Quảng Bình: Bé gái 8 tuổi bị đòn roi tàn bạo từ bố đẻ

Sau những trận đòn roi của bố, ở bên mẹ, cháu Trang cảm giác yên bình hơn

Đôi chân chi chít những

Cháu Trang sau trận đòn của bố hôm 21/9

Những vết hằn trên thể xác có thể lành nhưng liệu tương lai tâm lý của cháu bị ảnh hưởng như thế nào?

Nếu tiếp tục được ở với bố thì cháu Trang có đảm bảo tránh được những trận đòn roi? Rất mong cơ quan ban ngành đoàn thể vào cuộc giúp cứu lấy tương lai cháu.

Chiều 25/9, PV báo GD&TĐ có buổi tiếp xúc với cháu bé tại nhà bà ngoại ở thôn Vĩnh Tuy (xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh), ghi nhận thông tin sơ bộ.

Theo lời cháu Hà Dương Thùy Trang (SN 2008) - học lớp 3, trường Tiểu học Vĩnh Ninh (thuộc xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) thì vào ngày thứ Tư (21/9), cháu đi học về nhưng ghé qua nhà bà ngoại để gặp mẹ. Không gặp được nên cháu Trang đã đi về nhà."

Tại đây, bố Trang là Hà Tiến Dũng (SN 1981) đã dùng roi đánh tới tấp lên người cháu Trang. Hậu quả làm đôi chân của cháu tím tái lằn roi, có vệt tươm máu.

Cháu Trang cũng cho biết đây không phải lần đầu bị bố đánh rướm máu trên thân thể như thế này. Nhiều khi cháu còn bị đánh đập đến bật máu luôn.

Còn chị Dương Thị Hiền Lành (SN 1982) trú tại Thôn Vĩnh Tuy 2, xã Vĩnh Ninh (Quảng Ninh – Quảng Bình) - vợ của anh Dũng - cho biết: Vì hai vợ chồng lấy nhau có 3 mặt con nhưng chị không chịu được cuộc sống đầy bạo lực và những quan hệ bất chính bên ngoài đã buộc phải ly hôn.

Chị vẫn biết rõ chuyện con mình bị đánh nhưng bất lực vì chồng cũ quá cộc tính nên chị chỉ biết khóc mỗi khi thấy con gái mình bị những trận đòn roi như vậy.

"Hổ dữ không ăn thịt con. Thế mà anh ấy…" - Chị Lành khóc nói.

Hiện chị Lành đang ở với bố mẹ đẻ của mình và theo chị Lành thì hôm cháu Trang bị đánh, chị đang nằm tại bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh vì phải cắt ruột thừa.

Vì vết thương trên thân thể cháu quá nhiều nên gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện để được bác sĩ thăm khám.

Qua tìm hiểu tại địa phương, nhiều người dân vẫn e ngại trả lời chúng tôi về câu chuyện cháu Trang thường bị những trận đòn roi kinh hoàng như thế. Một số người xin được giấu tên chia sẻ: Nó (bố Trang - PV) đánh con sao mà ác. Mong cơ quan chức năng vào cuộc bảo vệ cháu bé.

Mong rằng các cơ quan đoàn thể huyện Quảng Ninh nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung cần có những biện pháp cứng rắn để giúp cháu Trang tránh những hành động đánh đập của người bố đẻ của mình trong thời gian tới.

Sau những trận đòn roi của bố, ở bên mẹ, cháu Trang cảm giác yên bình hơn

Đôi chân chi chít những

Cháu Trang sau trận đòn của bố hôm 21/9

Những vết hằn trên thể xác có thể lành nhưng liệu tương lai tâm lý của cháu bị ảnh hưởng như thế nào?

Nếu tiếp tục được ở với bố thì cháu Trang có đảm bảo tránh được những trận đòn roi? Rất mong cơ quan ban ngành đoàn thể vào cuộc giúp cứu lấy tương lai cháu.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/quang-binh-be-gai-8-tuoi-bi-don-roi-tan-bao-tu-bo-de-cua-minh-2341953-c.html