Quang Tèo: 'Tết này rất đặc biệt vì gia đình tôi có nhà mới tươm tất hơn'

"Sau 34 năm là nghề, chắt chiu và dành dụm, tôi cũng lo được cho vợ con chỗ ở tương đối tươm tất" - Nghệ sĩ Quang Tèo vui vẻ tiết lộ.

- Trong thời khắc chuẩn bị bước sang năm mới, anh đánh giá thế nào về năm vừa qua của bản thân?

Năm qua tôi tham gia rất nhiều phim hài, đặc biệt là vào dịp cuối năm. Nhiều người nói vui, Quang Tèo giống như quán quân trong lĩnh vực phim hài Tết cuối năm.

Thú thực nghề diễn viên rất vất vả. Có những thời điểm, công việc khiến tôi xoay như chong chóng. Ban ngày ở trường quay, 6h tối một mình lái xe đi tỉnh diễn, xong lại tất bật về lại Hà Nội để sáng sớm hôm sau kịp có mặt ở trường quay. Cuối năm nhiều công ty tổ chức Tất niên, họ cũng muốn mời nghệ sĩ tới góp vui.

Tuy vậy, tôi quan niệm, làm bất cứ lĩnh vực nào, được bận rộn là hạnh phúc. Với người diễn viên, không có gì sung sướng hơn khi được các đạo diễn tin tưởng, mời đóng phim và được khán giả đón nhận.

- Thành công lớn nhất của anh trong năm qua là gì?

Đó là mua được căn hộ chung cư mới ở Mỹ Đình, gồm hai tầng và có diện tích sử dụng là 170m2. Nhà mới ở chỗ văn minh, an ninh đảm bảo, có khu vui chơi rộng rãi, rất phù hợp với hai con đang học lớp 8 của tôi.

Vậy là sau 34 năm là nghề và chắt chiu, dành dụm, tôi cũng lo được cho vợ con chỗ ở tương đối tươm tất. Tết này sẽ là dịp rất đặc biệt với gia đình tôi.

Gia đình hạnh phúc của diễn viên Quang Tèo

- Nhiều diễn viên thường dễ dàng có nhà lầu, xe hơi chỉ sau một thời gian ngắn làm nghề. Anh nghĩ sao về điều này?

Tôi không bình luận về đồng nghiệp mà chỉ có thể nói về trường hợp của bản thân. Tôi không được xếp vào dạng "đẹp trai, ưa nhìn". Ngoại hình không thực sự phù hợp với lĩnh vực sân khấu, điện ảnh. Tôi có được ngày hôm nay, tất cả là nhờ vào sự yêu nghề. Tôi luôn tin, dù làm bất cứ công việc gì, nếu chúng ta yêu nó, trăn trở với nó, chắc chắn chúng ta sẽ có được thành công.

Tôi là trường hợp đặc biệt và có lẽ là duy nhất ở Nhà hát Kịch Quân đội sống hoàn toàn bằng nghề và có thể nuôi được vợ và hai con.

Diễn viên Quang Tèo

34 năm qua, tôi không làm gì ngoài nghệ thuật. Nếu ai có đầu tư, cho tôi mở cửa hàng và chỉ nồi bắn kiếm lời tôi từ chối ngay. Tôi biết khả năng của ìn không thể làm được gì ngoài diễn xuất.

Dù nhặt nhạnh cả cuộc đời mới mua được căn chung cư nhưng tôi rất bằng lòng với cuộc sống.

- Anh vừa thú nhận là luôn bận rộn với công việc. Có khi nào anh bị vợ trách vì thường xuyên vắng nhà?

Có những người đàn ông, tối muốn ra khỏi nhà là phải xin phép vợ, đi đâu cũng lo ngay ngáy việc về nhà "điểm danh" cho đúng giờ. Tôi thì ngược lại. Nếu ở nhà tới tối thứ 3 là vợ đứng ngồi không yên. Cô ấy lại lo chắc chồng không còn được khán giả yêu quý hay có việc gì mới không đi diễn nữa.

Nhiều lúc tôi nói vui với bạn bè, có khi không có show cũng phải ra đường, chứ ở nhà vợ lại nghi, lại tra hỏi còn mệt hơn (cười)

- Cả năm bận rộn, còn dịp Tết anh có nhận lời đi diễn?

Thường thì ngày mùng một, mùng hai Tết cũng không có nhiều show diễn. Vì thế, tôi dành toàn bộ 3 ngày Tết cho gia đình. Đi làm cả năm rồi, Tết phải ở bên người thân, quây quần bên vợ con, đi chúc Tết bên nội, bên ngoại và gặp gỡ bạn bè. Tôi chỉ nhận lời đi diễn từ ngày mùng 4 trở đi.

- Gần đây có ý kiến cho rằng, Tết chỉ là dịp để mọi người khoe khoang. Anh nghĩ sao về điều này?

Người xưa có câu "no ba ngày Tết, đói ba tháng hè", ai cũng muốn có một cái Tết đủ đầy. Nhà có điều kiện thì sắm cành đào thật to, thật đẹp, cây quất thật sum suê. Nhà nào chưa có điều kiện, cũng có hết sức để có một cái Tết tươm tất. Ai cũng muốn mọi thứ trong ngày Tết phải thật rực rỡ, đẹp mắt.

Đó không phải là khoe khoang. Đó là dịp để chúng ta cho mọi người thấy, năm qua mình đã làm việc nỗ lực như thế nào, đã đạt được thành quả ra sao.

Quang Tèo luôn xuất hiện chỉn chu trong các buổi họp báo

- Trong các bộ phim hài, anh thường vào vai người nông dân, ăn mặc lam lũ nhưng trong các buổi họp báo gần đây, anh khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu và sành điệu?

Tôi luôn nói vui với mọi người, họp báo cũng giống như đi ăn cỗ. Cả năm mới có mấy lần, phải ăn mặc lịch sự (cười)

Ngoài đời, tôi ăn mặc cũng rất chỉn chu. Khi có việc ra ngoài, bận mấy tôi cũng không mặc quần bò, áo phông kiểu bụi bặm được, lúc nào cũng phải quần âu, áo sơ mi "đóng thùng" hoặc mặc vest.

Tôi chỉ giống các nhân vật trong phim là lúc nào cũng cười. Nhiều lúc trong lòng tôi có điều phải lo nghĩ nhưng mặt tôi lúc nào cũng "vui như Tết". Tôi nghĩ, khán giả họ yêu quý mình, gặp mình họ chào hỏi, chẳng lẽ, mình lại không thể đáp lại họ bằng một nụ cười.

- Nhân dịp Tết Đinh Dậu, anh gửi lời chúc gì tới độc giả báo VTC News?

Chúc độc giả VTC News năm mới an khang, thịnh vượng, luôn luôn khỏe như đại bàng, giàu sang như chim phụng, làm lụng như chim sâu và sống lâu như đà điểu.

Đọc thêm: Quang Tèo: Nhà tôi chỉ mấy chục mét vuông, 4 người ở còn chật

Video Quang Tèo tham gia Ơn giời, cậu đây rồi

Thu Giang

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/quang-teo-tet-nay-rat-dac-biet-vi-gia-dinh-toi-co-nha-moi-tuom-tat-hon-d299247.html