Quảng Bình: Người thân mòn mỏi ngóng tin 7 thuyền viên mất tích trên biển

Đã 4 ngày trôi qua từ khi tàu QB 3917TS của anh Hoàng Mạnh Lâm gặp nạn, gia đình vẫn chưa nhận được thông tin gì thêm về 7 thuyền viên.

Ngày 8/7, xác nhận với phóng viên Pháp Luật Plus, ông Đậu Minh Ngọc, Bí thư huyện ủy huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết: Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đang nỗ lực để tìm kiếm 7 ngư dân mất tích sau khi bị tàu hàng đâm chìm trên vùng biển Quảng Trị.

Thuyền trưởng Hoàng Mạnh Lâm (Áo đỏ) cùng các thành viên trên tàu cá QB 3917TS trước khi ra khơi.

Có mặt tại ngôi nhà thuyền trưởng Hoàng Mạnh Lâm (sn 1987) ở hôn Yên Hải, xã Cảnh Dương (Quảng Trạch – Quảng Bình), chị Trịnh Thị Hà (1988) vợ anh Lâm lau nước mắt chia sẻ.

“Chồng tôi cùng 6 thuyền viên khác đi biển từ ngày 29/4, đến 17h20 ngày 4/7 tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một người tên Tâm, giới thiệu là nhân viên một công ty bảo hiểm ở TP HCM báo tin tàu cá của chồng tôi cùng 6 ngư dân đã bị một tàu hàng đâm chìm trên biển. Do chiếc tàu chở hàng của Philipines mua bảo hiểm của của công ty anh Tâm nên họ đã thông báo cho công ty khi xảy ra sự việc”.

Anh Tâm còn cho biết thêm, sau đó anh đã liên lạc và gặp được chồng tôi và chồng tôi nói 7 người đã được vớt lên tàu chở hàng của Philippines và đi cùng tàu chở hàng sang Singapo. Nhưng đến nay gia đình chúng tôi chưa hề nhận được một thông tin gì tin gì thêm về chồng tôi và 6 người khác.

“Khi nhận được thông tin gia đình tôi đã bị sốc và vô cùng hoang mang, mẹ chồng tôi bị bệnh tim nên ngất lên ngất xuống, phải thở oxy. Hai đứa con tôi khóc suốt ngày vì lo cho bố”, chị Hà chia sẽ thêm.

Bà Đồng Thị Thu (sn 1960 – mẹ anh Lâm) nằm thất thểu khóc không thành tiếng gọi Lâm ơi! Mẹ mong con về lắm, không biết liệu có gặp được con nữa không.

Bà Đồng Thị Thu (sn 1960 – mẹ anh Lâm) khóc ngất vì lo cho anh Lâm.

Được biết trên tàu cá QB 3917TS gặp nạn, ngoài thuyền trưởng Hoàng Mạnh Lâm còn có 6 thuyền viên khác là anh Phạm Thanh Long (SN 1977), Đậu Ngọc Sơn (SN 1972), Đậu Sơn Lâm (SN 1974), Nguyễn Khánh Duy (SN 1990), Nguyễn Văn Nam (SN 1996), Nguyễn Bá Lộc (SN 1996), đều cùng xã Cảnh Dương.

Chị Nguyễn Thị Kiều Anh vợ của thuyền viên đang mất tích Nguyễn Bá Lộc (1996) đang mang thai khóc lóc, gọi tên chồng, nhiều lúc ngất lịm đi, được biết chỉ một tháng nữa chị sinh mà lại gặp cú sốc lớn này không biết vượt qua thế nào.

Trao đổi với phóng viên, Ông Nguyễn Ngọc Phượng - Trưởng thôn Yên Hải cho biết: “Gia đình các ngư dân trên tàu đều là anh em, họ hàng của nhau, mọi người đùm bọc lẫn nhau để đi biển và đều rất khó khăn, không ngờ xảy ra sự việc như vậy”.

Theo tìm hiểu để có tiền mua tàu gia đình anh Lâm đã vay mượn nhiều nơi, cầm cố sổ đỏ của gia đình với của mẹ để có đủ tiền mua tàu. Bên cạnh đó mẹ anh thuộc diện hộ nghèo, đang mắc bệnh tim, nhiều lúc thở bằng bình oxy, anh có 2 đứa con nhỏ.

“Mới sắm tàu năm ngoái tiền mua tàu chưa trả được đồng nào giờ xảy ra cơ sự này biết làm sao bây giờ? Nợ nần chồng chất nợ nần, gia đình em biết phải làm sao. Ra đi anh Lâm còn nói sau chuyến đi này kiếm chút ít còn về chữa bệnh cho mẹ, thế mà…” chị Hà khóc nghẹn.

Hiện nay, tỉnh Quảng Bình đang tích cực phối hợp với các cơ quan trong và ngoài nước để tìm kiếm cứu nạn 7 thuyền viên mất tích.

Văn Ba

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/quang-binh-nguoi-than-mon-moi-ngong-tin-7-thuyen-vien-mat-tich-tren-bien-d18049.html