Quảng Nam: Rau quả phục vụ Tết mất trắng

Sáng 19/12, chúng tôi về vựa rau quả lớn nhất tỉnh Quảng Nam ở cánh đồng chuyên rau Bàu Tròn, xã Đại An, huyện Đại Lộc, không khỏi xót xa.

Cảnh những ruộng rau cải, xà lách, dền… thối rữa; đậu cô ve, dưa leo, đậu tây… héo úa. Giàn bầu bí sập hoàn toàn do lũ cuốn, quanh ruộng bùn non nhầy nhụa, còn số diện tích ven sông cát bồi lấp sâu.

Những giàn đậu cô ve ở cánh đồng chuyên canh rau Bàu Tròn, xã Đại An, huyện Đại Lộc chết sau lũ

Những giàn đậu cô ve ở cánh đồng chuyên canh rau Bàu Tròn, xã Đại An, huyện Đại Lộc chết sau lũ

Lão nông Huỳnh Văn Bông nghẹn ngào: Cách đây 1 tháng, ông dựng giàn, cắm cọc giăng lưới trồng rau quả phục vụ Tết Nguyên đán 7 sào. Trong đó 1 sào rau cải, xà lách; 2 sào dưa leo, 1 sào ớt, 1 sào đậu, 1 sào đu đủ và 1 sào đậu cô ve thì nước lũ nhấn chìm trong nhiều ngày.

“Ngày 5/12 nước lũ gây hư hỏng rất nhiều, sau lũ đi qua tôi ra dặm tỉa thêm đã nẩy mầm thì ngày 13/12 nước lũ ập về nhấn chìm đến ngày 16/12 mới rút. Tất cả đã chết sạch không còn một cây sống sót, bình quân 1 sào đầu tư 4 triệu đồng giờ mất trắng”, ông Bông nói như mếu.

Ở Bàu Tròn, gần 100% hộ canh tác rau màu mất trắng. Ngoài ra, hàng chục ha ngô, lạc, thuốc lá của người dân trồng ven sông bị vùi lấp, xói lở.

Người dân xót xa những giàn dưa leo, bầu bí bị lũ cuốn sập

“Hơn 5 sào ngô ngâm nhiều ngày trong nước chờ nắng lên thì chết khô, không còn cách nào khác, cây nào không lấm bùn cắt về cho bò ăn. Giờ có SX tiếp thì mùa vụ chậm trễ, bởi thu dọn mất nhiều ngày mới gieo trồng được”, ông Trần Văn Hùng than thở khi vác bó cây ngô đưa về.

Cách con sông Quảng Huế, phía bên kia cánh đồng là vợ chồng ông Phạm Văn Tuấn, xã Đại Cường đang đi lượm cọc tre và lưới bao nằm vung vãi ruộng rau. Đợt lũ đã cuốn trôi tất cả 5 sào rau quả nên ông Tuấn chỉ đi vớt vát được những thứ này tận dụng cho mùa vụ sau.

Người dân vớt vát sau lũ

“Chưa có năm nào lũ muộn xuất hiện như năm nay. Kinh nghiệm từ trước để lại, sau 23/10 âm lịch sẽ không có lũ lớn. Vậy mà quy luật đó đã không còn đúng nữa, lũ do tự nhiên thì người dân còn chủ động được con nước lên xuống như thế nào. Còn nay mưa lớn kết hợp thủy điện xả rất khó tránh”, ông Tuấn than phiền.

Cùng chung cảnh ngộ, cánh đồng rau thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, thiệt hại nặng nề. Đang cứu 3 sào rau khoai vừa trồng được hơn 1 tháng, lão nông Nguyễn Văn Rân chua xót: “Tôi mới cắt được một lứa bán thu gần một triệu đồng, rứa mà nước lũ nhấn chìm. Bùn non bám đầy trên lá, nếu không dội nước đầy bùn trôi thì nắng lên chết sạch”.

Nhiều diện tích trồng rau, cây hoa màu ở huyện Đại Lộc bị cát vùi lấp sâu

Cũng tại huyện Duy Xuyên, xã chuyên canh trồng rau vụ đông Duy Phước có hơn 60ha rau quả bị mất trắng do lũ.

Ông Lê Muộn, Phó GĐ Sở NN-PTNT Quảng Nam cho biết, riêng các cây trồng như: Khổ qua, dưa leo, đậu cô ve, ớt, bầu, bí, mướp… Tết này sẽ không có bán.

Ngô hư hại người dân tận thu về cho gia súc ăn

Sau lũ rau tại các chợ ở Quảng Nam tăng 2-3 lần

Rau quả tăng giá chóng mặt

Sáng 19/12, khảo sát tại các chợ TP Tam Kỳ, Quảng Nam giá rau quả tăng gấp 2-3 lần so với trước lũ.

Cụ thể một bó rau mồng tơi trước đây 4.000-5.000 đồng, nay tăng lên 15.000 đồng/bó. Rau muống, 3.000-5.000 đồng/bó nay tăng từ 8.000-13.000 đồng/bó. Các loại rau xanh khác đều tăng gấp 2 lần trở lên.

Đặc biệt ớt tăng đến mấy chục lần so với ngày thường, hiện giá bán ớt được tính theo quả, với giá từ 500-1.000 đồng/quả.

Đ.THÀNH

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/quang-nam-rau-qua-phuc-vu-tet-mat-trang-post183265.html