hét lên “có tàu to đâm”, các anh em khi đó đang còn ngủ trong cabin hốt hoảng bật dậy lách qua khe cửa hẹp để ra ngoài, con tàu bị đâm mạnh chìm dần xuống nước, chúng tôi cũng chìm theo".

“Tất cả chúng tôi cố gắng ngoi lên khỏi mặt nước để kêu cứu nhưng do tàu họ quá to nên họ không thấy chúng tôi. Rất may lúc đó khoang chứa đá nổi lên nên chúng tôi leo lên đó ngồi cầm cự để kêu cứu. Khoảng 30 phút sau chiếc tàu đó mới phát hiện đã đâm chìm tàu rồi đến vớt chúng tôi lên”.

Theo anh Lâm: “Khi lên trên tàu nước ngoài anh và 6 thuyền viên khác được phát quần áo để mặc và cho ăn uống đầy đủ. Tuy nhiên do khác biệt ngôn ngữ nên chúng tôi chỉ giao tiếp với họ bằng ký hiệu. Các thuyền viên trên tàu nước ngoài đến từ nhiều quốc gia, Philippines, Ấn Độ, Mianma, Nga, Rumani… Khi chúng tôi ra ký hiệu hỏi vì sao đâm tàu chúng tôi thì một người nước ngoài ra ký hiệu là do lái tàu ngủ gật nên đâm phải chúng tôi”.

Hình ảnh của cùng của tàu cá QB 93917TS trước chuyến ra khơi định mệnh.

“Đến ngày 12/7 sau 8 ngày lênh đênh trên tàu, 7 thuyền viên được vào đất liền. Sau khi làm thủ tục giấy tờ, khám sức khỏe ở Philippines. Đến 0h sáng 14/7 bọn em lên máy bay trở về quê nhà", anh Lâm tâm sự thêm.

Anh Lâm về đến nhà, người thân ai cũng đến ôm chầm, nước mắt lăn xuống trong niềm hạnh phúc, bà con, lối xóm đến chung vui với gia đình.

Bà Thu - mẹ anh Lâm rơm rớm nước mắt kể lại. “Những ngày qua tôi không ăn, không ngủ được, ngóng tin nó từng ngày, cả nhà được mình nó là con, nếu nó có mệnh hề gì tui cũng không biết làm sao, giờ về với gia đình tôi mừng lắm”.

Được biết trước khi tàu QB 93917TS bị chìm, uớc tính gia đình anh Lâm thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Mặc dù gần như mất trắng sạch tài sản và chưa biết xoay xở thế nào nhưng anh Lâm cho biết vẫn sẽ tiếp tục xa khơi bám biển.

Anh lâm cũng hi vọng chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ để gia đình anh và các thuyền viên bị nạn khác khắc phục hậu quả và sớm được ra khơi.

Văn Ba

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/quang-binh-7-thuyen-vien-mat-tich-tren-bien-da-doan-tu-voi-gia-dinh-d18712.html