Quang Linh sợ giọng hát của mình làm 'hư tai' khán giả

Bất ngờ ngay trước giờ diễn, Quang Linh bị ốm, mất giọng nên phải vào viện nhờ bác sĩ can thiệp. Khi lên sân khấu, giọng của anh vẫn còn khàn đặc.

Vào tối 28/4, chương trình ca nhạc Tình ca xanh trong khói lửa đã diễn ra tại Nhà hát Trưng Vương, TP.Đà Nẵng. Đêm nhạc là những ca khúc gắn liền với những giai đoạn chứng kiến bao nhiêu hy sinh, chia lìa nhưng tình yêu vẫn sinh sôi, nảy nở.

Ca sĩ Quang Linh tâm sự, những ca khúc như Nổi lửa lên em, Tình ta biển bạc đồng xanh… luôn gắn liền với tuổi của mình. Thuở còn nhỏ, mỗi khi đứng xếp hàng mua thực phẩm bằng tem phiếu, anh thường được nghe những ca khúc này. Cứ thế, chúng len lỏi vào tâm trí và anh thuộc từ lúc nào không hay. Mỗi khi hát những ca khúc nhạc cách mạng, anh lại cảm thấy nhớ tuổi thơ của mình da diết.

Quang Linh bất ngờ bị ốm trước giờ diễn nên phải vào bệnh viện nhờ bác sĩ giúp đỡ.

Khi được mời tham gia chương trình này, anh đã chuẩn bị rất kỹ càng với mong muốn mang lại cho khán giả một đêm thật tuyệt vời. Thế nhưng, không may cho anh, ngay vào chiều cùng ngày, anh bất ngờ bị ốm và mất giọng. Anh lập tức vào bệnh viện nhờ bác sĩ trợ giúp. “Bác sĩ đã hỗ trợ rất nhiều cho tôi. Thế nhưng, có lẽ, do thời gian quá gấp nên giọng vẫn còn khàn đặc”, anh phân trần.

Anh chia sẻ, vì bị ốm, giọng khàn đặc nên sợ giọng hát của mình làm "hư tai" khán giả.

Mặc dù vậy, Quang Linh vẫn hát say mê và được khán giả ủng hộ bằng những tràng pháo tay khích lệ. Trong đêm diễn, nam ca sĩ chia sẻ: “Tôi thật sự thấy mình có lỗi khi là một ca sĩ mà để giọng hát như thế này. Trước khi biểu diễn, tôi sợ, giọng hát của mình sẽ làm "hư tai" khán giả. May mắn, được khán giả động viên, cổ vũ, tôi cũng thể hiện tốt những ca khúc của mình”.

Nhờ sự ủng hộ của khán giả, Quang Linh hát rất nhiệt tình.

Trong khi đó, ca sĩ Võ Hạ Trâm cho biết, là một người xuất phát từ nhạc viện nên có cảm tình nhiều với những ca khúc cách mạng. Trước đây, khi mới vào nghề, Trâm hát theo bản năng nhưng không hiểu ca từ của những ca khúc ấy có ý nghĩa gì, một phần vì tuổi đời còn trẻ, phần nữa là vì sinh ra và lớn lên ở thời bình.

Võ Hạ Trâm nền nã trong chiếc áo dài trắng.

Thế nhưng, về sau, khi biểu diễn nhiều, được các cô chú từng trải qua thời bom đạn kể lại những câu chuyện đã trải qua trong thời loạn lạc, Trâm cảm thấy mến và yêu nhạc cách mạng. Đó cũng chính là lý do dù có giọng hát tốt, hát nhạc trẻ sẽ có thu nhập cao hơn nhưng Trâm vẫn bám đuổi dòng nhạc này.

Võ Hạ Trâm thừa nhận, hát nhạc trẻ thu nhập cao nhưng do yêu nên vẫn theo đuổi dòng nhạc cách mạng.

“Trong đêm nay, đứng trên sân khấu, Trâm nhìn xuống, thấy tất cả khán phòng đều được lấp hết chỗ, rất nhiều khán giả còn trẻ đến với tình ca xanh. Đó chính là điều hạnh phúc cho những người làm nghệ thuật, theo đuổi dòng nhạc cách mạng như Trâm”, nữ ca sĩ xúc động.

Võ Hạ Trâm vui vì khán phòng có rất nhiều bạn trẻ đến nghe những các khúc cách mạng.

Bên cạnh đó, ca sĩ Quang Hào chia sẻ: “Chúng ta vẫn thường quan niệm nhạc cách mạng có gì đó hơi khô. Song, những bản tình ca trong khói lửa vừa lãng mạn lại vừa hào hùng. Ai đi qua thời hoa lửa sẽ tìm lại hình dáng mình trong đó, ai chưa biết đến sẽ được nghe những câu chuyện đã cũ bằng giọng kể mới lạ”.

Quang Hào phiêu trong một ca khúc

Võ Hạ Trâm cùng Quang Linh hòa giọng cùng nhau.

Võ Hạ Trâm tình tứ bên Quang Hào

Trong đêm diễn, nhiều ca sĩ mới của nhà hát Trưng Vương cũng được "thử lửa".

Huy Cường - Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/quang-linh-so-giong-hat-cua-minh-lam-hu-tai-khan-gia-a323953.html