Quáng gà vì số nhà

A lô, Bề Tui rảnh không ghé nhà Tư Chính Gián có chuyện ni nói "nghe chơi" nè!

- Nhà Tư chỗ mô hè?

- Số 9A..., mà không, số 03! À, là số 09, cũng không phải (!?). Thôi Bề Tui cứ rà rà theo đường Lê Độ (Đà Nẵng) rồi tới đầu đường Lê Thị Xuyến tại P. Chính Gián (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) nhé.

- ???

- A lô, Bề Tui tới mô rồi?

- Trên đường Lê Thị Xuyến đây. Mà sao số nhà trên tuyến đường ni nó rối rắm ri không biết!? Răng nhà số 09 lại cạnh số 03 được nhỉ? Bảng tên số nhà lại chẳng theo quy chuẩn nào, nơi xanh nơi đỏ, nơi to nơi nhỏ là cớ làm sao?

- Khổ rứa đó Bề Tui ơi! Đường có tên, nhà có số mà nhiều hộ dân trên đường Lê Thị Xuyến này không dám tự tin khẳng định nhà mình là số mấy.

- Vì đâu nên nỗi?

- Tất cả cũng vì trước đây khi xây xong nhà, mỗi gia đình tự đếm các lô phía trước theo cảm tính rồi... ước lượng mình số mấy, sau đó tự thiết kế mẫu, tự in và gắn lên trước nhà.

- Rối như vậy thì cơ quan chức năng của quận cũng phải quy hoạch lại cho đồng nhất chứ để như ri miết à?

- Mấy kỳ họp HĐND, tiếp xúc cử tri, người dân ở đây phản ánh liên tục. Nghe nói UBND Q. Thanh Khê đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với UBND P. Chính Gián kiểm tra và điều chỉnh lại số nhà để người dân thuận tiện hơn trong sinh hoạt, liên hệ giao dịch, làm các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến pháp lý nhưng đến nay cũng chỉ đang dừng lại ở "chỉ đạo" chứ chưa thực hiện.

- Ôi, cái gì khó chứ cái ni có gì phức tạp đâu hè. Để Bề Tui "chuyển" những kiến nghị của bà con sinh sống trên đường Lê Thị Xuyến lên Phòng Quản lý đô thị và UBND Q. Thanh Khê thử nhé!

Dù đã được người dân kiến nghị rất nhiều lần lên cơ quan chức năng
nhưng đến nay đường Lê Thị Xuyến (Đà Nẵng) vẫn "loạn số nhà".

Bề Tui

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_162820_qua-ng-ga-vi-so-nha-.aspx